Vụ lái xe tải “bẻ lái” cứu 3 mạng người: Vì sao hai bên chưa thống nhất được việc bồi thường?

TIẾN NGUYỄN |

Liên quan việc lái xe tải “bẻ lái” cứu 3 nữ sinh dưới bánh xe tử thần, sáng 18.4, trao đổi với Báo Lao Động, chị Nông Thị Cúc (vợ của anh Đỗ Văn Tiến, lái xe tải) cho biết: Sau một ngày đàm phán (ngày 17.4), hai bên vẫn chưa thống nhất được việc bồi thường sửa xe.

Theo chị Cúc, ngày 17.4, hai bên gặp mặt để thỏa thuận việc bồi thường tại hãng xe, lúc này chủ xe vẫn không ra mặt mà chỉ có 12 người gồm 6 nam và 6 nữ đến nói là được chủ xe ủy quyền giải quyết vụ việc.

Vụ lái xe tải “bẻ lái” cứu 3 mạng người: Vì sao hai bên chưa thống nhất được việc bồi thường? - Ảnh 1.

"Thỏa thuận diễn ra khá căng thẳng từ sáng tới tận 17h chiều 17.4. Tôi có nói với phía chủ xe sẽ chuyển 100 triệu đồng trước cho hãng để sửa chữa xe, còn phía bên chủ xe thì viết đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự cho chồng tôi.

Khi hai bên làm xong các thủ tục trên thì gia đình tôi sẽ chuyển nốt số tiền sửa xe còn lại vào hãng.

Tuy nhiên, phía bên chủ xe không thuận theo việc xử lý như vậy, đồng thời những người bên phía chủ xe cũng không giới thiệu cụ thể là ai, không có giấy ủy quyền của chủ xe để xử lý vụ việc, quá trình thỏa thuận chỉ muốn gia đình tôi chuyển toàn bộ tiền vào hãng mà không muốn viết đơn đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với chồng tôi nên đến giờ này (7h40 ngày 18.4 - PV), hai bên vẫn chưa thỏa thuận xong vụ việc", chị Cúc cho biết.

“Tôi rất lo lắng vì những người đó (phía chủ xe - PV) không thiện chí xử lý vụ việc mà chỉ muốn gia đình tôi nộp tiền vào hãng để sửa xe.

Vợ chồng tôi kém hiểu biết pháp luật nên nhỡ nộp tiền, sửa xe xong mà họ không viết đơn đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự cho chồng tôi thì ‘tiền mất, tật mang’, phụ công những người đã giúp đỡ chồng tôi cả vật chất và tinh thần trong suốt thời gian qua”, chị Cúc nói.

Cũng theo chị Cúc, vụ việc diễn ra không ai mong muốn, gia đình chị đã được cộng đồng, các nhà hảo tâm giúp đỡ để xử lý vụ việc, chị chỉ muốn sớm kết thúc việc này để vợ chồng ổn định làm ăn, chứ nếu cứ thế này mãi thế này thì rất căng thẳng…

“Thực sự, người giao dịch với vợ chồng tôi không phải là chủ xe mà là những người chúng tôi không biết, họ lại không có giấy tờ gì liên quan đến việc xử lý vụ này, do đó rất khó để thỏa thuận.

Vợ chồng tôi chỉ mong chủ xe đứng ra để cùng vợ chồng tôi thống nhất phương án xử lý.

Còn nếu hai bên không thống nhất được, vợ chồng tôi cũng chấp nhận để cơ quan công an xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, làm rõ trắng - đen, sau này có ra sao thì vợ chồng tôi đỡ phải ân hận” – chị Cúc nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại