Lukaku rực sáng, Mourinho hạ Chelsea bằng sự dũng cảm hiếm thấy

Tâm Anh |

Lukaku! Lukaku! Lukaku! Nhà hát của những giấc mơ hôm nay rộn tiếng reo hò sau màn lội ngược dòng cực kỳ ngoạn mục của các Quỷ đỏ dũng mãnh, và màn đấu trí khôn ngoan của Mourinho.

Mãi đến phút thứ 39, Man United mới có pha tấn công trung lộ đầu tiên, và ngạc nhiên thay, trong hoàn cảnh đang tái mặt với bàn mở tỷ số xuất thần của Chelsea, thì pha phối hợp đập tường của Alexis Sanchez, Martial và Lukaku đã tạo nên bàn thắng - bàn thắng mang giá trị giải tỏa cực lớn cho Man United nói chung, và Lukaku nói riêng - bàn thắng trong trận đấu lớn.

Hãy nhớ rằng ngay từ phút thứ 4, xà ngang của Man United đã phải rung lên sau cú đệm lòng chân phải tinh tế của Morata, và suốt nửa hiệp đấu đầu tiên, đội bóng chủ sân Old Trafford phải chơi một thứ bóng đá đầy bế tắc trước một Chelsea thăng hoa và chiếm toàn bộ khu trung lộ.

Lukaku rực sáng, Mourinho hạ Chelsea bằng sự dũng cảm hiếm thấy - Ảnh 2.

Và bi kịch lại đến ngay khi Quỷ đỏ có vẻ "hồi sức", với cú tạt từ cánh trái đưa Alexis Sanchez vào tư thế thuận lợi để kết thúc, nhưng tiền đạo người Chile lại xử lý bước một quá lập bập trước khi vẩy chân trái nhẹ hều cho Coutois bắt gọn.

Ngay sau đấy là đường treo bóng vào của Valencia tìm đúng đến đầu Willian. Tiền vệ Chelsea đánh đầu, dẫn bóng lên trước khi chuyền cho Hazard. Trong một thoáng cầu thủ trẻ McTominay rời mắt khỏi Willian, bóng từ chân Hazrard đã nhằm thẳng vào cái đầu xù của đồng đội. Willian băng xuống, tung cú sút góc hẹp kết liễu David da Gea, dù có thể chuyền ngang trong thế 2 đánh 1.

Bàn thắng ấy đến ở phút 32.

Lukaku rực sáng, Mourinho hạ Chelsea bằng sự dũng cảm hiếm thấy - Ảnh 3.

Pha ghi bàn quyết đoán của Willian.

Ở Premier League mùa bóng này, Lukaku chưa ghi bàn vào lưới đội bóng nào trong top 6. Và chẳng phải riêng mùa bóng này, trong màu áo Man United, tiền đạo người Bỉ này vốn dĩ đã mang "tiếng xấu" là chỉ biết ghi bàn vào các đội bóng nhỏ. Rõ ràng, bàn thắng ghi được vào lưới Chelsea là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu cho bước ngoặt của anh trong màu áo Quỷ đỏ.

Nhưng Lukaku nào chỉ có thế, phút 75 của trận đấu, trong thế trận Man United chiếm lĩnh nhiều pha tấn công hơn, nhiều cơ hội nguy hiểm hơn và 2 cơ hội hiếm hoi của Chelse chỉ đến từ những sai lầm do chói nắng của David de Gea, thì Lukaku bừng sáng. Pha đi bóng và tạt vào của tiền đạo này "dọn cỗ" cho Lingard đánh đầu tung lưới Coutois.

Lukaku rực sáng, Mourinho hạ Chelsea bằng sự dũng cảm hiếm thấy - Ảnh 4.

Bàn thắng ấy cũng đến từ thay đổi mang tính quyết định của Mourinho, khi quyết định tăng cường sức tấn công khi nhận thấy Conte chấp nhận cho Chelsea đá chậm lại, lùi xuống, nhường thế trận cho đối thủ để tìm cơ hội phản công ăn bàn. Mourinho đã tính đúng, và Conte phải trả giá bằng lối đá kiểu Mourinho của mình.

Pogba đá suốt trận, McTominay chơi tròn vai, Lukaku tỏa sáng rực rỡ, Man United hạ gục Chelsea để chiếm lại ngôi nhì bị Liverpool chiếm trước đó một ngày, giá như Mourinho dũng cảm hơn từ trước, có lẽ Man United đã yên tâm hơn rất nhiều, và Old Trafford đã rộn tiếng cười như ngày hôm nay từ rất lâu rồi.

Tỷ số: Man United 2-1 Chelsea

Đội hình thi đấu

Manchester United: De Gea; Valencia, Lindelof, Smalling, Young; McTominay, Matic, Pogba; Sanchez (Eric Bailly 81'), Lukaku, Martial (Lingard 64')

Chelsea: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Moses (Giroud 78'), Drinkwater (Cesc Fabregas 78'), Kante, Alonso; Willian, Morata, Hazard (Pedro 73')

Ghi bàn

Man United: Lukaku (39'), Lingard (75')

Chelsea: Willian (32')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại