Tel Aviv phẫn nộ: Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ trục xuất, mà còn 'bêu riếu' Đại sứ Israel trên TV

Hồng Anh |

Thổ Nhĩ Kỳ đã phát trực tiếp hình ảnh Đại sứ Israel Eitan Naveh làm thủ tục tại sân bay, đặc biệt chú ý vào khâu kiểm tra an ninh đối với ông này trên sóng truyền hình quốc gia.

Hôm 15/5 vừa qua, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu tập và tuyên bố trục xuất Đại sứ Israel tại nước này. Quyết định của Ankara được đưa ra sau lễ khánh thành đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem và cuộc đụng độ đẫm máu tại Dải Gaza giữa người dân Palestine và quân đội Israel, khiến hơn 60 người Palestine thiệt mạng và hơn 2.700 người bị thương.

Đáp lại động thái của Ankara, Tel Aviv cũng quyết định trục xuất đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm trả đũa.

Theo Al Jazeera, điều này cho thấy xung đột giữa hai nước Thổ-Israel nói riêng và căng thẳng tại Trung Đông nói chung vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hơn nữa còn đang có xu hướng ngày càng leo thang.

Ngay sau tuyên bố trên, ông Naveh cùng nhân viên an ninh và một số nhân viên lãnh sự đã lên máy bay trở về Tel Aviv từ sân bay quốc tế Ataturk tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ lúc 8:30 sáng 16/5 (theo giờ địa phương), trên một chiếc máy bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Airlines).

Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phát trực tiếp hình ảnh Đại sứ Israel Eitan Naveh làm thủ tục tại sân bay và chuẩn bị về nước, đặc biệt chú ý vào khâu kiểm tra an ninh đối với ông này trên sóng truyền hình quốc gia.

Tel Aviv đã lập tức lên tiếng phản đối động thái này và cáo buộc đó là hành động thiếu tôn trọng đối với Đại sứ Israel.

Những dòng tweet "chiến"

Ông Naveh mới chỉ công tác tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ tháng 12/2016, sau khi hai bên kí một thỏa thuận hòa giải để chấm dứt những tranh chấp từ năm 2010.

Gần đây hai nước lại tiếp tục công kích nhau, khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Israel là "nhà nước khủng bố" và đã thực hiện "hành động diệt chủng" khi giết hại những người dân Palestine trên Dải Gaza hôm thứ Hai vừa qua.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lập tức đáp trả lời cáo buộc của ông Erdogan với dòng tweet mỉa mai và đầy khiêu khích rằng: Với kinh nghiệm hỗ trợ cho phong trào Hamas, Thổ Nhĩ Kỳ "chắc hẳn là một chuyên gia về khủng bố và tàn sát".

Hôm thứ Ba vừa qua (15/5), ông Erdogan lại tiếp tục cáo buộc ông Netanyahu đã "cướp đất của những người không có khả năng tự vệ trong hơn 60 năm qua", và cho biết đây là điều vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

"Bàn tay ông ta đã vấy máu người Palestine, và ông ta không thể che giấu tội ác này bằng cách tấn công Thổ Nhĩ Kỳ", ông Erdogan kết luận, đồng thời 'khuyên' ông Netanyahu nên đọc 8 Điều răn của Chúa nếu muốn hiểu rõ hơn về nhân loại.

Đại sứ Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ Eitan Naveh đã bị Ankara trục xuất hôm 15/5 vừa qua

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại