Quang Dũng khiến khán giả phát cuồng, Uyên Linh lấn lướt gây choáng ngợp

Long Phạm |

Không chỉ tung giọng choáng ngợp, Uyên Linh còn khiến khán giả té ngửa khi thú nhận: "Ước gì được tặng kim cương thì thích, chứ áo lông thì không cần, trời nồm mặc khó chịu lắm".

Tối 8/3, khán giả Hà Nội đã được thưởng thức trọn vẹn live show Uyên Linh: Người hát tình ca, với sự tham gia của Quang Dũng, Kim Anh và nhóm Mộc Miên.

Đây là đêm nhạc đặc biệt dành tặng riêng người phụ nữ. Trong đó, các nghệ sĩ sẽ cùng thể hiện lại những bài hát kinh điển trong và ngoài nước. Trước thềm chương trình còn có cả tiệc ngọt phục vụ khán giả.

Danh ca Kim Anh mất giọng

Là khách mời của chương trình, danh ca Kim Anh đã bay từ hải ngoại về chỉ để trình diễn 4 ca khúc bất hủ là: Bài ca không tên cuối cùng, Diễm xưa, Nửa đêm ngoài phố và Mùa thu lá bay.

Trong đó, Mùa thu lá bay là bài hát gắn liền với tên tuổi của Kim Anh. Đằng sau nó là cả một câu chuyện về nỗi đau nghiện ngập, mất cha của cô. Bởi thế, Kim Anh hát ca khúc này cảm xúc nhất trong tất cả các bài.

Mùa thu lá bay

Do bị mất giọng, nên Kim Anh chưa thực sự tốt. Tuy nhiên, mọi người vẫn ủng hộ Kim Anh vì dù sao, nữ ca sỹ đã có tuổi, lại từng trải qua nhiều biến cố, bệnh tật.

Thêm vào đó, Kim Anh cũng cố gắng hát hết mình để phục vụ khán giả. Ở một số đoạn, Kim Anh xử lí khá ổn, nghe có màu riêng biệt.

Uyên Linh xuất thần khiến khán giả thán phục và thú nhận "thích kim cương hơn áo lông"

Uyên Linh đã nhiều lần hát tại Hà Nội, nhưng ở live show này, cô trình diễn khá nhiều ca khúc kinh điển cả trong và ngoài nước, với giọng hát nội lực và căng tràn sức sống, khiến khán giả vô cùng thích thú.

Ngay từ lúc mở màn live show, khán giả đã được phen choáng ngợp khi Uyên Linh belt liên tục trên A#4, B4 một cách dữ dội, dồn dập theo từng đoạn âm tiết được hát ra.

Quang Dũng khiến khán giả phát cuồng, Uyên Linh lấn lướt gây choáng ngợp - Ảnh 2.

 Lắng nghe mùa xuân về

Uyên Linh có lợi thế của giọng nữ trung (mezzo soprano) nên hát rất dày, âm lượng lớn, nghe rất đã tai. Đặc biệt, những lúc cô belt vào quãng sở trường tầm G#4 tạo cảm giác khá sâu và hút.

Trong đêm nhạc, Uyên Linh tích cực sử dụng head voice hơn, cho thấy cô đã và đang có sự rèn luyện về thanh nhạc để nâng cao kĩ năng ca hát. Điều này được thể hiện rõ trong ca khúc Saving all my love for you (cover lại từ Whitney Houston – thần tượng của Uyên Linh).

Saving all my love for you

Tất nhiên, các kĩ thuật về head voice của Uyên Linh chưa tốt nên ít cộng hưởng, không lên được cao mà chỉ từ D5 đổ  xuống G4, khả năng chuyển giọng passagio và connect giữa chest và head chưa thực sự mượt mà.

Thế nhưng, Uyên Linh vẫn tạo được sự ép phê cho khán giả nhờ phong thái biểu diễn tự tin, lôi cuốn và làm chủ được ca khúc. Dù phải cover lại ca khúc của một diva lớn và hạ từ tone nữ cao xuống nữ trung, nhưng Uyên Linh vẫn xử lí khá sáng tạo, thổi được màu riêng của mình vào đó.

Uyên Linh cũng chia sẻ, chính nhờ ca khúc này mà cô đã đạt giải cao trong một cuộc thi âm nhạc cách đây 10 năm, được thưởng hẳn một xe máy Honda.

Bài hát của em

Và không giống với nhiều ca sĩ khác, điều khán giả cảm nhận được ở Uyên Linh là dường như cô hát nhạc ngoại hay hơn nhạc Việt. Uyên Linh phát âm tiếng Anh rất chuẩn, có ngữ điệu và xử lí sáng tạo, hấp dẫn, làm chủ được nó.

Đỉnh cao nhất của Uyên Linh trong live show này là khi cô cover lại And I love you so.

And I love you so

Cô hát rất tình cảm, ngọt ngào, nhả chữ, nhấn nhá tiếng Anh tinh tế, văn minh, tràn ngập cảm xúc, tạo được những giai điệu quyến rũ, men say thả vào lòng khán giả như rót rượu. Nhờ ca khúc này, Uyên Linh đã tạo được cả không gian tình ái lãng mạn cho ngày 8/3.

Nhiều khán giả đã phải vỗ tay và thốt lên "Quá hay!" giữa lúc Uyên Linh đang hát mà không đợi tới lúc kết thúc.

Một ấn tượng khác mà Uyên Linh đem lại cho khán giả là ca khúc Anh thì không, được cô lần đầu trình diễn. Cô đã thổi một màu sắc khá mới vào ca khúc kinh điển này khi sử dụng lối đãi chữ bè đặc trưng của Thanh Lam.

Anh thì không

Đặc biệt, ở ca khúc này, Uyên Linh đã phát huy lợi thế nữ trung khi xuống trầm A3, B3 vô cùng lực và dày, có độ nổ như giọng đàn ông.

Sau khi hát xong Anh thì không, Uyên Linh còn khiến khán giả té ngửa khi thú nhận: "Ước gì được tặng kim cương thì thích, chứ áo lông thì không cần, trời nồm mặc khó chịu lắm".

Uyên Linh còn khiến nhiều khán giả bồi hồi nhớ lại hình ảnh cố danh ca Ngọc Lan khi hát ca khúc Lại gần hôn em lời Việt. Cô tâm sự: "Tôi muốn hát ca khúc này bằng tiếng Pháp, nhưng hồi bé nhà nghèo nên bố chỉ cho học tiếng Anh, không cho học tiếng Pháp".

Lại gần hôn em

Rõ ràng, Uyên Linh chỉ là một giọng ca trẻ, kĩ thuật cũng "thường thường bậc trung", nhưng bằng sự đa dạng và cách xử lí của mình, cô đã làm chủ đêm diễn, khiến khán giả say mê, vượt qua cả bóng danh ca Kim Anh.

Quang Dũng khiến chị em phát cuồng vì chất đàn ông của mình

Tận cuối đêm diễn, Quang Dũng mới xuất hiện và khến các chị em phát cháy vì vẻ ngoài đẹp trai, nam tính của mình. Ai cũng phải thừa nhận, Quang Dũng ở ngoài rất đẹp, đẹp hơn trên hình nhiều, lại hát giọng nam trung (baritone) nên càng lộ rõ chất nam tính, đàn ông.

Quang Dũng khiến khán giả phát cuồng, Uyên Linh lấn lướt gây choáng ngợp - Ảnh 9.

Quang Dũng song ca với Uyên Linh hai ca khúc Tình nhớ và Yêu thương mong manh. Dù Uyên Linh bẩm sinh giọng nữ trung khá to và nội lực, nhưng có vẻ vẫn không xi nhê với Quang Dũng, vốn là giọng nam trung có kĩ thuật tốt nên đẩy âm phần vòm xuống quãng trung trầm cực dày, như cỗ xe tăng nặng ngàn tấn.

Quang Dũng - Uyên Linh song ca Yêu thương mong manh

Dù không quá trưng trổ giọng hát mà chủ yếu hát theo lối tự sự, nhưng Quang Dũng vẫn tạo ra những cú ép phê với khán giả khi belt trên D4, E4. Anh hát rất thoải mái, to nhưng êm.

Quang Dũng - Uyên Linh song ca Tình nhớ

Đặc biệt, Quang Dũng vẫn có những pha phô diễn khiến khán giả thích thú như ngân giọng kéo dài 14 giây trong Ru em từng ngón xuân nồng hay belt E4 12 giât trong Hạ trắng. Anh có thể kéo mic xa tít mà vẫn rõ tiếng nhờ giọng hát chắc nịch của mình.

Quang Dũng hát Hạ trắng

Quang Dũng hát Ru em từng ngón xuân nồng

Tuy chỉ là nhân vật phụ của đêm diễn, nhưng nhóm Mộc Miên cũng khiến khán giả choáng ngợp khi tung kĩ thuật điêu luyện trong ca khúc Time to say goodbye.

Vốn là một nhóm nhạc bán cổ điển, với nền tảng kĩ thuật bài bản, nên 4 cô gái Mộc Miên dễ dàng lấp đầy nhà hát bằng chuỗi head voice cộng hưởng vang dội của mình trên tận G5, G#5 và A#5, khác hẳn head voice của Uyên Linh.

Nhóm Mộc Miên hát Time to say goodbye

Tuy nhiên, đến hai ca khúc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh - Đêm nằm mơ phố, nhóm nhạc này hát khá nhạt, không tạo được dấu ấn cảm xúc riêng.

Chú thích thuật ngữ thanh nhạc:
- Note trầm: C3/C#3, D3/D#3, E3, F3/F#3, G3/G#3, A3/A#3, B3.
- Note trung: C4/C#4, D4/D#4, E4, F4/F#4, G4/G#4, A4/A#4, B4.
- Note cao: C5/C#5, D5/D#5, E5, F5/F#5, G5/G#5, A5/A#5, B5.
- Note rất cao: C6/C#6, D6/D#6, F6/F#6, G6/G#6, A6/A#6, B6.
- Mixed voice: Hát pha giữa chest voice và head voice. Trong mixed voice có full mixed (hát pha toàn giọng) và light mixed (hát pha nửa giọng).
- Vibrato: Ngân rung.
- Piano: Kĩ thuật hát nhỏ giọng vừa phải.
- Airy voice: Âm hơi.
- Full lirico soprano: Nữ cao đầy đặn.
- Falsetto: Giọng gió.
- Head voice: Giọng đầu.
- Chest voice: Giọng ngực.
- Support: Hỗ trợ các vị trí âm thanh và kĩ thuật trong ca hát.
- Strain: Hát căng thẳng.
- Cadenza: Biến tấu hoa mĩ không có trong tổng phổ gốc.
- Staccato: Hát ngắt.
- Trillo: Rung láy.
- Legato: Hát liền giọng.
- Pianissimo: Vuốt nhỏ tiếng.
- Voice project: Phóng âm.
- Diminuendo: Hát nhỏ đột ngột.
- Mask resonance: Cộng hưởng độ vang ở vùng mặt.
- Head resonance: Cộng hưởng độ vang ở vùng đầu trán.
- Throaty: Hát dính cổ
- High larynx: Cao thanh quản.
- Melisma: Luyến láy trên nhiều cao độ khác nhau (thường là từ cao xuống thấp).
- Run/riff: Chạy note phức tạp.
- Glissando: Hát vuốt tốc độ nhanh.

- Phân loại giọng theo ngũ cung: Giọng thổ, giọng thủy, giọng hỏa, giọng mộc, giọng kim.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại