"Dấu ấn" trong rừng của nhóm bạn trẻ khiến những phượt thủ chân chính xấu hổ

Trình Ca |

Hình ảnh các phượt thủ trong mắt dân mạng ngày càng sụt giảm nghiêm trọng bởi những hành động thiếu ý thức.

"Đừng để lại gì ngoài dấu chân và đừng lấy gì ngoài những bức ảnh" là câu mà nhiều phượt thủ hay sử dụng khi đến với một vùng đất mới.

Khái niệm "phượt" đang ngày càng quen thuộc, gần gũi trong vài năm trở lại đây, họ là những con người thích xê dịch, thích khám phá các vùng đất mới. Tuy nhiên, cũng chính 1 vài người gọi là phượt thủ khiến dư luận cảm thấy ngao ngán với những gì họ gây ra ở nơi từng đặt chân đến.

Từ việc ý thức tham gia giao thông tồi tệ, phá hoại vườn tược, quỵt tiền quán nước... dần dần nhiều người đã không còn dành thiện cảm cho những người mê xê dịch ấy nữa.

Dấu ấn trong rừng của nhóm bạn trẻ khiến những phượt thủ chân chính xấu hổ - Ảnh 1.

Phượt thủ và đồng hoa tam giác mạch.

Mới đây bài viết "Phượt thủ là gì" của một dân mạng đã khiến nhiều người phải ngẫm nghĩ.

"Phượt thủ là gì ?

- Là hành trang gồm quần áo, đồ ăn, nước uống, thuốc men, màn, chăn, nhu yếu phẩm, máy ảnh.... cho cuộc sống phù hợp với đích đến chứ không phải là bao cao su, thuốc tránh thai, son, phấn.

- Là khi bạn không quan tâm đến phương tiện đi lại, chỉ cần nó đến đích an toàn.

- Là khi có thời gian rảnh rỗi chứ không phải trốn học, bỏ nhà, giận nhau với gia đình người yêu.

- Là khi bạn biết tôn trọng những thứ mới lạ chứ không phải đến soi mói, cười, trêu chọc cuộc sống của họ.

- Là khi bạn hiểu rõ rằng không phải cứ đi xa, đi đông là phượt.

- Là khi bạn hiểu rõ, chấp nhận, lường trước rủi ro trên đường gặp phải để chuẩn bị từ trước chứ không phải gặp chuyện gì cũng lôi điện thoại ra chụp, quay, ra vẻ ta đây ở thành phố, chưa từng chứng kiến chuyện hoang đường này.

- Là khi bạn hòa nhập vào cuộc sống của họ chứ không phải ra vẻ ta đây thành phố quen sống nhung lụa, muốn đi về những nơi như thế này nếm chút gió sương vất vả của vùng hoang sơ.

- Là khi bạn nhận rõ phượt và trải nghiệm tuổi trẻ khác nhau hoàn toàn".

Dấu ấn trong rừng của nhóm bạn trẻ khiến những phượt thủ chân chính xấu hổ - Ảnh 2.
Dấu ấn trong rừng của nhóm bạn trẻ khiến những phượt thủ chân chính xấu hổ - Ảnh 3.
Dấu ấn trong rừng của nhóm bạn trẻ khiến những phượt thủ chân chính xấu hổ - Ảnh 4.
Dấu ấn trong rừng của nhóm bạn trẻ khiến những phượt thủ chân chính xấu hổ - Ảnh 5.
Dấu ấn trong rừng của nhóm bạn trẻ khiến những phượt thủ chân chính xấu hổ - Ảnh 6.

Những gì còn lại trong rừng khi đoàn phượt đi qua khiến dư luận ngao ngán.

Đi kèm cùng bài viết chính là hình ảnh những gì còn lại trong rừng sau khi đoàn phượt "càn quét" qua. Từ khung cảnh chỉ có suối, cây cối và khung cảnh tự nhiên hoang sơ thì những đồ rác rưởi, vỏ hoa quả, vỏ bánh kẹo xuất hiện.

Nhiều nhóm phượt thủ chẳng hiểu nổi chuyện "chỉ để lại dấu chân và mang đi các bức ảnh" là như thế nào.

"Phượt lành mạnh, đi khám phá vui vẻ và có mục đích thì không sao, đây cứ đến phá làng phá xóm, chụp xong ảnh rồi dẫm nát hoa tam giác mạch, bà con miền núi cũng đến sợ các bạn luôn", một dân mạng viết.

"Tại sao họ biết cách giữ chỗ ở của mình sạch sẽ nhưng không biết nghĩ như thế khi đến một mảnh đất mới. Xả rác bừa bãi như thế này chỉ nhìn thôi đã khó chịu", dân mạng khác bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại