10 năm hôn nhân của cặp vợ chồng yêu từ thuở 17, chàng từng khóc sướt mướt vì bị nàng đòi hủy hôn phút chót

Thu Hương |

Yêu nhau khi còn khá trẻ, sau 7 năm gắn bó, Yến và Phước mới quyết định tiến đến hôn nhân, cho dù trước đó Phước từng phải khóc sướt mướt vì bị Yến đòi hủy hôn đúng phút chót.

Trong chương trình Vợ chồng son mới đây, cặp đôi Nguyễn Ngọc Yến (25 tuổi, nhân viên văn phòng) và Võ Thành Phước (28 tuổi, IT) đã khiến nhiều gia đình trẻ tìm lại được hình bóng của mình trong đó.

Yêu nhau khi còn rất trẻ, mối tình học trò trải qua 7 năm với đủ niềm vui, nỗi buồn. Tới khi về chung sống một nhà rồi, giữa họ còn liên tục nảy sinh những mâu thuẫn quen thuộc mà bất cứ cặp đôi nào cũng từng một lần trải qua.

10 năm về trước, Yến và Phước quen nhau trong một lần cùng tham gia chương trình văn nghệ. Lúc đó, Phước đã rất ấn tượng với cô nhưng vì sợ nếu sau này có tình cảm với Yến rồi mà "cưa không đổ" thì không biết làm thế nào. Vậy nên Phước cố tình ngó lơ Yến. Ai ngờ, chính vì sự lạnh nhạt này mà Yến chú ý tới Phước và chủ động bắt chuyện làm quen với anh.

10 năm hôn nhân của cặp vợ chồng yêu từ thuở 17, chàng từng khóc sướt mướt vì bị nàng đòi hủy hôn phút chót - Ảnh 1.

Yến và Phước đã có 10 năm bên nhau.

Suốt 1 tuần liền, Yến thường xuyên nhắn tin hỏi han Phước, xem anh đang làm gì, đã ăn chưa... Điều này khiến Phước rất ngạc nhiên, thậm chí anh còn cho rằng có phải Yến đang "đùa giỡn" với mình cho vui. Cho tới một hôm, anh cũng chủ động bày tỏ sự quan tâm của mình với cô. Tình yêu đến khá nhanh sau đó.

Hai người yêu nhau 7 năm thì chính thức làm đám cưới. 7 năm đó, có không ít chuyện đã xảy ra nhưng theo chia sẻ của Yến thì chuyện vui nhiều hơn chuyện buồn.

Đáng nhớ nhất là thời điểm cận kề đám cưới. Thời điểm đó, hai người hay cãi nhau vì những lý do rất nhỏ, Yến cảm nhận được có sự không ổn lắm và một phần áp lực vì sợ cuộc sống hôn nhân nên tâm sự việc đó với ông ngoại.

"Đúng vào ngày hẹn gặp gia đình hai bên, mình đã nói với ông rằng mình không muốn cưới nữa. Ông nghe vậy nên cũng đồng ý giúp mình hủy hôn.

Lúc gia đình anh Phước qua thì nghe thấy thông tin như vậy cũng giật mình, ông của anh ấy còn nói rằng có gì thì để từ từ dàn xếp cho tụi nhỏ chứ giờ hủy hôn thì tội nghiệp cho chúng lắm. Đến khi đưa ông nội và ba mẹ về thì anh Phước quay xe lại nhà mình, vừa bước vào nhà thì òa khóc nức nở", Yến kể.

10 năm hôn nhân của cặp vợ chồng yêu từ thuở 17, chàng từng khóc sướt mướt vì bị nàng đòi hủy hôn phút chót - Ảnh 2.
10 năm hôn nhân của cặp vợ chồng yêu từ thuở 17, chàng từng khóc sướt mướt vì bị nàng đòi hủy hôn phút chót - Ảnh 3.

Hai người hiện đã có 2 nhóc tì xinh xắn.

Lúc đó, nhìn thấy Phước khóc mà Yến cũng xót xa, hai người bày tỏ hết mọi tâm sự với nhau. Yến thương Phước vô cùng, mà bỏ qua tất cả mọi khúc mắc và vui vẻ trở lại. Khi mẹ Yến thấy Phước khóc sướt mướt quá nên cũng vỗ về, an ủi và đồng ý thuyết phục ông ngoại đồng ý tổ chức đám cưới.

Sau đám cưới, hai vợ chồng Yến - Phước sống chung với bố mẹ chồng. Yến chia sẻ là cô may mắn gặp được gia đình chồng tốt và chu đáo. Cũng chính vì được mọi người giúp đỡ nhiều nên hai vợ chồng quyết định sinh liền hai năm hai nhóc.

Hai lần sinh nở là hai lần Yến phải trải qua những lần khủng hoảng tâm lý. Trong đó, có những lúc Yến mắc chứng "sạch sẽ quá mức", nhìn quanh chỗ nào cũng có cảm giác mọi thứ chưa được ngăn nắp, sạch sẽ.

Vì điều này mà Phước và Yến có đôi lần hục hặc, thậm chí có lần Yến đòi ôm con và bỏ đi. Cũng may là có chồng và mọi người ở bên cạnh động viên mà cô đã vượt qua được tất cả những khó khăn đó.

Phước là một mẫu đàn ông tâm lý. Cả hai lần vợ sinh, anh đều vào phòng sinh cùng vợ, chứng kiến tất cả những khó khăn vất vả mà Yến đã trải qua. Vì vậy mà Phước yêu và thương vợ nhiều hơn. Trong mắt Yến, ông xã tuy không phải là một người đàn ông hoàn hảo nhưng lại hội tụ nhiều điểm tốt mà người vợ nào cũng mong đợi ở chồng mình.

"Thật lòng thì nếu ai cũng như ông xã mình thì chắc thế giới này hạnh phúc lắm, bởi nhà mình cả nội ngoại đều ở Sài Gòn mà ngày mình sinh con, cả hai đứa thì một tay anh ấy chăm bà đẻ.

Chồng mình là một người đàn ông trân trọng vợ con, chịu nhường nhịn mỗi khi mình bực tức và lắng nghe, tôn trọng ý kiến của mình. Là một người phụ nữ thì người đàn ông tốt với mình như vậy thì mình sao nỡ tệ. Mình cũng như thế với anh ấy thì gia đình sẽ tốt đẹp vì mình nghĩ: bánh ít trao đi, bánh quy trao lại mà", Yến chia sẻ.

10 năm hôn nhân của cặp vợ chồng yêu từ thuở 17, chàng từng khóc sướt mướt vì bị nàng đòi hủy hôn phút chót - Ảnh 4.
10 năm hôn nhân của cặp vợ chồng yêu từ thuở 17, chàng từng khóc sướt mướt vì bị nàng đòi hủy hôn phút chót - Ảnh 5.

Hai người sát cánh bên nhau qua nhiều năm tháng của tuổi trẻ.

10 năm chung sống là 10 năm hạnh phúc ngọt ngào của cặp vợ chồng trẻ. Kỷ niệm chung thì nhiều vô số nhưng Yến nhớ mãi một lần, hai vợ chồng cãi nhau, hai người đứng ở hai bên giường.

"Mình đã với tới để đánh vào vai anh ấy một cái vì tức, nhưng hành động đáp trả ghê gớm nhất trong 10 năm trời của anh ấy đã từng làm chỉ là: chu mỏ ra và xùy một cái. Lúc đó, trời ơi bao nhiêu bực tức biến mất tiêu, mình cười muốn đứt ruột", Yến hài hước cho hay.

Nói về quan điểm giữ lửa trong hôn nhân, Yến bày tỏ rằng cô quan trọng việc bình đẳng và chia sẻ. Cho dù giao việc chăm con cho chồng làm thì không yên tâm lắm nhưng Yến vẫn giao, để ông xã giúp đỡ cô việc nhà hay chăm con, thì anh mới có thêm trải nghiệm việc con lớn lên hàng ngày.

Và bản thân người phụ nữ cũng có thời gian riêng dành cho bản thân. Yến cho rằng các chị em cũng không nên ôm đồm và nghĩ việc chăm con hay việc nhà là đương nhiên của phụ nữ. Có như vậy, gia đình và tình cảm vợ chồng mới vững bền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại