Nhật ký đi Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam: Xe đang "bò" trên tuyết để đến sân kịp giờ

Lâm Anh |

Đối với các cổ động viên, hành trình sang nước bạn để "tiếp lửa" cho U23 Việt Nam có đầy đủ cung bậc cảm xúc.

Một giờ sau trận bán kết giữa U23 Việt Nam và Qatar, vợ chồng anh Nguyễn Bá Trường (Lạng Sơn) lập tức chuyển khoản 100% cho công ty du lịch để đặt hai suất sang Trung Quốc cổ vũ cho đội nhà. 

Đoàn 40 người khởi hành từ Hà Nội lúc 5h sáng ngày 26/1, trải qua nhiều điểm trung chuyển và hiện đang di chuyển chậm đến sân vận động Thường Châu. 

Nhật ký đi Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam: Xe đang bò trên tuyết để đến sân kịp giờ - Ảnh 1.

Vợ chồng anh Trường trước giờ nhập cảnh Trung Quốc

Nhật ký đi Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam: Xe đang bò trên tuyết để đến sân kịp giờ - Ảnh 2.

Loạt ảnh mới đăng của anh Trường sáng nay (27/1) khiến dân tình háo hức

Xe chở cổ động viên di chuyển chậm chạp trong tuyết rơi dày đặc ở Trung Quốc

Thời gian dừng giữa các điểm khá ngắn và hành trình dường như càng gấp gáp hơn khi ai cũng mong muốn đến sân thi đấu nhanh nhất có thể.

"Đi vội, tất cả chỉ tìm mọi cách đến sân đúng giờ, còn các thứ khác không quan trọng, cũng có vài điểm chơi nhưng đều bỏ", anh Trường chia sẻ. 

Bạn bè nhắn mang quà về, anh Trường chỉ dí dỏm đáp ngắn: "Mang cúp về nhé". Anh bảo vui nhất là được gặp những người cùng đam mê, cùng hướng về trận đấu lịch sử của bóng đá nước nhà.

Nhật ký đi Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam: Xe đang bò trên tuyết để đến sân kịp giờ - Ảnh 4.

Cả đoàn chụp ảnh ở sân bay Nam Ninh, khí thế hừng hực

Dù hăng hái, nhiệt tình là vậy nhưng đoàn cổ động viên cũng gặp nhiều khó khăn trong hành trình di chuyển. 

11h43 (theo giờ địa phương), anh Trường cho hay vì tuyết rơi nhiều nên cao tốc đóng cửa, xe phải đi đường vòng. Hiện giờ còn khoảng 60 km nữa mới đến sân vận động. Mọi người phải lấp cơn đói tạm thời bằng đồ ăn vặt trong khi cập nhật tin tức mới về thời tiết. 

Nhật ký đi Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam: Xe đang bò trên tuyết để đến sân kịp giờ - Ảnh 5.

Cảnh tuyết phủ kín trên đường qua cửa kính ô tô.

Dù rất khí thế nhưng cả đoàn dặn nhau ngủ lấy sức vì đêm qua lịch bay bị trì hoãn 7 tiếng ở sân bay Nam Ninh. 

"Chỉ lo trận đấu bị hoãn thì tất cả công cốc, ở lại cũng không được mà về cũng mệt. Vì đi theo tour nên vé khứ hồi và visa theo đoàn, nếu hoãn trận là hỏng hết", anh Trường chia sẻ. 

Trong khi đó, dân mạng ở nhà "đỏ mắt" ghen tỵ với những cổ động viên may mắn này. Họ để lại lời chúc thượng lộ bình an và không quên dặn cả đoàn quay không khí cổ vũ trực tiếp về Việt Nam.

"Tinh thần anh em tiếp lửa dân tộc là đây chứ đâu. Chúc mọi người đi thuận buồm xuôi gió, đến nơi kịp giờ và cổ vũ hộ phần những người ở nhà", thành viên Thùy Linh nhắn nhủ.

"Bác ơi, nhớ cập nhật tình hình sân vận động xem có đá được không nhé. Em lo thời tiết này làm ảnh hưởng đến các em ấy", một fan hâm mộ khác cho hay.

Ngày 26/1, hàng trăm cổ động viên Việt Nam nô nức lên đường sang Trung Quốc để cổ vũ đội nhà. Tại các sân bay, quốc kỳ, áo đồng phục cờ đỏ sao vàng và băng rôn khẩu hiệu cổ vũ cho U23 Việt Nam tràn ngập.

Nhiều người chọn cách di chuyển bằng đường bộ để đến cửa khẩu Lạng Sơn, đợi xuất cảnh xong sẽ tiếp tục lên các chuyến bay nội địa Trung Quốc để đến Thường Châu.

Nhật ký đi Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam: Xe đang bò trên tuyết để đến sân kịp giờ - Ảnh 6.

Ảnh: Khánh Nguyễn

Nhật ký đi Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam: Xe đang bò trên tuyết để đến sân kịp giờ - Ảnh 7.

Ảnh: Doanh Thanh Đào

Tại đây, nhiều người cũng tranh thủ chụp ảnh check in, cập nhật tình hình với người thân, bạn bè.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại