Bị đuổi ra khỏi nhà, nghịch tử uất ức quay về giết chết cha mẹ ruột

Anh Phương |

Trước đó, người cha đã gọi điện cho con trai cả để dặn báo cảnh sát, và không ngờ đó là cuộc gọi cuối cùng của ông.

Cảnh sát quận Pierce, bang Washington, Mỹ, phát hiện hai thi thể của ông Steven Standley, 55 tuổi, và bà Theresa Standley, 56 tuổi, vào 7 giờ tối ngày 13/3 vừa qua.

Sau khi nhận được cuộc gọi của một người đàn ông yêu cầu đến kiểm tra tình hình của cha mẹ mình, lực lượng chức năng đã có mặt tại ngôi nhà của ông bà Standley nói trên ở thị trấn South Prairie, và phát hiện hai người đã tử vong.

Theo tin đưa trên KOMO News, người gọi điện nói với nhân viên trực tổng đài rằng em trai của mình khi ấy ở trong tình trạng cực kì giận dữ và có thể là đang sở hữu một khẩu súng, cậu ta đang chuẩn bị đến nói chuyện với cha của hai người.

Thám tử Ed Troyer thuộc sở cảnh sát quận Pierce cho biết: "Người cha đã nói với người con trai cả rằng nếu 20 phút nữa không thấy liên lạc lại thì hãy gọi cảnh sát."

Nghe lời cha, anh đợi 20 phút rồi gọi cho cảnh sát. Anh cảm thấy lo lắng vì đã gọi mấy cuộc điện thoại nhưng không thấy cha trả lời.

Khi cảnh sát đến ngôi nhà, họ tìm thấy một lỗ đạn trên cánh cửa sổ trước nhà. Thi thể của vợ chồng ông bà Standley nằm trong nhà, còn kẻ sát nhân đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bị đuổi ra khỏi nhà, nghịch tử uất ức quay về giết chết cha mẹ ruột - Ảnh 1.

Bên ngoài nhà nghỉ nơi phát hiện nghi phạm đang bỏ trốn

Sau khi lệnh truy nã nghi phạm được phát ra, khoảng 1 giờ sáng ngày 15/3, một nhân viên cảnh sát phát hiện kẻ tình nghi đang ở trong chiếc xe ô tô đi thuê tại một nhà nghỉ thuộc thành phố Tumwater, quận Thurston kế bên. Viên cảnh sát này liền báo cho sở cảnh sát quận Thurston để xin chi viện.

Nghi phạm đã lao xe về phía một nhân viên cảnh sát khi người này đang tiến tới gần chiếc ô tô.

Sau đó, cảnh sát đã nổ súng và bắn trúng vào vai nghi phạm. Kẻ tình nghi về sau được xác định là Jared Standley, 21 tuổi, con trai thứ của ông bà Standley.    

Bị đuổi ra khỏi nhà, nghịch tử uất ức quay về giết chết cha mẹ ruột - Ảnh 2.

Bị cáo Jared Standley khi bị bắt giữ

Jared bị bắt giữ ngay lập tức và được đưa đến bệnh viện địa phương để trị thương.

Trong quá trình thẩm vấn, Jared thú nhận mình đã giết ông bà Standley bởi vì "cực kỳ ghét cha mẹ mình." Cảnh sát cũng cho biết Jared đã bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà khoảng một tuần trước khi xảy ra án mạng.

Jared khai rằng khi vào trong nhà, anh ta giết mẹ mình bằng cách dùng gậy đánh bà đến chết, lúc đó ông Steven chưa về nhà.

Khi người cha về, Jared tìm cách lừa ông đi vào trong nhà để "có thể bắn ông trong im lặng hoặc dùng dao đâm ông."

Ông Steven sau đó đã chạy vào trong nhà, còn Jared đuổi theo sau. Người đàn ông 55 tuổi cố đóng cánh cửa chính lại nhưng chỉ vài giây sau, Jared đã nổ súng bắn vào đầu ông qua ô kính trên cánh cửa.

Thứ Hai ngày 19/3 vừa qua, Jared Standley bị cáo buộc hai tội danh giết người cấp độ một.

Nếu chính thức bị buộc tội, bị cáo sẽ phải nhận án tù chung thân không ân xá và có khả năng phải đối mặt với án tử hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại