Từng bị phản ứng vì "ngông", ông chủ Trung Nguyên nghĩ gì về những người ném đá mình?

L.T |

Có một thời, ông chủ cafe Trung Nguyên được truyền thông ca ngợi là người dễ mở lời. Ông không ngại những buổi phỏng vấn kéo dài hàng giờ, càng không ngại những phát ngôn rất thẳng, rất mạnh mẽ của mình trở thành thứ gây tranh cãi trên mặt báo.

Khi ấy, báo chí thường xuyên tổng hợp được những câu nói truyền cảm hứng một cách mạnh mẽ của ông chủ Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ. Có một niềm tin "nước khác làm được thì Việt Nam làm được", ông luôn cho rằng Trung Nguyên có thể thắng mọi đối thủ trên thị trường Việt Nam và thế giới, cũng như người Việt có thể so ngang trí thức và sự thành công với bất cứ quốc gia nào.

Trong bài phỏng vấn với Reuters vào năm 2013, khi Trung Nguyên bắt tay vào tham vọng đánh chiếm thị trường quốc tế, ông Vũ nói giấc mơ của mình là đưa Trung Nguyên trở thành một thương hiệu toàn cầu, bởi công ty đang bán thứ cà phê thật, ngon thứ thiệt.

Ông nhận xét về các đối thủ của mình, rằng "thực tế là Nestle có sức mạnh gấp nhiều lần Starbucks và chúng tôi đã thắng họ tại Việt Nam"; hay "những gì Starbucks đang làm là dở tệ. Họ không bán cà phê, mà đang bán nước có mùi cà phê pha với đường". Người được mệnh danh là vua cafe Việt không ngại thẳng thắn chỉ trích việc uống Starbucks là "sính ngoại, là không yêu nước.

Vấp phải không ít phản ứng, cho rằng bản thân cuồng ngôn, ông hỏi lại: "Ai nhận xét tôi cuồng ngôn? Quan điểm của tôi, khi tôi nói, tôi là số đông, còn người nghe là số ít, hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Anh càng đi nhiều thì sẽ càng hiểu. Tôi đã gặp các giáo sư tên tuổi, lỗi lạc nhiều lắm rồi, anh phải tư duy với cách nhìn toàn cầu. Chúng tôi không phải vĩ cuồng mà bạn phải nhìn nhiều và rộng hơn!".

Năm 2014, khi đã trải qua những ngày tu thiền ở M'drak, ông nhẹ nhàng nhận xét về những người từng ném đá mình với quan điểm phân chia thành 4 nhóm:

Nhóm thứ nhất, là của những kẻ chỉ muốn lật đổ Trung Nguyên, chỉ suốt ngày rình có dịp là "chơi xấu" Trung Nguyên, thôi thì nhóm đó ta quan tâm làm gì.

Nhóm thứ hai, có những anh em không hẳn quan tâm đến tính cạnh tranh, mà chỉ muốn chứng minh "sức mạnh comment", "anh hùng bàn phím" của mình, thì thôi, cũng chẳng quan tâm làm gì.

Nhóm thứ ba, là nhóm những "thầy bói xem voi", đơn giản chỉ là do góc nhìn có phần phiến diện của họ, thì những người đó cần được giải thích, bằng một cái nhìn rộng hơn, tổng thể hơn.

Còn nhóm thứ tư, là những con người thực sự uyên thâm và đầy thiện chí, thì cái đó, mình nhất thiết phải nghe. Nghe ngay lập tức!

Dù bị đám đông ném đá, ông chủ Trung Nguyên thẳng thắn nhận đình "lịch sử đâu phải thuộc về đám đông, được kiến tạo từ đám đông, mà là do những cá nhân, hay một nhóm người nào đó, có tầm nhìn rộng hơn, xa hơn và chứa đựng nhiều ưu tư hơn…".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại