Cảm thấy bị làm phiền, ngựa vằn hạ knock-out linh dương đầu bò trong 1 "nốt nhạc"

Gabe |

Trong thế giới động vật hoang dã, các mối nguy hại không chỉ đến từ những con thú ăn thịt đáng sợ mà đôi khi chúng còn xuất hiện ngay từ những "người hàng xóm" ăn cỏ.

Cùng sống trên thảo nguyên châu Phi nóng nực cho nên dù muốn hay không, nhiều loài ăn cỏ vẫn thường phải chung sống với nhau mỗi khi có nhu cầu "giải khát", đặc biệt là vào mùa khô, nguồn nước ngọt bị khăn hiếm.

Và tất nhiên, sinh tồn được tại châu Phi thì không có loài vật nào hiền lành, dễ bắt nạt, kể cả là những động vật ăn cỏ như ngựa vằn, linh dương...

Xem video:

Cảm thấy bị làm phiền, ngựa vằn hạ knock-out linh dương đầu bò trong 1 "nốt nhạc"

Như trong đoạn video ngắn trên, dường như cảm thẩy bị làm phiền bời sự tiếp cận quá gần của linh dương đầu bò, ngựa vằn đã làm đúng theo bản năng của mình và hạ gục kẻ quấy rối.

Ai cũng biết đến sức mạnh từ những cú đá hậu của ngựa vằn, thứ vũ khí có thể hạ gục cả sư tử hay báo đốm, nhưng bất ngờ hơn cả là việc, khỏe mạnh như con linh dương mà cũng gục xuống ngay tắp lự và không thể đứng dậy nổi.

Thế mới biết, trong thế giới động vật hoang dã, ngoài động vật ăn thịt ra, ngay cả những "người hàng xóm" uống chung cùng dòng nước cũng phải hết sức cẩn thận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại