DJ Như Quỳnh: “Bầu show nói thẳng, muốn có show phải đi ăn, đi chơi với anh”

Thảo Nguyên |

Nữ DJ Hà Thành thẳng thắn thừa nhận, DJ là 1 nghề khắc nghiệt đối với những cô gái. Cô thường xuyên bị xin số điện thoại để gạ gẫm, thậm chí có bầu show thẳng thừng “ngã giá”.

Thời gian gần đây, showbiz Việt liên tục rúng động vì những thông tin các nghệ sĩ nữ bị quấy rối, gạ tình. Mới đây nhất, câu chuyện người mẫu nude Kim Phượng tố họa sĩ N.L có hành vi hiếp dâm cô trong quá trình làm việc tiếp tục gây xôn xao dư luận.

Đa phần khán giả đều tỏ ra ngỡ ngàng trước sự phức tạp của môi trường làm việc đầy hào nhoáng của showbiz Việt. 

DJ cũng là một nghề "nhạy cảm", nhất là đối với các nữ DJ. Và, đằng sau những hình ảnh nóng bỏng khi lên sàn, là những sự thật không phải ai cũng biết. 

Như Quỳnh (nghệ danh Gigi) - một DJ nóng bỏng có tiếng ở Hà Thành tâm sự: "DJ là nghề có môi trường làm việc phức tạp nhất nhì showbiz Việt. Đối với những nữ DJ, nghề này còn khắc nghiệt và nhiều cạm bẫy hơn rất nhiều".

Bản thân Như Quỳnh từng bị làm phiền qua điện thoại. Thậm chí, cô còn bị bầu show "ngã giá" một cách trực tiếp.

DJ Như Quỳnh: “Bầu show nói thẳng, muốn có show phải đi ăn, đi chơi với anh” - Ảnh 1.

"DJ là 1 nghề khắc nghiệt với con gái"

"DJ là 1 nghề khá khắc nghiệt với con gái. Đặc thù của nghề này là phải đi đêm về hôm và làm việc trong 1 môi trường mà mọi người cho rằng nó khá rất phức tạp. Nghề DJ có nhiều cạm bẫy, bản thân tôi cũng không ít lần bị gạ gẫm, xin số điện thoại để tán tỉnh và làm phiền.  

Với những DJ đánh show, nhiều khi sẽ bị người gọi show cho mình đặt vấn đề thẳng là: Em phải đi ăn đi chơi, phải thế này thế kia với anh thì mới có show. Tất nhiên có người đánh đổi, nhưng bản thân tôi và bạn bè tôi thì không chấp nhận điều đó.

Khi bị đặt vấn đề như vậy, chúng tôi đều thẳng thừng từ chối. Đó không chỉ là danh dự nhân phẩm của riêng bản thân mỗi DJ mà nó còn là danh dự của nghề DJ, là danh dự của niềm đam mê mà chúng tôi theo đuổi.

DJ Như Quỳnh: “Bầu show nói thẳng, muốn có show phải đi ăn, đi chơi với anh” - Ảnh 2.

DJ là 1 nghề vốn có nhiều tai tiếng trong mắt mọi người, chúng tôi giữ mình không phải chỉ để bản thân trong sạch mà còn là cách để mọi người dần bớt đi cái nhìn kỳ thị về DJ. Bây giờ, khách đến bar chơi đều có thái độ khá lịch thiệp với DJ và các nhân viên phục vụ. 

Hơn nữa tôi lại làm trong môi trường bar chủ yếu phục vụ khách Tây nên chưa bao giờ bị khách sàm sỡ hay lừa cho dùng chất kích thích cả.

"Phù thủy âm nhạc" hay DJ là những mỹ từ mà người ta dùng để nói về chúng tôi, nhưng thực tế, DJ chúng tôi cũng chỉ là những người làm việc trong lĩnh vực giải trí, và công việc là đem lại niềm vui cho người khác mà thôi.

Được cái, nghề này khá thú vị, đi làm cũng như đi chơi nên những lúc phải đi làm vào ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết chúng tôi không có cảm giác tủi thân. Nhưng thú thực, áp lực từ việc phải luôn tươi tắn, vui vẻ để tạo niềm vui cho khách bất chấp tâm trạng và sức khỏe của mình đang tệ thế nào luôn là 1 cảm giác không mấy dễ chịu mà những người làm DJ phải chịu.

DJ Như Quỳnh: “Bầu show nói thẳng, muốn có show phải đi ăn, đi chơi với anh” - Ảnh 3.

Một trong số những cái nhìn mặc định mà khán giả "gán" cho chúng tôi, đó là: Cứ DJ nữ thì sẽ ăn mặc hở hang và chắc chắn "khoe" ngực. Tôi còn nhớ thời gian đầu mới theo nghề, khi tôi up những bức ảnh chơi nhạc trên bar lên Facebook cá nhân, có 1 bạn đã vào comment rằng: DJ gì mà ăn mặc kín đáo vậy, chẳng phù hợp gì cả!

Tôi tự hỏi: Tại sao cứ là nữ DJ thì phải hở ngực? Tại sao cứ là DJ nữ thì phải diện những bộ cánh sexy?

Chúng tôi, dù là nam hay nữ thì cũng là người chơi nhạc, điều quan trọng nhất vẫn là tạo ra những set nhạc hay, đem đến không khí vui vẻ cho mỗi ca làm việc chứ có phải là người đi khoe da thịt để kiếm sống đâu? Hơn nữa, đâu phải cứ hở là đẹp!

Nghĩ như vậy, tôi quyết tâm xây dựng hình ảnh của mình là 1 DJ nữ với phong cách ăn mặc cá tính, thoải mái. Những trang phục đi diễn của tôi luôn là những bộ đồ ấn tượng, chỉ có đôi chút phóng khoáng gợi cảm mà thôi".

DJ Như Quỳnh: “Bầu show nói thẳng, muốn có show phải đi ăn, đi chơi với anh” - Ảnh 4.

Cô gái quê Phú Thọ vừa học vừa làm, tích cóp 50 triệu theo nghề DJ

Có lẽ, trong làng nhạc số hiếm có nữ DJ nào thú vị như Như Quỳnh: Làm việc ở 3 quán bar lớn nhất nhì Hà Nội, 1-2h sáng mới về nhà nhưng 7h30 sáng vẫn đều đặn có mặt trên giảng đường để trau dồi kiến thức cho ngành Kế toán.

Nữ DJ quê Phú Thọ chia sẻ, trước đó, cô đã tự mình lăn lộn vừa học vừa đi làm thêm và tích cóp khoảng 50 triệu đồng để mua bàn DJ, tìm thầy học chơi nhạc:

"Tôi có niềm yêu thích đặc biệt với nghề DJ nên từ năm 18 tuổi tôi đã tìm hiểu khá kỹ trước khi bước chân vào nghề. Cách đây 2 năm, tôi chính thức bước vào nghề DJ bằng việc đi "tầm sư học đạo".

Gia đình tôi không đồng ý cho tôi theo nghề này nên phải đến khi tôi tốt nghệp THPT và rời Phú Thọ lên Hà Nội đi học và đi làm thêm thì mới có điều kiện để theo học. Theo học trường cao đẳng Bách Khoa ngành kế toán, tôi tranh thủ đi làm thêm khá nhiều nghề để có tiền theo đuổi đam mê.

DJ Như Quỳnh: “Bầu show nói thẳng, muốn có show phải đi ăn, đi chơi với anh” - Ảnh 5.

Tôi không cân nhắc nhiều khi bước chân theo nghề đâu. Chỉ vì thích nên tôi quyết tâm theo đuổi chứ chẳng tính toán gì cả. Ngay cả khi mẹ tôi phản ứng khá gay gắt, liên tục khuyên nhủ tôi hãy bỏ nghề để tập trung học hành thì tôi vẫn kiên trì theo nghề.

Cảm giác khi mà mình yêu thích 1 thứ gì đó, mình thực sự nghiêm túc muốn theo đuổi nó nhưng không nhận được sự ủng hộ từ gia đình thực sự rất buồn. Nhưng tôi tin rằng dần dần rồi mẹ tôi sẽ hiểu cho công việc và đam mê của mình.

Đã có lúc tôi buồn và chán nản tới mức muốn bỏ nghề đấy chứ! Đó là khoảng thời gian sau khi học nghề, tôi có 4 tháng làm việc không lương tại 1 quán bar. Nói thì có vẻ phũ phàng đấy, nhưng thực ra đây là quãng thời gian thực sự cần thiết đối với 1 DJ mới ra nghề như tôi.

4 tháng để tôi hiểu "màu" nhạc của quán bar nơi mình đang làm việc, để tôi được cọ xát với thực tế, được tìm hiểu về cách "dẫn" khách. Tất nhiên, 4 tháng đó cũng là khoảng thời gian khá khó khăn đối với tôi.

DJ Như Quỳnh: “Bầu show nói thẳng, muốn có show phải đi ăn, đi chơi với anh” - Ảnh 6.

"Sau 2 năm, nghề DJ đã có thể giúp tôi tự nuôi sống bản thân và khẳng định được chính mình".

Mới ra nghề, tay nghề chưa vững, lại chưa quen khách, tôi nhiều lần bị khách phàn nàn. Những lúc như thế, tôi rất buồn và nản, có những hôm tôi muốn bật khóc ngay khi nghe những lời phàn nàn như vậy. 

Hiện tại, tôi là DJ của 3 quán bar lớn tại Hà Nội. Đồng thời, tôi vẫn tiếp tục theo học liên thông chuyên ngành Kế toán tại trường Đại học Thành Đông, Hà Nội. Vừa học vừa làm khá vất vả và "căng" về mặt thời gian, nhưng tôi luôn tìm cách tốt nhất để khắc phục và làm tốt cả 2 việc.

Mẹ tôi cũng đã dần hiểu và không còn quá gay gắt với công việc của tôi như trước nữa. Sau 2 năm, nghề DJ đã có thể giúp tôi tự nuôi sống bản thân và khẳng định được chính mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại