Những "hot girl" sa chân vào ma tuý

Hà Thảo |

Có nhan sắc, học vấn, được gọi với danh xưng mỹ miều “hot girl”, nhưng những cô gái ấy lại sa chân vào con đường ăn chơi trác táng, gieo rắc “cái chết trắng” để rồi tự vùi chôn tương lai mình sau song sắt.

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành du lịch, Phạm Thị Diễm Hương (SN 1993, ngụ phố Lương Đình Của, quận Đống Đa, TP.Hà Nội) xin làm hướng dẫn viên để thỏa ước mơ.

Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, chán cảnh làm thuê, Hương quyết định kinh doanh spa. Cô gái 9X giàu lên nhanh chóng, thuê căn hộ sang trọng trong khu đô thị Time City sinh sống rồi sắm nhà mới, mua xe ô tô, ăn tiêu rất phóng khoáng.

Bộ mặt thật của của cô chủ spa chỉ được phơi bày khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) CATP.Hà Nội bắt quả tang Hương đang giao dịch mua bán ma túy.

Đến giữa tháng 3-2018, Phòng PC47 CATP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Hương..

Hương quen Nguyễn Đức Tài (SN 1992, ngụ phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội), một “đại lý” chuyên cấp ma túy tổng hợp cho các quán bar.

Khi cần hàng, Hương liên hệ với Tài qua điện thoại, thông báo số lượng và hẹn địa điểm giao.

Ngày 7-3, tổ công tác Phòng PC47 CATP.Hà Nội bắt quả tang Hương đang nhận ma túy của Lê Thanh Huyền (SN 1976, ngụ TP.Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Hương khai, ngày 5-3, đối tượng nhờ Tài mua 300 viên thuốc lắc, một lạng ma túy đá với giá 110 triệu đồng.

photo-1

Những hot girl sa chân vào ma tuý - Ảnh 2.

Cuộc sống "sang chảnh" của Phạm Thị Diễm Hương thể hiện trên Facebook

Tài cho Hương số điện thoại của đối tượng tên Tứ để trực tiếp mua ma túy. Sau khi chuyển trước cho Tứ 50 triệu đồng, Hương hẹn giao hàng trưa 7-3 tại đô thị Time City.

Tứ bỏ ra 500 ngàn đồng thuê Huyền vận chuyển số ma túy trên đến cho Hương thì bị bắt giữ.

Trước đó, một cô gái được coi là hotgirl đất Hưng Yên - Bồ Thị Kim Thoa (SN 1990, ngụ huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) - đã bị bắt giữ cùng tang vật là 7,4kg ma túy đá.

Xuất thân trong một gia đình thuần nông, tuy không có thân hình bốc lửa, nhưng bù lại Thoa có gương mặt xinh xắn khiến nhiều đàn ông say đắm. Thoa lên xe hoa khi tuổi đời còn khá trẻ.

Gặp phải người chồng ghen tuông vô lối nên hôn nhân chẳng kéo dài lâu. Hậu ly hôn, Thoa lao vào các cuộc chơi và trở thành gái bao, sau nữa là “má mì” và buôn bán ma túy.

Thông qua facebook, Thoa quen Dương Hữu Tùng (SN 1983, ở xã Quảng Châu, TP.Hưng Yên, Hưng Yên), một kẻ có 3 tiền án, bị truy nã về tội “Che giấu tội phạm”.

Lẩn trốn tại Hồng Kông, Tùng tiếp tục móc nối với các đối tượng ở Việt Nam, hình thành đường dây mua bán ma túy qua đường bưu phẩm.

Những hot girl sa chân vào ma tuý - Ảnh 3.

Đối tượng Thoa bị tuyên án chung thân

Những hot girl sa chân vào ma tuý - Ảnh 4.
Những hot girl sa chân vào ma tuý - Ảnh 5.

Hình ảnh Bồ Thị Kim Thoa trên Facebook

Ngoài Thoa, Tùng chiêu nạp thêm Vũ Ngọc Hoàng (ngụ Hưng Yên) vào đường dây phạm tội này. Chiều 23-3-2017, trong lúc Hoàng tìm cách giao ma túy cho Thoa bị Phòng PC47 CATP.Hà Nội bắt giữ.

Tang vật là thùng carton ghi tên người nhận “Bồ Thị Kim Thoa”, bên trong có 6 hộp đựng 22.418 viên ma túy tổng hợp được bọc giấy bạc, tổng trọng lượng hơn 7,4kg.

Thoa bỏ trốn. Để có chỗ nương thân, đối tượng nói dối với mẹ chồng cũ rằng mình đang đi trốn nợ nên được bà đưa đến nhà người quen ở Hải Phòng trú tạm.

Ngày 7-4-2017, Thoa bị bắt. Đến tháng 12-2017, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đưa vụ án ra xét xử, Thoa và Hoàng cùng bị tuyên mức án chung thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại