Chợ Đông ngập "con bạc khát nước": Bất ổn từ những ông lớn hàng đầu

Bảo Nam |

Chợ Đông 2018 đã chính thức khép lại. Năm giải VĐQG lớn nhất châu Âu đã ném vào "canh bạc" này… 1 tỷ euro.

1. Theo thống kê được tờ Marca đăng tải thì 5 giải VĐQG Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1 đã chung tay biến kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 thành phiên chợ Đông sôi động nhất lịch sử.

Gần 1 tỷ euro (chính xác là 982 triệu euro) đã được tiêu. Con số này gần… gấp rưỡi so với kỷ lục cũ.

Với những CĐV chỉ đơn thuần quan tâm tới thời sự và con số thì bài viết tới đây là… kết thúc. Tuy nhiên, với những fan ruột của bóng đá châu Âu hẳn sẽ tự cảm thấy con số 982 triệu euro là cực kỳ bất bình thường.

Chợ Đông ngập con bạc khát nước: Bất ổn từ những ông lớn hàng đầu - Ảnh 1.

Trước khi mua Coutinho, Barca đã có hai "phiên chợ tháng Giêng" liền "án binh bất động".

Về mặt lý thuyết mà nói thì rất ít ông lớn mua sắm rầm rộ trong chợ Đông. Có 2 lý do. Thứ nhất, chẳng CLB lớn nào dại dột bán đi những cầu thủ quan trọng của mình vào thời điểm căng thẳng nhất mùa bóng.

Thứ hai, cũng chẳng CLB lớn nào muốn lực lượng và lối chơi bị xáo trộn vì sự xuất hiện của những tân binh hàng hiệu vào thời điểm giữa mùa bóng.

Các bạn có biết rằng Real Madrid đã không mua bất kỳ cầu thủ nào trong 3 phiên chợ Đông liên tiếp. Barcelona trước khi mua Coutinho trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng này, cũng trải qua 2 năm liên tiếp án binh bất động trong tháng Giêng.

Chợ Đông ngập con bạc khát nước: Bất ổn từ những ông lớn hàng đầu - Ảnh 2.

Real Madrid của Zidane cũng đã 2 năm không mua sắm gì ở phiên chợ mùa Đông.

Mức chi tiêu trung bình của La Liga trong các phiên chợ Đông chỉ dao động từ 20 - 60 triệu euro. Nhưng chợ Đông 2018 đã tăng vọt lên gần 400 triệu euro, chứng tỏ sự bất ổn rõ rệt. Phải bất ổn thì người ta mới đi mua sắm vào thời điểm tháng 1.

Mà nói tới bất ổn thì Premier League mới là ví dụ dễ hình dung nhất. Trong phiên chợ Hè 2017, Premier League chi 1,5 tỷ euro. Đây là kỷ lục số 1 lịch sử bóng đá.

Đến chợ Đông, người Anh lại chi 460 triệu euro. Đây tiếp tục là một kỷ lục.

2. Việc một giải đấu lập kỷ lục mua sắm vào mùa Hè rồi lại tiếp tục tạo ra kỷ lục mua sắm mới vào mùa Đông cho thấy việc mua tân binh ở Anh quả là "mông lung như một trò đùa".

Bởi theo tư duy logic mà phân tích: Nếu đã mua sắm đầy đủ trong mùa Hè, có tới 2 tháng Hè để lắp ghép tân binh với đội hình mới, lẽ ra cỗ máy đó phải chạy ổn định đến hết mùa chứ tại sao chỉ được vài tháng rồi lại tiếp tục phải "đại tu" thêm lần nữa?

Hơn thế nữa, mua tân binh đắt giá trong mùa Đông chưa bao giờ là lựa chọn thông minh, thậm chí có thể coi là một canh bạc mạo hiểm. Chúng ta ngay lập tức có những bằng chứng sống cho luận điểm này.

Chợ Đông ngập con bạc khát nước: Bất ổn từ những ông lớn hàng đầu - Ảnh 3.

Màn ra mắt của Mkhitaryan trong màu áo Arsenal là thảm họa.

Cả Henrikh Mkhitaryan và Alexis Sanchez trong ngày ra mắt CLB mới đều gắn liền với nỗi thất vọng. Mkhitaryan bất lực trước đội bét bảng Swansea, trong khi đó Sanchez cũng không thể thổi hồn vào lối đá tấn công khô khan của Man United.

Tương tự là trường hợp của Van Dijk - hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử Liverpool. Trong 3 trận gần đây, Liverpool thua 2 trận thì cả 2 trận đó Van Dijk đá trọn 90 phút. Trận còn lại: Liverpool thắng Huddersfield lại chính là trận HLV Jurgen Klopp bỏ Van Dijk trên ghế dự bị. Quả là oái oăm.

Lịch sử Premier League nói riêng và các kỳ chuyển nhượng mùa Đông nói chung đã chứng minh: Có rất ít CLB đổi đời sau khi tăng cường tân binh vào mùa Đông. Bởi lý thuyết mà nói thì khi mùa bóng đã đi qua hơn nửa chặng đường, về cơ bản là kẻ mạnh, kẻ yếu đã lộ mặt rõ rệt.

Chợ Đông ngập con bạc khát nước: Bất ổn từ những ông lớn hàng đầu - Ảnh 4.

Tân binh đắt giá Van Dijk của Liverpool vẫn chưa thể đem đến vận may cho đội bóng của HLV Klopp.

Ví dụ như mùa này: Man City mạnh xuyên suốt từ đầu mùa bóng, nên việc họ tăng cường thêm trung vệ Laporte có lẽ là toan tính cho tương lai. Man xanh giữ sạch lưới trước West Brom mới đây là nhờ hàng thủ của họ đã chơi tốt từ đầu mùa bóng chứ không nhờ sự có mặt của Laporte.

Tương tự: Man United đã thi đấu "lởm khởm" từ đầu mùa, lối chơi khô khan, thực dụng đã định hình nên sự có mặt của Sanchez nhiều khả năng cũng chẳng thay đổi được thực tế: Quỷ đỏ vẫn sẽ "ru ngủ" người hâm mộ từ giờ đến hết giải đấu.

Chợ Đông đã khép lại, kỷ lục mới được tạo ra, nhưng có lẽ cục diện của phần còn lại mùa bóng khó lòng thay đổi, ngay kể cả khi gần 1 tỷ euro đã bốc hơi. Số tiền này được tiêu nhờ những con bạc khát nước mà thôi…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại