SHB Đà Nẵng thua đậm vì Minh Phương quá nôn nóng

Nguyễn Đà |

Dù được chơi trên sân nhà, nhưng SHB Đà Nẵng phải nhận thất bại nặng nề trước Hà Nội FC với tỉ số 4-0. Sau trận thua, HLV Chu Đình Nghiêm đã chỉ ra sai lầm của trưởng Minh Phương.

Vòng 5 V.League 2018: SHB Đà Nẵng 0-4 Hà Nội FC

Trước khi trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội FC diễn ra, giới chuyên môn đã lo ngại cho đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm bởi phong độ lúc này của thầy trò Minh Phương tương đối tốt với 3 trận bất bại.

Nhưng Hà Nội FC đã chứng minh điều ngược lại với thế trận một chiều được tạo ra về phía khung thành Văn Hưng trong phần lớn thời gian thi đấu. Sự áp đảo về lối được thể hiện bằng hàng loạt cơ hội được trao cho Oseni, Văn Đại hay Thành Lương.

Tuy nhiên, may mắn không đứng về phía SHB Đà Nẵng quá lâu, bởi trước khi hiệp 1 kết thúc, Oseni đã kịp khai thông bế tắc cho Hà Nội FC với cú sút căng vào góc xa đánh bại Văn Hưng ở phút 43.

SHB Đà Nẵng thua đậm vì Minh Phương quá nôn nóng - Ảnh 2.

Bàn thắng này đã mở ra bước ngoặc trận đấu khi hiệp 2 vừa trở lại, Minh Phương quyết định chơi tất tay khi tung Merlo vào sân. Nhưng sự điều chỉnh này đã không đem lại sự hiệu quả bởi những tình huống triển khai bóng SHB Đà Nẵng tỏ ra không hiệu quả.

Hàng công bế tắc, hàng thủ lơ mơ ngủ. Hậu quả là SHB Đà Nẵng phải nhận liên tiếp thêm 3 bàn thua nữa trước khi trận đấu kết thúc, Oseni hoàn tất cú hat-trick riêng cho mình, trước khi Minh Dĩ ấn định tỉ số 4-0.

SHB Đà Nẵng thua đậm vì Minh Phương quá nôn nóng - Ảnh 3.

Trong phòng họp báo, HLV Chu Đình Nghiêm nói: " Trước khi trận đấu diễn ra, tôi cũng không nghĩ Hà Nội FC sẽ có một trận đấu dễ dàng như vậy.

Theo tôi hiệp 1 đã diễn ra khá cân bang nhưng việc bị dẫn trước 1 bàn trong hiệp 1 đã khiến Minh Phương nôn nóng trong hiệp 2, qua đó khiến SHB Đà Nẵng vỡ trận khi các tuyến gần như bị cắt đứt liên lạc.

Bên cạnh đó, tiền đạo gần như không có bóng khi tôi đã chỉ động học trò ép SHB Đà Nẵng buộc phải chơi bóng dài, vì thế chúng tôi không quá khó khăn để lấy được bóng"

SHB Đà Nẵng thua đậm vì Minh Phương quá nôn nóng - Ảnh 4.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Minh Phương cho biết: "Tôi nghĩ trong bóng đá việc thua 1 bàn hay 4 bàn không có quá nhiều khác biệt, dù thế nào cũng là thua.

Nhưng tôi luôn muốn các học trò của tôi phải nỗ lực thi đấu quyết tâm thi đấu hết mình để cống hiến cho khán giả trận đấu đẹp mắt, cống hiến nhất.

Bên cạnh đó, việc trung vệ Ewonder rời sân vì bị đau cũng đã khiến hàng thủ SHB Đà Nẵng chơi không tốt."

Với chiến thắng này, Hà Nội FC tiếp tục bay cao trên bảng xếp hạng với 13 điểm có được, qua đó độc chiếm vị trí đầu bảng sau vòng 5 V-League 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại