Chuyến xe 28 giường nhưng có đến 60 hành khách nằm chen chúc, nhìn thôi cũng thấy ngộp thở

Thục Hạnh |

Chiếc xe khách vốn chỉ có 28 giường nhưng lại chứa đến 60 hành khách, ai may mắn thì vẫn có thể nằm ở phần lối đi, còn ai mà lên sau thì xác định "nằm chẳng ra nằm, ngồi chẳng ra ngồi".


Hình ảnh chuyến xe khách đông đúc, ngột ngạt sau ngày nghỉ lễ khiến nhiều người choáng váng

Chiều 1/5 vừa qua, nhiều chuyến xe khách rơi vào tình trạng quá tải do người dân từ các tỉnh kéo nhau lên thành phố, quay trở lại với lịch học tập và làm việc.

Ngày cao điểm này, chuyện những chuyến xe khách chở quá tải không hề hiếm gặp, nhiều người than thở phải có mặt trên xe khách khi ấy mới biết rõ được sự nhồi nhét, ngột ngạt khủng khiếp thế nào.

Khung cảng đông đúc, chật chội trên 1 chuyến xe khách sau dịp nghỉ lễ vừa qua được chị V.Hà - 1 hành khách có mặt trên xe - ghi lại và chia sẻ cùng cộng đồng mạng.

Chuyến xe 28 giường nhưng có đến 60 hành khách nằm chen chúc, nhìn thôi cũng thấy ngộp thở - Ảnh 1.

Chia sẻ của chị V.Hà trên Facebook - Ảnh chụp màn hình.

Trong loạt ảnh được chị Hà đăng tải, 2 chiếc giường trên xe ghép cạnh nhau nhưng lại có đến 3-4 người ngồi. Người nào may mắn thì được ngả lưng, còn ai lên sau phải chịu ngồi ghép lưng dựa vào xe, chân co chân duỗi cho đủ chỗ.

Thậm chí, có nhiều hành khách còn không được ngồi trên giường, phải chia nhau khoảng lối đi ở giữa để nghỉ ngơi.

Lối đi chật hẹp nhưng lại ngổn ngang người nằm gối lên nhau, có người còn phải khom lưng, gập chân lại để ngồi. Lúc đó chỉ cần 1 người muốn đi lại thôi là tất cả phải nhấc mình nhường chỗ.

Chuyến xe 28 giường nhưng có đến 60 hành khách nằm chen chúc, nhìn thôi cũng thấy ngộp thở - Ảnh 2.

Ai lên trước có thể được nằm, nhưng mà lên sau xác định phải ngồi ghép, co gối mới đủ chỗ ngồi - Ảnh: FB V.Hà

Chuyến xe 28 giường nhưng có đến 60 hành khách nằm chen chúc, nhìn thôi cũng thấy ngộp thở - Ảnh 3.

1 khoảng không gian nhỏ nhưng chia 3-4 người nằm chồng chéo nhau - Ảnh: FB V.Hà

Chuyến xe 28 giường nhưng có đến 60 hành khách nằm chen chúc, nhìn thôi cũng thấy ngộp thở - Ảnh 4.
Chuyến xe 28 giường nhưng có đến 60 hành khách nằm chen chúc, nhìn thôi cũng thấy ngộp thở - Ảnh 5.

Ở lối đi giữa, hành khách nằm ngổn ngang, người không được nằm thì phải co lưng, bó gối - Ảnh: FB V.Hà

Chỉ sau ít lâu đăng tải, loạt ảnh của chị Hà nhanh chóng nhận được rất đông sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Hình ảnh người nằm ngổn ngang, khom lưng gấp gối để ngồi cho vừa trên chuyến xe khiến nhiều người kinh ngạc, choáng váng.

Cùng với đó, không ít người cho rằng cảnh đông đúc thế này thường xuyên diễn ra vào những ngày trước và kết thúc dịp nghỉ lễ, ai đi lại những ngày này đều hết sức thấu hiểu.

Anh Q.N bình luận: "Nhìn kinh hoàng quá, cái xe nhỏ thế mà mấy chục người nằm, rồi không khí đâu mà thở? Chưa kể nếu ngồi khom lưng, co rúm thế kia đi chặng đường dài thì chắc chắn rất đau mỏi".

"Ôi như này vẫn bình thường nhé, mình đi xe lối giữa người ta phải ngồi ghế nhựa san sát nhau cơ, không được nằm thế này đâu. Cơ mà nếu đi đường dài chừng 5-6 tiếng mà nằm thế này cũng kinh khủng thật" - bạn M.C chia sẻ.

Chuyến xe 28 giường nhưng có đến 60 hành khách nằm chen chúc, nhìn thôi cũng thấy ngộp thở - Ảnh 6.

"Tôi ngồi hơn 400km để về nhà" - Hình ảnh về 1 chuyến xe đông đúc khác do cộng đồng mạng bình luận dưới bài đăng của chị Hà - Ảnh: FB

Chuyến xe đi từ Hà Nội về Quảng Ninh, do "gánh" thêm khách từ 1 xe gặp sự cố nên mới đông đúc như vậy

Liên hệ với chị V.Hà - người đăng tải loạt ảnh trên lên mạng xã hội, cũng là 1 hành khách có mặt trên chuyến xe - chị Hà cho biết xe khách trên di chuyển từ Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) để về Móng Cái (Quảng Ninh) chiều 1/5 vừa qua chỉ có hơn 10 hành khách, tuy nhiên giữa đường do phải "gánh" thêm khách từ 1 xe gặp sự cố nên mới đông đúc như vậy.

"Xe xuất bến Nước Ngầm từ khoảng 6h tối, lúc ấy trên xe có hơn 10 người thôi. Đến khoảng 10h tối, tới đoạn Hải Dương thì có 1 xe khách khác gặp sự cố thế nên tất cả khách bên đó đã sang xe của mình.

Những hành khách đó họ chủ yếu là công nhân từ Hải Dương lên Móng Cái làm ở mỏ. Trời muộn rồi, hôm sau lại phải đi làm nên dù có chật họ cũng phải cố lên hết 1 xe này để đi.

Lúc ấy trên xe rất nóng và ngột ngạt, nhà xe mở điều hòa to hết cỡ cũng không đủ mát" - chị Hà kể lại.

Chị Hà cũng kể thêm, cho dù chuyến xe bất ngờ trở nên đông đúc, nóng bức hơn khi có nhiều hành khách lên xe giữa đường nhưng những người trên xe cũng hết sức thông cảm.

"Trên xe ai cũng mệt mỏi, rã rời chân tay. Mình may mắn lên xe từ đầu nên có chỗ nằm, những người lên sau họ phải chen chúc nhau để ngồi chắc chắn mệt hơn mình rất nhiều.

Nhưng ai cũng phải thông cảm thôi, đó là chuyến xe cuối cùng để họ kịp về làm việc rồi" - chị Hà chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại