Thiếu niên giết bố mẹ nuôi, động cơ gây án tiết lộ qua lời giáo viên

Anh Phương |

Lời khai của các giáo viên tại ngôi trường bị cáo theo học đã hé lộ phần nào động cơ dẫn đến vụ sát hại này.

Carl Edward Brewer, 18 tuổi, bị buộc tội sát hại bố mẹ nuôi của mình là ông Troy Gene Brewer, 60 tuổi, và bà Mary Brewer, 64 tuổi, trong ngôi nhà ở thành phố Crowley, bang Texas, Mỹ, theo tin đưa trên trang Daily Mail. Vụ án xảy ra vào tháng 11 năm 2016.

Tuy nhiên, trong phiên toà xét xử gần đây, luật sư của bị cáo cho rằng đằng sau vụ án này còn có nội tình khác, và trên thực tế bố mẹ nuôi của bị cáo Brewer vốn có thói quen sử dụng các hình thức kỷ luật hết sức tàn bạo đối với con cái.

Theo thông tin giáo viên ở trường học của Brewer cung cấp cho cảnh sát, cậu thiếu niên 18 tuổi đã từng bị bố mẹ phạt bằng cách bắt ngủ trên nền đất ở gara ô tô. 

Thiếu niên giết bố mẹ nuôi, động cơ gây án tiết lộ qua lời giáo viên - Ảnh 1.

Hai nạn nhân trước đó đã bắt con trai phải chịu nhiều hình phạt gần như "tra tấn"

Một giáo viên cho biết bố mẹ bị cáo còn bắt cậu nhịn đói như một hình thức kỷ luật, khiến cho Brewer bị ngất ở trường. Có người từng nhìn thấy Brewer bị bắt đứng ở trước sân, tay run run cầm hai chiếc xô trong khi bố nuôi đứng cạnh, không cho cậu đánh rơi chúng. "Bài kiểm tra" khắc nghiệt này đã diễn ra vài lần.

Một số giáo viên khác, trong đó có một người mô tả bố mẹ cậu bé là "cực kì hà khắc""thiếu tình yêu thương", đã báo cáo việc lạm dụng này lên trung tâm bảo vệ trẻ em, tuy nhiên đại diện của cơ quan này xác nhận họ không tiến hành điều tra vợ chồng nhà Brewer.

Nhiều giáo viên ở trường cho rằng Brewer là cậu bé "rất thông minh" và hầu như không hề gây rối, theo tài liệu tại phiên toà.

Cảnh sát được thông báo về vụ việc vào ngày 28/11, từ một người bạn của Brewer. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại ngôi nhà ngay trong ngày hôm đó để kiểm tra tình hình và không thấy có gì bất thường – tuy nhiên họ không thể liên lạc với vợ chồng Brewer.

Thiếu niên giết bố mẹ nuôi, động cơ gây án tiết lộ qua lời giáo viên - Ảnh 2.

Ngôi nhà của gia đình Brewer - hiện trường vụ án

Cho tới tối, các nhân viên cảnh sát bắt đầu phát hiện có "mùi xác chết" toả ra từ ngôi nhà. Khi ập vào nhà, cảnh sát tìm thấy cậu thiếu niên 18 tuổi – vốn được vợ chồng Brewer nhận nuôi từ Nga – đang giam mình trong một căn phòng trên gác và không thể nói chuyện được.

Thi thể ông Troy nằm trong phòng ngủ lớn, còn xác của người vợ, bà Mary được nhét trong một chiếc túi rác.

Theo cảnh sát, cặp vợ chồng bị giết vào khoảng thời gian từ 6:30 tối ngày 27/11 đến 4:35 chiều ngày 28/11. Như vậy, Brewer đã ở trong ngôi nhà hàng tiếng đồng hồ với xác chết của bố mẹ nuôi.

Cảnh sát trưởng Luis Soler cho biết trên trang Star-Telegram: "Cậu ta không hề tỏ ra kích động, hiếu chiến, mà hết sức bình tĩnh."

Tại thời điểm xảy ra vụ án, chỉ có Brewer và bố mẹ nuôi sống ở ngôi nhà. Hai người con trai lớn, cũng là con nuôi, không sống cùng bang với họ. Ông Troy vốn là phi công lái máy bay chiến đấu cho Hải quân Mỹ và đã nghỉ hưu, còn bà Mary là một y tá.

Cảnh sát hiện đang tìm kiếm hai khẩu súng trước đó đã từng bị báo mất, nghi là hung khí gây án trong vụ sát hại vợ chồng Brewer.

Brewer phải đối mặt với hai tội danh giết người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại