“Đóa hồng khờ dại” Chung Hân Đồng: Hành trình chật vật cả một thập kỷ tìm kiếm hạnh phúc đích thực

JIA YOU, DESIGN: L.PHUONG |

Chung Hân Đồng may mắn được trời ban cho sắc đẹp thuần khiết, nhưng cũng đã lấy mất đi hạnh phúc đơn thuần mà cô luôn ao ước có được. Mỗi khi nhắc đến Chung Hân Đồng, người ta lại không khỏi thương xót đời người con gái khổ sở chỉ bởi chữ “tình”.

“Đóa hồng khờ dại” Chung Hân Đồng: Hành trình chật vật cả một thập kỷ tìm kiếm hạnh phúc đích thực  - Ảnh 1.

Chung Hân Đồng , tên thật là Chung Gia Lực, sinh năm 1981 trong một gia đình trung lưu. Trước đó, cha mẹ từng đặt tên cho cô là Chung Trích San, nhưng sau lại đổi tên là Chung Gia Lực khi cô bé lên 2 tuổi, còn Chung Hân Đồng là nghệ danh mà quản lý đã đặt cho cô khi bước chân vào làng giải trí.

“Đóa hồng khờ dại” Chung Hân Đồng: Hành trình chật vật cả một thập kỷ tìm kiếm hạnh phúc đích thực  - Ảnh 2.

Chung Hân Đồng ngay lúc bé đã rất đáng yêu.

Năm 1 tuổi, bố Chung Hân Đồng qua đời, cô sống cùng mẹ và ông ngoại. Khi lên trung học, mẹ cô đi thêm bước nữa với một người đàn ông cũng mang họ Chung và Hân Đồng có cô em gái nhỏ hơn mình 16 tuổi tên Chung Chỉ Nhân.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Chung Hân Đồng đã sang Úc du học một thời gian ngắn. Năm 1999, cô quay về Hồng Kông bắt đầu công việc làm người mẫu bán thời gian. Vẻ đẹp thuần khiết của Hân Đồng đã lọt vào "mắt xanh" công ty giải trí hàng đầu Hồng Kông - Anh Hoàng (EEG). 

Họ ngỏ ý mời cô ký hợp đồng làm ca sĩ và ra mắt cùng nhóm nhạc Twins - chung với Thái Trác Nghiên. Sau hai tháng đắn đo suy nghĩ, cộng với sự động viên của gia đình, cuối cùng Chung Hân Đồng cũng quyết định bước chân vào showbiz.

“Đóa hồng khờ dại” Chung Hân Đồng: Hành trình chật vật cả một thập kỷ tìm kiếm hạnh phúc đích thực  - Ảnh 3.

Tháng 5/2001, Twins chính thức ra mắt và nhanh chóng “làm mưa làm gió” khắp châu Á. Không như những nhóm nhạc thời nay phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt, Twins thời đó sau một đêm đã trở thành thần tượng của giới trẻ.

Sau này, khi nhớ về thành công của Twins ngày đó, bản thân Chung Hân Đồng cũng không thể tin được. Chỉ sau một năm ra mắt, Twins như con gà đẻ trứng vàng cho công ty khi hàng loạt hoạt động từ ca nhạc, phim ảnh cho đến quảng cáo đều thành công rực rỡ. 

Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên, người Rồng, người Phượng, khi tách ra đều có một vị trí riêng, nhưng khi hợp lại thì như “song kiếm hợp bích, bá chủ thiên hạ”.

2006 chính là năm đại thành công của Chung Hân Đồng khi không chỉ Twins gặt hái được nhiều thành công và giải thưởng mà bản thân cô cũng lấn sân sang sự nghiệp diễn xuất và nhận được “cơn mưa khen ngợi”. 

Không những thế, Chung Hân Đồng còn có cơ hội hợp tác với nhiều ngôi sao lớn và những tác phẩm của cô tham gia đều đoạt giải thưởng trong các liên hoan phim ảnh.

“Đóa hồng khờ dại” Chung Hân Đồng: Hành trình chật vật cả một thập kỷ tìm kiếm hạnh phúc đích thực  - Ảnh 4.

Trong các hoạt động xã hội, Twins, đặc biệt là Chung Hân Đồng luôn được lòng người hâm mộ ở mọi lứa tuổi, thậm chí đến trẻ em cũng yêu thích hai cô gái này. Chính vì vậy, người ta vô tình gắn cho Chung Hân Đồng cái mác “ngọc nữ” và khiến cô phải sống trong khuôn phép do người hâm mộ đặt ra. 

Năm 2006, khi đến Malaysia lưu diễn, Chung Hân Đồng bị phóng viên chụp trộm trong phòng thay đồ. Chung Hân Đồng khi đó đã khóc sướt mướt trong họp báo. Sự việc này khiến người hâm mộ phẫn nộ và quyết giành lại công bằng cho cô.

“Đóa hồng khờ dại” Chung Hân Đồng: Hành trình chật vật cả một thập kỷ tìm kiếm hạnh phúc đích thực  - Ảnh 5.
“Đóa hồng khờ dại” Chung Hân Đồng: Hành trình chật vật cả một thập kỷ tìm kiếm hạnh phúc đích thực  - Ảnh 6.

Được yêu thương và bảo vệ là thế nhưng bất ngờ vào cuối tháng 1/2008, cả làng giải trí Hoa ngữ chấn động trước scandal ảnh nóng của “trai hư” Trần Quán Hy và những bóng hồng, trong số đó xuất hiện cái tên Chung Hân Đồng. 

Những người hâm mộ của cô như rơi xuống bờ vực khi hàng loạt ảnh nhạy cảm giường chiếu của cặp đôi được phát tán một cách chóng mặt. 

Dù mọi người dành rất nhiều tình cảm cho Chung Hân Đồng, nhưng không thể phủ nhận vì loạt ảnh đó mà hình tượng của cô đã tan thành mây khói chỉ sau một đêm.

“Đóa hồng khờ dại” Chung Hân Đồng: Hành trình chật vật cả một thập kỷ tìm kiếm hạnh phúc đích thực  - Ảnh 7.

Sau khi scandal nổ ra, công ty đóng băng mọi hoạt động của Twins và Chung Hân Đồng. Cô buộc phải rút khỏi làng giải trí một năm để tịnh tâm trước búa rìu của dư luận. Sau này, khi được hỏi về khoảng thời gian đó, Chung Hân Đồng chia sẻ cô từng nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời mình. 

Tuy nhiên, may mắn bên cạnh cô còn có Thái Trác Nghiên và gia đình, nên Chung Hân Đồng đã cố gắng từng bước vượt qua quá khứ. 

Cô từng muốn trốn tránh cả thế giới nhưng vì không muốn có lỗi với những người xung quanh, không muốn để một mình Thái Trác Nghiên chịu áp lực nên đã dũng cảm đối mặt với thực tế và làm lại từ đầu.

“Đóa hồng khờ dại” Chung Hân Đồng: Hành trình chật vật cả một thập kỷ tìm kiếm hạnh phúc đích thực  - Ảnh 8.

Chung Hân Đồng trong buổi phỏng vấn năm 2009 trải lòng sau scandal ảnh nóng.

Năm 2009, công ty đã sắp xếp một buổi phỏng vấn đặc biệt để Chung Hân Đồng có thể trải lòng mình sau scandal. Thậm chí, họ còn mời cả bác sĩ tâm lý để chăm sóc trong trường hợp cô quá xúc động. Chung Hân Đồng thừa nhận cô và Trần Quán Hy yêu nhau khi vừa gia nhập công ty EEG. 

Đối với Chung Hân Đồng, đó là tình yêu đầu đời và sâu đậm nhất. “Chúng tôi quen nhau, tan có hợp có, tổng thời gian khoảng 5 năm. Anh ấy có sức ảnh hưởng rất lớn với tôi. Không biết diễn tả thế nào, nhưng khi ở bên anh ấy, tôi chẳng còn cảm xúc gì với những người đàn ông khác. 

Chỉ cần một tin nhắn ngắn gọn của anh ấy đã có thể khiến tôi vui cả ngày. Lý do tôi chấp nhận quay video đó chắc là vì tôi không muốn mất anh ấy.”, Chung Hân Đồng trải lòng khi nói về Trần Quán Hy .

“Đóa hồng khờ dại” Chung Hân Đồng: Hành trình chật vật cả một thập kỷ tìm kiếm hạnh phúc đích thực  - Ảnh 9.

Cô quyết tâm vực dậy vì không muốn người thân xung quanh phải chịu khổ.

Trái tim ngây thơ và mù quáng trong tình yêu của Chung Hân Đồng đã khiến cuộc đời cô “lên bờ xuống ruộng” trong suốt mấy năm. 

Dư luận cay đắng gọi cô là “mỹ nhân không ai dám cưới” vì vết nhơ trong quá khứ. Bởi lẽ sau scandal cũng có vài người đàn ông bước qua đời của Chung Hân Đồng nhưng họ đều không thể ở lại bên cô vì nhiều lý do. 

Người ta cho rằng, dù sao họ cũng là đàn ông và việc chấp nhận quá khứ của bạn gái như thế là điều không dễ dàng.

“Đóa hồng khờ dại” Chung Hân Đồng: Hành trình chật vật cả một thập kỷ tìm kiếm hạnh phúc đích thực  - Ảnh 10.
“Đóa hồng khờ dại” Chung Hân Đồng: Hành trình chật vật cả một thập kỷ tìm kiếm hạnh phúc đích thực  - Ảnh 11.

Sau Trần Quán Hy , người ta luôn tò mò về bạn trai của Chung Hân Đồng. Người nào yêu thương thì họ sẽ mong cô tìm được bến bờ hạnh phúc, kẻ nào hay soi sét bằng ánh mắt dè bỉu, khinh thường thì sẽ tò mò như kiểu: “Tại sao anh ta lại chọn cô ấy?”.

Giữa tâm bão scandal, có một người đàn ông là nam ca sĩ Mạch Tuấn Long đã đến bên cạnh và an ủi Chung Hân Đồng bước qua những ngày tháng tối tăm. 

Ngỡ tưởng người đàn ông này sẽ bù đắp vết thương lòng cho cô nhưng bẵng đi một khoảng thời gian, người ta lại thấy anh công khai hẹn hò với người tình mới. 

Có người nói rằng vì Mạch Tuấn Long không chịu nổi miệng lưỡi dư luận nên đã không thể cùng cô đi hết quãng đời còn lại.

“Đóa hồng khờ dại” Chung Hân Đồng: Hành trình chật vật cả một thập kỷ tìm kiếm hạnh phúc đích thực  - Ảnh 12.

Tháng 3/2013, Chung Hân Đồng bất ngờ công khai bạn trai là một doanh nhân người Hàn - Tyler Kwon. Thời điểm đó, ai cũng thấy Chung Hân Đồng như được "tái sinh". 

Chung Hân Đồng khoe rằng cả hai đã ra mắt gia đình, không những thế cô còn chăm chỉ học tiếng Hàn và tìm hiểu về văn hóa Hàn để có thể hòa nhập với gia đình bạn trai. 

Tuy nhiên, sau 10 tháng, cả hai "đường ai nấy đi" vì có nguồn tin cho rằng Tyler phong lưu đào hoa đã bỏ rơi Chung Hân Đồng chạy theo tình mới là cựu thành viên SNSD - Jessica Jung. 

Cuộc tình ngắn ngủi kết thúc trong tiếc nuối nhưng Chung Hân Đồng vẫn mạnh mẽ thừa nhận và cho biết họ chia tay vì quá khác biệt.

Tháng 3/2017, truyền thông Hồng Kông tung loạt ảnh hẹn hò của Chung Hân Đồng và cậu ấm nhỏ hơn cô 6 tuổi - Tần Phấn nổi tiếng ở Thượng Hải. Ngọc nữ của xứ Cảng Thơm không ngần ngại tới xem trận đấu bóng rổ của cậu ấm và cả hai đã có những cử chỉ vô cùng thân mật. 

Tuy nhiên, người hâm mộ sau đó đã tìm hiểu tình sử của cậu Tần thì mới ngao ngáo thở dài khi Chung Hân Đồng lại tiếp tục vướng vào chàng trai đa tình. Trước sự việc này, bên phía Chung Hân Đồng đã lên tiếng phủ nhận mối quan hệ và nói rằng họ chỉ là bạn.

Ở tuổi 37, khi gương mặt xinh đẹp bắt đầu ẩn hiện đâu đó vết thời gian thì cũng là lúc người hâm mộ không khỏi lo lắng cho Chung Hân Đồng. 

Thậm chí trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Chung Hân Đồng từng khiến người hâm mộ hết sức đau lòng khi cô cay đắng thú nhận rằng: “Chưa có ai từng muốn cưới tôi cả”.

“Đóa hồng khờ dại” Chung Hân Đồng: Hành trình chật vật cả một thập kỷ tìm kiếm hạnh phúc đích thực  - Ảnh 13.

Chung Hân Đồng hạnh phúc bên bạn trai hiện tại - Lại Hoằng Quốc.

Tháng 10/2017, sau 4 năm chia tay với Tyler Kwon, Chung Hân Đồng chính thức công khai tình cảm với bạn trai là bác sĩ kém cô 4 tuổi tên Lại Hoằng Quốc. Điều đặc biệt hơn cả là chàng bác sĩ người Đài Loan này đã chủ động cầu hôn Chung Hân Đồng trong niềm hạnh phúc vỡ òa. 

Cuối cùng, sau bao cay đắng tủi nhục, Chung Hân Đồng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình. Chung Hân Đồng đã bẽn lẽn thừa nhận: “Mặc dù chuyện tình duyên trước đây có trắc trở, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu. 

Hy vọng nhận được sự chúc phúc của mọi người, và cũng hy vọng chuyện tình cảm có thể khai hoa kết trái”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại