6 bí mật ít người biết về Ngoại trưởng quyền lực của Nga

Quốc Vinh |

Ngoại trưởng Sergei Lavrov được biết đến là người có khiếu hài hước. Ông hút thuốc rất nhiều, thậm chí còn có một cái gạt tàn nhỏ luôn mang theo mình.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov không chỉ được biết đến là một chính trị gia có uy tín mà còn là một người cha mẫu mực, một fan bóng đá nhiệt huyết và là nhân vật đầy hài hước đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị, ít nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Komsomolskaya Pravda, Ngoại trưởng Sergei Lavrov lần đầu chia sẻ những câu chuyện thú vị về thể thao, thời thơ ấu và nói về nhiều điều khác.

Nói về Ngoại trưởng Nga - Đại sứ Đức tại Liên Hợp Quốc Gunter Pleuger kể lại: "Lavrov để lại ấn tượng mạnh mẽ cho tôi, vì tầm hiểu biết, sự quyết đoán và khiếu hài hước của ông ấy".

Hút thuốc lá

Ông Lavrov tin rằng, luật cấm hút thuốc của Nga là quá nghiêm khắc. Theo ông, luật lệ này hiện đi "hơi xa" so với các quốc gia châu Âu và ở nhiều nước khác. Do đó, ông tin rằng, luật cấm hút thuốc cần phải sửa đổi.

"Có rất nhiều cách để thưởng thức điếu thuốc một cách tự nhiên mà không gây hại cho người xung quanh. Tôi nghĩ, đây là vấn đề cần phải cân nhắc trong luật pháp của chúng tôi", người đứng đầu ngoại giao Nga thổ lộ.

Được biết đến là người hút thuốc rất nhiều, ông Lavrov thậm chí còn có một cái gạt tàn nhỏ luôn mang theo mình.

Tuổi thơ được nuông chiều

Lavrov thú nhận, cha mẹ ông chưa bao giờ trừng phạt gì quá nghiêm khắc khi ông còn nhỏ. Đáp lại câu hỏi sẽ viết gì nếu có thể gửi một bức thư cho chính mình khi còn nhỏ, ông Lavrov nói: "Sergei, cậu sẽ có một cuộc sống rất thú vị đang chờ đón".

Thói quen ăn, ngủ

Một số nhà báo hỏi ông Lavrov, làm thế nào để sắp xếp ngủ đủ giấc với lịch trình bận rộn đi qua các nước. "Tôi luôn ngủ vào ban đêm theo đúng múi giờ của quốc gia đó", ông Lavrov nói.

Trong cuộc phỏng vấn, ông cũng chia sẻ niềm đam mê ẩm thực của mình.

"Nếu đang có mặt ở một quốc gia, chắc chắn bạn nên thử các món ăn truyền thống của họ, cho dù đó là ở Trung Quốc hay ở Nhật Bản, Ý, Hungary," ông Lavrov nói.

"Tôi có thể ăn mọi thứ", nhà ngoại giao Nga tiết lộ.

Năng khiếu làm thơ

Trước khi được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng, ông rất thích thơ và thường viết tặng bạn bè nhân dịp sinh nhật hoặc vào các sự kiện khác nhau. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức, ông dần dần từ bỏ sở thích của mình. Lavrov thú nhận rằng, ông có ít thời gian để tiếp tục thú vui từ ngày trẻ khi ở cương vị mới.

Môn thể thao ưa thích

Lavrov nói, ông ưa thích bóng đá và chèo thuyền kayak. Ông cũng từng tham gia nhiều giải bóng đá phong trào của Nga. Ngoài ra, ông còn là fan hâm mộ của Spartak Moscow và từng được đề nghị dẫn dắt đội bóng này.

Tranh cãi trên micro

Trong một cuộc họp báo diễn ra sau khi đàm phán với các đại diện của Saudi Arabia, ông đã bình luận về hành vi của các nhà báo trong phòng bằng một từ được cho là khá nhạy cảm.

Mặc dù không nghe được rõ ràng nhưng dựa trên mấp máy môi của Lavrov, trên mạng internet đã lan truyền những bài viết nói rằng, ông dùng từ "đần độn" với cánh phóng viên.

Đáp lại một cách tỉnh bơ, nhà ngoại giao Nga nói: "Vâng, tôi xin lỗi, nhưng tôi không phải là người đầu tiên nói điều gì đó sau khi micro đã tắt. Cameron và Obama cũng từng như vậy. Còn trong trường hợp này, tôi đang nói về vấn đề hệ thống phòng không".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại