Mang theo vợ đẹp đi thi, tác giả ca khúc "Cả một trời thương nhớ" vẫn gây phẫn nộ

Long Phạm |

Tối qua (18/3), tập 3 chương trình Sing my song đã lên sóng với nhiều nhân tố tài năng thực sự, khiến các giám khảo cũng phải dè chừng.

Chàng trai vẫn gây phẫn nộ vì nghi đạo nhạc Kpop

Nguyễn Minh Cường được biết đến với tư cách thành viên của nhóm bè Cadillac và từng sáng tác ca khúc Cả một trời thương nhớ cho Hồ Ngọc Hà gây bão một thời.

Vừa đến với Sing my song, Minh Cường đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi trình diễn ca khúc I’m sorry – dành tặng riêng cho vợ mình, khiến Giáng Son và Đức Trí phải gạt cần chọn lựa.

Mang theo vợ đẹp đi thi, tác giả ca khúc Cả một trời thương nhớ vẫn gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Minh Cường

Đức Trí nhận định: "Bài hát của bạn hoàn toàn chinh phục tôi về nội dung và câu chuyện. Anh em chúng ta xin lỗi rất nhiều thứ trên đời, nhưng có bao giờ biết xin lỗi người sống bên cạnh chúng ta đâu".

Trước những lời hỏi han về nguyên nhân ra đời của ca khúc, Minh Cường đã tâm sự trong nỗi xúc động: "Vợ tôi là một người gốc Hà Nội, còn tôi là người Sài Gòn. Chúng tôi quen nhau khi tôi mới 17 tuổi và tới nay đã được 8 năm rồi.

Minh Cường trình diễn I'm sorry

Cô ấy đã vì tôi mà chấp nhận bỏ hết mọi thứ ở quê nhà, từ công việc tới gia đình, anh em trai để cưới tôi, theo tôi vào Nam. Trong khi đó, ở đây chỉ có mình tôi.

Khối lượng công việc của tôi rất nhiều, nên đôi khi có sự thờ ơ với người đã hi sinh với mình. Nhiều khi tôi thấy cô ấy khóc. Tôi cảm thấy rất đau lòng. Vì thế, tôi muốn làm một điều gì đó để bù đắp lại thiếu sót của tôi. Hôm nay, tôi mời cô ấy tới đây để nghe ca khúc này".

Ngay sau đó, anh đã mời vợ mình lên sân khấu trước toàn thể khán giả.

Mang theo vợ đẹp đi thi, tác giả ca khúc Cả một trời thương nhớ vẫn gây phẫn nộ - Ảnh 3.

Minh Cường dẫn vợ lên sân khấu

Tuy nhiên, câu chuyện cảm động này không ngăn được sự phẫn nộ của khán giả khi họ phát hiện nghi án Minh Cường đạo nhạc Kpop.

Cụ thể, nhiều người cho rằng, phần beat của ca khúc này giống hệt bài Fool của nhóm Winner.

Mang theo vợ đẹp đi thi, tác giả ca khúc Cả một trời thương nhớ vẫn gây phẫn nộ - Ảnh 4.
Mang theo vợ đẹp đi thi, tác giả ca khúc Cả một trời thương nhớ vẫn gây phẫn nộ - Ảnh 5.

Khán giả bức xúc chỉ trích Minh Cường vì nghi anh đạo nhạc

Nữ nhạc sĩ lấy cảm hứng sáng tác từ H’Hen Niê

Sa Huỳnh là cái tên không quá mới lạ với khán giả. Cô được đánh giá là một trong những nhạc sĩ tài năng nhất của thế hệ ngày nay, với những sáng tác cực phẩm như Li ti, Lúng ta lúng túng, Về ăn cơm…

Dù còn trẻ, nhưng Sa Huỳnh đã sớm được các nghệ sĩ lớn tin tưởng và nhận được nhiều nể trọng của người trong nghề. Cô chính là người sáng tác và góp phần thực hiện album Rễ cây cho ca sĩ Tùng Dương.

Thế nhưng, khán giả mới chỉ biết đến Sa Huỳnh dưới tư cách nhạc sĩ. Tới ngày hôm nay, cô đã dũng cảm đứng trên sân khấu hát ca khúc của mình – Mặt mộc. Chồng Sa Huỳnh là nhạc sĩ Duy Hùng cũng tham gia đệm đàn cho cô.

Mang theo vợ đẹp đi thi, tác giả ca khúc Cả một trời thương nhớ vẫn gây phẫn nộ - Ảnh 6.

Nhạc sĩ Sa Huỳnh và chồng là nhạc sĩ Duy Hùng (tác giả ca khúc 12 giờ)

Với ca khúc này, Sa Huỳnh đã thể hiện được cá tính gai góc và dị biệt của mình trong âm nhạc. Cô hát nó với những lối rất mới lạ, độc đáo, có chút ma mị, quái đản và phiêu du trên head voice một cách khó nhằn.

Cả 4 giám khảo ngồi dưới đều tỏ ra nể phục tài năng của Sa Huỳnh. Trong 4 người, chỉ có Hồ Hoài Anh là không dám gạt cần vì sợ không hợp dòng nhạc. Anh nói: "Tôi rất hâm mộ Sa Huỳnh, nhạc của em đã từng một thời nuôi sống tâm hồn anh".

Còn nhạc sĩ Đức Trí cũng phải thốt lên: "Tôi không biết sẽ huấn luyện được cho các bạn đây. Các bạn lại làm khó chúng tôi rồi. Tôi gạt cần để bày tỏ sự ngưỡng mộ với bạn vì đã dám vượt qua ngưỡng an toàn của mình".

Mang theo vợ đẹp đi thi, tác giả ca khúc Cả một trời thương nhớ vẫn gây phẫn nộ - Ảnh 7.

Sa Huỳnh chia sẻ, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H’Hen Niê chính là nguồn cảm hứng giúp cô sáng tác ca khúc này. Cô nói: "Ca khúc này tôi viết về phụ nữ. Bản thân tôi khi làm vợ, làm mẹ không phải lúc nào cũng được lộng lẫy như trên sân khấu.

Nguồn cảm hứng giúp tôi viết nên ca khúc này là một cô hoa hậu đến từ Tây Nguyên năm nay. Cô ấy giống như đang chiến đấu với hoàn cảnh cuộc sống của mình. Tôi thấy rất yêu cô ấy".

Ngoài ra, Sa Huỳnh cũng chia sẻ, chính chồng cô đã tạo động lực cho cô đi thi: "Anh Nguyễn Duy Hùng và tôi gặp nhau từ chương trình Bài hát Việt cách đây 10 năm và sống với nhau được 8 năm rồi. Anh có nói với tôi rằng, em vẫn còn tuổi xuân thì nên tiếp tục".

Sa Huỳnh trình diễn ca khúc Mặt mộc cùng chồng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại