"Dạo chơi" ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ

Kim Thiền |

Đơn giản bởi hàng tấn công của Liverpool quá mạnh, và Porto "chưa đến tuổi" để chống lại lối chơi mạnh mẽ, đầy thuyết phục mà HLV Klopp đang áp đặt cho "Binh đoàn đỏ".

Công bằng mà nói thì ở những phút đầu trận, Porto cũng có được cơ hội khá nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Karius, song từ sai lầm đáng tiếc của thủ thành Jose Sa, cánh cửa chiến thắng đóng sập trước mũi các chân sút Bồ Đào Nha, thay vào đó là mở ra một cơn ác mộng.

Pha bóng sai lầm ấy, cú ném bóng lên của Jose Sa tìm đến đúng chân cầu thủ Liverpool, tạo cơ hội cho Wijnaldum có được pha "bay lượn" giữa hàng phòng ngự Porto, ngay trước vòng cấm địa trước khi bóng đến chân Sadio Mane để cầu thủ này tung cú sút đập người Jose Sa đi vào lưới, mở ra một đêm hoàn hảo cho thầy trò HLV Klopp.

Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 1.

Ở bàn nhân đôi cách biệt, cú sút từ rìa vòng cấm địa của James Milner vẽ một đường cong tuyệt đẹp trên không trung trước khi tìm đúng... cột dọc khung thành đối phương, nhưng Mohamed Salah đã có mặt kịp thời để kết thúc mỹ mãn "đường kiến tạo" của người đồng đội.

Xuất phát từ chân Mohamed Salah từ giữa sân, bàn thắng thứ 3 của Liverpool ở những phút đầu hiệp thi đấu thứ hai là một pha phản công đầy mẫu mực của các chân sút của đội bóng thành phố cảng Liverpool. Pha chuyền bóng chuẩn chỉ của Salah đặt Firmino vào tư thế kết thúc thuật lợi, và khi bóng bật ra tử tay thủ thành Jose Sa, Mane đã làm cực kỳ tốt công việc còn lại.

Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 2.

Rốt cục, phải đến phút 69, Firmino mới có được bàn thắng của riêng mình bằng pha kết thúc "dễ như ăn kẹo" sau đường căng ngang của James Milner. Để rồi 5 phút trước khi giờ thi đấu chính thức kết thúc, Sadio Mane hoàn tất hattrick của mình bằng cú sút xa sấm sét, chốt lại tỷ số 5-0 đưa Liverpool vào thẳng tứ kết Champion League, mà chẳng phải chờ lượt về trên sân Anfield nữa.

Tỷ số: Porto 0-5 Liverpool

Đội hình thi đấu

Porto: Sa; Ricardo, Marcano, Reyes, Telles; Herrera, Oliveira; Marega, Otavio (Corona 46'), Brahimi (Waris 62'); Soares (Paciencia 74')

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold (Gomez 79), Van Dijk, Lovren, Robertson; Wijnaldum 7, Henderson (Matip 75'), Milner; Salah, Firmino (Ings 80), Mane

Ghi bàn

Mane (25', 53', 85'), Salah (29'), Firmino (69')

Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 3.
Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 4.
Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 5.
Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 6.
Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 7.
Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 8.
Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 9.
Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 10.
Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 11.
Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 12.
Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 13.
Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 14.
Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 15.
Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 16.
Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 17.
Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 18.
Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 19.
Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 20.
Dạo chơi ở Bồ Đào Nha, Liverpool hủy diệt không thương tiếc đối thủ  - Ảnh 21.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại