Nếu có anh chồng tốt bụng thái quá, đưa đón bạn của vợ đi xem máy giặt đến tận khuya như cô vợ này, chị em tính sao?

Wendy |

Đúng là đàn ông nhiều khi nhiệt tình, tốt bụng quá sẽ trở thành mối lo lắng khôn nguôi của các chị vợ đó.

Đàn ông vốn tính hay cả nể giúp đỡ người khác. Điều này lý giải việc họ thường có những đội chiến hữu thân nhau đến vài chục năm và cứ có chuyện gì sẽ gọi nhau để cùng giải quyết.

Với bản thân họ thì đây là điều vui vẻ nhưng nếu trong trường hợp các chị vợ lại gặp phải một anh chồng quá nhiệt tình không chỉ với người cùng giới mà còn cả người khác giới thì cũng có chút suy nghĩ và khó chịu lắm chứ không phải bình thường đâu.

Như cô vợ tên là C.L dưới đây chẳng hạn, chứng kiến cảnh chồng mình quá hay giúp chở bạn bè về nhà dù cách xa cả vài chục cây số, rồi lại chở cả bạn gái cũ của vợ đi xem tủ lạnh, tủ quần áo các kiểu nên cũng rất tức tối trong lòng.

"Có mẹ nào mà có chồng tốt bụng, nhiệt tình với mọi người như chồng em không ạ?

Biết là tính như thế thì tốt, nhưng nhiều lúc tức lắm các mẹ ạ.

Có đồng nghiệp làm cùng cơ quan, nhà cô đó cách nhà em 40km. Mà chả hiểu sao lần nào sang nhà em chơi, hay có công có việc gì bên nhà em xong là chồng em lại nhiệt tình đưa anh ta về, kể cả đêm hôm, 11 - 12 giờ đêm cũng đưa về tận nhà.

Ấy vậy mà chồng em đi công tác với anh ta, làm việc với anh ta, anh ta có xe mà không đưa chồng em về, để chồng em tự bắt xe đi về. Nhiều lần em không muốn nói, đến hôm qua nói thì chồng em bảo không muốn làm phiền.

Còn chưa nói đến 1 buổi đi chơi với nhóm bạn em, có con bạn em chỉ quen biết qua loa. Thế mà sau 1 hồi đến lúc về, cô ta gạ chồng em bảo là: Trời mưa, nhà em ở xa, anh đưa em về; trong khi cô ta biết thừa em là vợ anh ấy, lại ngồi lù lù ở đấy.

Thế mà cô ta còn nhờ vả chồng em như vậy. Cuối cùng chồng em thương người, đưa cô ta về thật. Lúc đấy em khó chịu trong người, bực bội kinh khủng, nhưng vẫn nhịn vì không muốn rắc rối.

Còn thêm nữa là con bạn thân em (nhưng giờ thì không thân nữa rồi). Nó ở trọ, xe không có, toàn nhờ chồng em đưa đi hôm thì đưa đi xem tủ lạnh, hôm thì đưa đi xem tủ quần áo, hôm thì nhờ qua đón đưa đi mua cái nọ, mua cái kia".

Nếu có anh chồng tốt bụng thái quá, đưa đón bạn của vợ đi xem máy giặt đến tận khuya như cô vợ này, chị em tính sao? - Ảnh 1.

Lời trần tình của anh chồng sau khi thể hiện sự nhiệt tình với đồng nghiệp khiến cô vợ không thốt nên lời.

Đúng là câu chuyện dở khóc dở cười đúng các mẹ. Lấy người chồng không tốt tính thì cũng ghét mà tốt tính quá thì lại toàn vướng vào chuyện khó.

Nhưng bình thường người ta chỉ giúp đỡ người khác khi điều kiện bản thân cho phép và không quá ảnh hưởng tới những người xung quanh mình, còn anh chồng này thì lại tốt bất chấp, đưa đồng nghiệp đi về quãng đường tận 40 cây số thì quả là không phải chuyện thường.

Chưa dừng lại ở đó, phụ nữ vốn rất nhạy cảm nhưng có vẻ như anh chồng này cũng không biết nắm bắt tâm lý khi để vợ ngồi chờ rồi chở một cô gái quen qua loa về nhà giữa trời mưa gió. Bao nhiêu đó cộng thêm với chuyện lúc trước thường xuyên chở bạn cũ của vợ đi xem đồ nọ đồ kia thôi là cũng đủ để cô vợ này nổi đóa lên rồi.

Bởi vì các cụ vẫn nói ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng, đến một ánh nhìn cũng có thể thổi bùng lửa ghen thì chuyện một ai đó ngồi đằng sau xe của chồng mình thì đương nhiên chị em sẽ coi đây là mối họa khôn lường rồi.

Bình luận về điều này, bạn Trần Hà cho hay: "Cũng đến nể phục anh chồng này, cứ coi vợ như là không khí vậy, chẳng lẽ khi đưa người khác về lại không nghĩ tới cảm giác của vợ hay sao? Mình mà là chị vợ thì chắc là phải tức nổ mắt ra mất".

Tuy nhiên, bên cạnh ý kiến chê trách anh chồng thì một số chị em cũng phê bình trực tiếp chị vợ vì không biết góp ý với chồng một cách đến nơi đến chốn. Cô vợ này cũng có lần nói với chồng nhưng chắc có lẽ cách nói chưa được thuyết phục nên mới chưa giải quyết được vấn đề.

Nói chung lại chuyện trong nhà chỉ có người trong nhà mới hiểu, anh chồng này thì tốt tính nhưng cũng nên để ý thêm tới thái độ của vợ để nhà cửa được yên ấm. Còn nếu trong trường hợp vẫn muống giúp đỡ người khác thì cũng nên có câu nói để vợ thông cảm và không cảm thấy bị bỏ rơi trong một vài trường hợp đặc biệt nhé.

Còn các mẹ, nếu chồng các mẹ cũng nhiệt tình thái quá như thế thì các mẹ sẽ tính ra làm sao?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại