Mourinho vs Conte: Họ đã sẵn sàng gạt qua thù hận để "yêu nhau"

Quế Nam |

Mourinho tái ngộ Conte, nhưng giờ không còn cảnh "tiếng bấc ném đi, tiếng chì ném lại" nữa. Vì sao lại như thế?

Man United và Chelsea gặp nhau, cho một cuộc chiến thật khiêm tốn: giữ gìn một chân trong "Top 4". Hai gã khổng lồ mang tham vọng bá vương đầu mùa giờ đành phải chấp nhận sự thật: họ đã hoàn toàn thua Man City của Pep Guardiola trong mùa giải này. Bây giờ, mục tiêu thực tiễn nhất là… không bị sa thải, để có thể làm lại từ đầu vào mùa bóng năm sau.

Conte và Mourinho từng cãi nhau liên miên suốt nhiều tháng trời, sử dụng đủ mọi chiêu trò khích bác, từ xỉa xói đến chỉ trích trực diện.

Conte gọi Mourinho là tiểu nhân, Mourinho bảo có tiểu nhân cách mấy cũng không bao giờ dính líu đến mua bán độ. Conte bảo rất sợ mùa bóng sẽ kết thúc theo "kiểu Mourinho", Mourinho "đợp lại" có khó khăn mấy cũng không bao giờ rụng tóc, ám chỉ Conte đã từng đi cấy tóc vì thời còn là cầu thủ, HLV người Italia rất… hói.

Mourinho vs Conte: Họ đã sẵn sàng gạt qua thù hận để yêu nhau - Ảnh 1.

Cuộc cãi nhau ấy chưa từng có tiền lệ ở Anh quốc. Nó không đơn thuần là khẩu chiến trước các trận đấu nữa mà trở thành mạt sát, sỉ nhục nhau. Vậy mà bây giờ, chả thấy hai người nói gì trước cuộc chạm trán ở Old Trafford. Ban lãnh đạo hai bên đã can thiệp, chỉ thị cho HLV của mình ngưng ngày màn nhiếc móc nhau để không làm ảnh hưởng đến hình ảnh CLB?

Có thể. Hoặc cũng có thể họ đang có những nỗi lo lớn hơn. Cả Man United và Chelsea đều không thắng được trong trận lượt đi ở vòng 1/8 Champions League.

Man City và Liverpool 99% sẽ có vé vào tứ kết. Tottenham đã lôi được Juventus về sân nhà sau khi ghi đến 2 bàn ở lượt đi. Man United và Chelsea là khó khăn hơn cả. Man United hòa 0-0 trên sân Sevilla, trong khi Chelsea hòa 1-1 trên sân nhà trước Barcelona. Họ sẽ có 90 phút hết sức đau đầu ở trận lượt về. Nhưng trước nhất, phải… gặp nhau cái đã.

Mourinho vs Conte: Họ đã sẵn sàng gạt qua thù hận để yêu nhau - Ảnh 2.

Cú sẩy chân trước Barcelona khiến Chelsea đang phải sống trong phập phồng lo sợ.

Lần gặp nhau này, có lẽ họ sẽ tránh những xung đột không đáng có. Họ sẽ bắt tay, và như Mourinho nói, có thể sẽ có một cuộc gặp nhau trong phòng làm việc của ông ở Old Trafford.

Không thể là bạn, nhưng cũng không nhất quyết phải làm kẻ thù. Có thể Conte chưa rõ Mourinho. Ở Anh quốc, ông cãi nhau với tất cả. Nhưng Mourinho vẫn sẵn sàng làm vài ly vang với Sir Alex Ferguson, bày tỏ nỗi buồn khi Claudio Ranieri hay bất kỳ ai bị sa thải. Mourinho hiểu rõ những áp lực và hy sinh mà một nhà cầm quân phải chịu.

Mourinho vs Conte: Họ đã sẵn sàng gạt qua thù hận để yêu nhau - Ảnh 3.

Trận đấu "hòa mà như thua" trước Sevilla khiến Mourinho "tái mặt".

Nếu bỏ qua những khó chịu, hiềm khích, có khi họ sẽ tìm thấy sự trớ trêu khi đối phương đang sở hữu thứ mình muốn mà không có.

Mourinho muốn được như Conte, có được sự ủng hộ tuyệt đối của các cầu thủ. Như Willian, dẫu cho bị cho dự bị phần lớn thời gian từ đầu mùa, vẫn vào sân chơi tưng bừng trước Barcelona. Những cầu thủ khác cũng cho thấy họ sẵn sàng chết vì Conte. Và suốt trận đấu với Barca, người ta nghe Stamford Bridge hát vang "Antonio, Antonio" để bày tỏ sự ủng hộ.

Conte từng là một cầu thủ đỉnh cao, ông hiểu những cầu thủ đỉnh cao nghĩ gì vào những thời khắc khó khăn thế này. Đấy là điều Mourinho muốn mà không có được.

Ông từng làm trợ lý ngôn ngữ, trợ lý số một rồi HLV trưởng, nhưng xỏ giày ra sân, tập luyện hàng ngày là một trải nghiệm rất khác. Conte vượt qua được những thác ghềnh để trụ đến giờ này, chính là nhờ thứ kinh nghiệm quý báu mà Mourinho không có.

Mourinho vs Conte: Họ đã sẵn sàng gạt qua thù hận để yêu nhau - Ảnh 4.

Sự ủng hộ tuyệt đối của cầu thủ là thứ Mourinho phải ghen tỵ với Conte.

Nhưng Mourinho lại có những điều Conte không có. Chẳng hạn như… Paul Pogba, hay Alexis Sanchez. Đấy là những cầu thủ đẳng cấp thật sự, có thể thay đổi diện mạo một đội bóng.

Conte đã kêu gào suốt cả mùa hè, rồi suốt mùa đông. Nhưng người ông cần thì không đến, người đến ông lại không cần. Khác với Mourinho. Ông muốn có Pogba và Alexis, Ban lãnh đạo sẽ dồn hết tâm huyết để mang người về cho ông.

Nhìn sang bên kia đường piste đêm nay, có khi người này lại muốn có một chút gì đó của người kia. Những sự khác biệt có thể khiến người ta giận nhau, nhưng đôi khi cũng mang lại những cảm thông. Conte và Mourinho - sau tất cả, có thể sẽ không còn ghét nhau nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại