Xuân Trường lóe sáng trong màn trình diễn đáng quên của HAGL

Đoàn Dự |

Dù biết trận thắng Than Quảng Ninh tại Cúp Quốc gia có nhiều tranh cãi, song nhiều người hâm mộ vẫn kì vọng HAGL sẽ thắng tiếp trước đội đang xếp bét BXH V.League...

Vòng 5 V.League 2018: Sài Gòn FC 3-1 HAGL

Sau trận thua 0-5 của HAGL trên SVĐ Hàng Đẫy hôm 5/4 vừa rồi, nhiều người hâm mộ đã lo lắng CLB phố Núi có thể lao dốc vì mất tinh thần. Thế nhưng chỉ sau đó ít ngày, đội quân của HLV Dương Minh Ninh lại đại thắng Than Quảng Ninh tới 5-0 ở vòng loại Cúp Quốc gia.

Trận đấu này đã gây ra nhiều tranh cãi, khi có không ít người cho rằng Than Quảng Ninh cố ý "buông" nên HAGL mới thắng đậm tới như vậy. Song dù sao, một chiến thắng, cùng chia sẻ của HLV Dương Minh Ninh rằng HAGL đã trở lại lối chơi bóng ngắn quen thuộc vẫn làm nhiều CĐV kì vọng ở đội bóng phố Núi.

Quan trọng nhất, đối thủ của HAGL ở vòng 5 V.League chỉ là Sài Gòn FC, đội mới có 1 điểm sau 4 vòng đấu, đứng cuối cùng trên BXH. Xét về thành tích đối đầu ở sân nhà, Sài Gòn FC cũng đã thua cả 2 trận đón tiếp HAGL ở V.League 2016, 2017 với tỷ số lần lượt là 0-5 và 1-2.

Xuân Trường lóe sáng trong màn trình diễn đáng quên của HAGL - Ảnh 3.

Trận đấu giữa HAGL với Sài Gòn FC diễn ra kịch tính ngay trong hiệp 1.

Thế nhưng lần gặp lại này, HAGL đã có màn trình diễn đáng quên. Khi trở lại lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ, HAGL chưa kịp áp đặt lên đối phương để ghi bàn thắng, thì hàng thủ đã nhiều lần mắc sai lầm, dẫn tới thủng lưới.

HLV Park Hang-seo đã tới dự khán trận đấu giữa Sài Gòn FC vs HAGL nhưng xem ra, thêm 1 lần nữa không khó hài lòng về Công Phượng và đồng đội.

Trước đó, ông thầy người Hàn Quốc cũng từng dự khán trận HAGL hòa may mắn 1-1 trên sân Hải Phòng.

Một Sài Gòn FC đang vô hại suốt 4 vòng qua đã ghi tới 3 bàn vào lưới HAGL chỉ trong hiệp 1, lần lượt ở các phút 20 (Da Sylva) và 40, 45 (Bùi Trần Vũ). Trong 2 tình huống thủng lưới ở phút 20 và 45, hàng thủ đội khách đều đã chơi rất đáng trách.

Khi mà cựu cầu thủ HAGL Bùi Trần Vũ tỏa sáng để "nhấn chìm" HAGL thì đội khách chỉ có điểm sáng duy nhất là pha đá phạt của Xuân Trường ở phút 28, cân bằng tỷ số 1-1.

Nhưng ngoài pha bóng đá, HAGL đã chơi rất bế tắc. Khi có được cơ hội thì những Công Phượng, Văn Toàn lại liên tiếp bỏ lỡ.

Xuân Trường lóe sáng trong màn trình diễn đáng quên của HAGL - Ảnh 5.

Một pha lóe sáng của Xuân Trường chẳng cứu nổi HAGL và đội khách đành chấp nhập thua 1-3 trước Sài Gòn FC.

Công chẳng xong, thủ cũng dở, HAGL vẫn chỉ có 5 điểm sau 5 vòng đấu còn Sài Gòn FC tăng lên 4 điểm. Khi lối chơi đang gặp khủng hoảng, nhân sự hết chấn thương lại bị treo giò, HAGL còn chịu ảnh hưởng tâm lý từ "cuộc chiến" của bầu Đức với bầu Tú cùng VPF, VFF. Xem ra, mọi chuyện sẽ còn khó khăn kéo dài cho Công Phượng cùng đồng đội.

Xuân Trường lóe sáng trong màn trình diễn đáng quên của HAGL - Ảnh 6.

Trận đấu khó khăn của Công Phượng.

Xuân Trường lóe sáng trong màn trình diễn đáng quên của HAGL - Ảnh 7.

SVĐ Thống Nhất gần như chật kín trong trận đấu giữa Sài Gòn FC vs HAGL.

Xuân Trường lóe sáng trong màn trình diễn đáng quên của HAGL - Ảnh 8.

Rất nhiều fan của đội khách đã tới sân cổ vũ, đáng tiếc không giúp Công Phượng và đồng đội có điểm.

Ở trận đấu trên sân Thiên Trường, CLB TP.HCM của HLV Miura đã có chiến thắng đậm đà 3-1. Những người lập công cho đội khách là Phạm Công Hiển (28') và Vũ Quang Nam (63') còn ở phút 74, Phạm Văn Thuận đá phản lưới nhà Nam Định. Về phía Nam Định, họ có được bàn danh dự ở phút 66 nhờ công Lê Sỹ Minh.

Vòng 5 V.League 2018: Nam Định 1-3 TP.HCM

ĐH ra sân

Xuân Trường lóe sáng trong màn trình diễn đáng quên của HAGL - Ảnh 11.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại