Cạn lời giải thích, Zidane bước lên đoạn đầu đài

Quế Nam |

Sáng qua, Zinédine Zidane thức dậy và thấy tất cả trang nhất của các tờ báo thể thao đều dùng từ “khủng hoảng” cho đội bóng của ông.

1. Cứ mặc định là Real Madrid thắng nốt một trận chưa đấu, khoảng cách giữa họ và Barcelona vẫn là… 16 điểm, bằng đúng khoảng cách giữa Real và… nhóm rớt hạng. Ở giữa khoảng cách diệu vợi ấy là gì? Là Atletico Madrid và Valencia. Phía dưới họ, Sevilla và Villarreal đang đuổi theo sát gót.

Real Madrid từ chỗ bảo vệ chức vô địch La Liga giờ đang phải bảo vệ… suất dự Champions League. Như thế không phải là khủng hoảng thì là gì nữa?

Lần cuối cùng Real giành ít điểm đến thế sau 18 trận là mùa 2005/06, mùa giải chứng kiến lá đơn từ chức của Florentino Perez, dấu chấm hết cho chính sách Galactico 1.0. Cuối mùa giải ấy, Zidane chính thức giải nghệ sau cú húc đầu vào giữa ngực Marco Materazzi, giữa sân khấu lớn nhất hành tinh: chung kết World Cup!

Cạn lời giải thích, Zidane bước lên đoạn đầu đài - Ảnh 1.

Trước Villarreal, Real rời Bernabeu mà không ghi nổi bàn nào. Trước đó vài tuần, họ để thua Barcelona 0-3 ngay trước khán giả nhà. Hàng tấn công đáng sợ nhất hành tinh bỗng trở nên vô hại. Để mường tượng sự tức giận của các Madridista, hãy nhớ lại lời Carlo Ancelotti:

"Đám đông ở Bernabeu không giống như mọi CĐV nơi khác. Ở đây, bạn có thể dẫn trước đối thủ 5-0, nhưng vẫn bị la ó nếu như bỏ lỡ một cơ hội nâng tỷ số khi trận đấu còn 10 phút".

"Không có lời giải thích gì", Zidane nói. "Chúng tôi xứng đáng thắng trận này, tất cả chỉ là vận may. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để chấm dứt vận rủi này. Ngay lúc này, quả bóng cứ không chịu bay vào lưới".

Không có lời giải thích gì ư? Hay là Zidane đã… cạn lời. Trước khi trận đấu diễn ra, ông chính thức tuyên chiến với truyền thông. Ông nói: "Tôi mong các CĐV hãy làm việc họ vẫn làm: ủng hộ đội bóng. Mọi thứ không hề tồi tệ như người ta vẫn đọc, vẫn thấy. Vẫn còn nhiều điều tích cực khác". Lịch sử chỉ ra: bất cứ khi nào một HLV dám tuyên chiến với truyền thông, ông ta cũng vừa đặt bút ký vào "án tử".

Cạn lời giải thích, Zidane bước lên đoạn đầu đài - Ảnh 2.

2. Không ai phủ nhận Real Madrid đang vào vận rủi. Họ bỏ qua 4 cơ hội rõ ràng chỉ trong hiệp 1, có một quả phạt đền bị từ chối. Sergio Asenjo, thủ môn Villarreal, thì chơi một trận để đời. Khác với trận hòa Celta Vigo 2-2 trước đó khi Real chơi tệ, lần này Real đã chơi hay nhưng… thua trận bởi cơ hội hiếm hoi của đối thủ.

Nhưng chung quy lại là gì? Là họ vẫn không thắng. Bóng đá rốt cục chỉ là chuyện thắng/thua thuần túy, không có chỗ cho việc thất bại nhưng vẫn đá hay. Mùa giải trước, Real thắng những trận không đáng thắng và mùa này, họ thua những trận không đáng thua. Đấy là… công bằng.

Với một HLV đã sống nhiều vào vận may như Zidane, ông phải chuẩn bị tinh thần khi vận may ấy trở gót quay đi.

Cạn lời giải thích, Zidane bước lên đoạn đầu đài - Ảnh 3.

Khi vận rủi đã lên tiếng, đến Real Madrid cũng phải chịu phép.

Vấn đề của Zidane, trớ trêu thay, là vì ông quá tin cầu thủ của mình. Vì tin nên không chiêu mộ thêm viện binh nào đáng kể hồi mùa Hè, vì tin nên vẫn giữ nguyên đội hình xuất phát từ trận này qua trận khác bất chấp kết quả bết bát.

Ronaldo mùa trước trận đá trận nghỉ để được tiết kiệm năng lượng. Nhưng Alvaro Morata đã bị bán đi, Ronaldo liên tục cày ải và kéo dài sự vô duyên hết trận này sang trận khác. Sút bóng chạm khung gỗ, bị thủ môn đẩy ra, sút vọt xà và… sút hụt, Ronaldo mà ở Việt Nam có lẽ sẽ có kính nghị để Ban tổ chức muốn… thu hồi lại Quả bóng vàng vừa trao cho anh.

Cạn lời giải thích, Zidane bước lên đoạn đầu đài - Ảnh 4.

Sự bảo thủ của Zidane với những cầu thủ như Benzema đã "giết chết" Real Madrid.

Suốt từ đầu mùa, công chúng chỉ trích Karim Benzema. Zidane bảo vệ hết cỡ cho Benzema đến khi chịu hết nổi phải cho anh ngồi dự bị suốt từ Giáng sinh tới giờ. Nhưng Real cũng đâu có thắng. Gareth Bale trở lại, tạo ra nhiều pha bóng hay, nhiều cơ hội săn bàn, cũng không ăn thua. Khi người ta hỏi về việc tăng cường lực lượng, Zidane bác bỏ ngay tức thì.

Ông tạo cho người ta cảm giác mình loay hoay, không biết làm gì. Những học trò ấy một năm trước còn cùng ông bước lên đỉnh cao muôn trượng. Rồi ông ra sức thuyết phục CLB gia hạn hợp đồng để giữ tất cả lại. Kết quả bây giờ tất cả đều chơi xuống hẳn, so với khi còn mục tiêu để phấn đấu.

La Liga đã khép lại, và các Madridista không khỏi rùng mình khi nhớ đến đối thủ của họ ở vòng 1/8 Champions League: Paris Saint Germain!

Vòng 19 La Liga: Real Madrid 0-1 Villarreal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại