HLV Lê Thụy Hải: Tôi tắt máy vì Ulsan Hyundai họ đá thế, nói làm gì!

Tiến Mạnh (Ảnh: Tiên Lâm) |

Sau trận đấu giữa U23 Việt Nam vs Ulsan Hyundai, HLV kì cựu Lê Thụy Hải đã tắt máy, tránh mọi cuộc phỏng vấn vì không muốn nói nhiều về trận đấu này.

Sang hiệp 2, Ulsan Hyundai có đá nữa đâu!

Phải tới sáng nay, chúng tôi mới liên hệ được với HLV Lê Thụy Hải. Nói về lý do mình tắt máy điện thoại, từ chối nhận xét về trận U23 Việt Nam thua sít sao Ulsan Hyundai 2-3, ông cho biết:

"Nói họ "thả" chúng ta thì hơi thô quá nhưng hiệp 2 họ có đá nữa đâu, họ không áp sát, không quây để chúng ta được cầm bóng, được tổ chức. Bản thân họ thì phạm nhiều lỗi không thể có ở đội Ulsan được. Tôi đi đá Champions League châu Á, tôi gặp những đội này rồi. Vì thế tôi xem xong tôi chán, tắt máy không muốn trả lời phỏng vấn".

U23 Việt Nam 2-3 Ulsan Hyundai

Nói tiếp về trận giao hữu có rất nhiều diễn biến "tế nhị" trên SVĐ Hàng Đẫy, cựu GĐKT CLB Thanh Hóa chia sẻ:

"Ulsan Hyundai thì mình không nên so sánh, họ là đội thứ tư Hàn Quốc, có nhiều lần đạt thành tích cao rồi. Trình độ họ cao hơn chúng ta một bậc. Chứ chẳng lẽ chúng ta ngang với những cầu thủ từng đi đá World Cup à, những cầu thủ từng đá các giải hàng đầu châu Á à mà cạnh tranh với họ?

Căn cứ vào trận đấu, vào tỷ số mà chúng ta khen nhau thì không hay. Tôi không dám nói vì chỉ nhận về mặt chuyên môn thôi. Mà hiệp 2 họ có chơi đâu, họ mắc những sai lầm rất ngớ ngẩn. Họ hay ở chỗ giả vờ sai lầm, chuyền vào chân mình… Hiệp 1 mình khỏe như thế, tích cực như thế mà có tranh được với họ đâu".

U23 Việt Nam hay dở thế nào?

Quả thật, theo dõi kĩ trận đấu sẽ thấy rất nhiều tình huống CLB Hàn Quốc "thả lỏng" cho U23 Việt Nam đá, chứ chẳng phải chúng ta chơi tốt lên và ngang bằng được với đối phương. Khi địch thủ chơi như vậy, thật khó nhận xét U23 Việt Nam có những điểm gì hay, dở so với tại cúp M-150.

"Đúng là khi đối thủ đá như vậy, chúng ta rất khó biết mình hay dở ở đâu. Cần phải nói rất trung thực thế này, tôi rất thích ý kiến của ông Mai Đức Chung, còn cậu BLV không biết bóng đá thì thôi không nói.

Ông Chung nói Xuân Trường vẫn luôn rất ăn ý với Công Phượng nhưng đá với Ulsan Hyundai thì chúng ta có rất nhiều đường chuyền hỏng, có rất nhiều cơ hội tốt thì chúng ta lại chuyền không được, dù họ đã không bắt người rồi hoặc bắt rất lỏng lẻo.

Hiệp 1, không phải các em không ăn ý hay không tập trung chơi. Tôi thích ý kiến của anh Mai Đức Chung vì tôi cũng là cầu thủ, cũng đi đá C1 suốt rồi thì tôi thấy khi chúng ta tìm được khe để chuyền thì họ bắt bài hết rồi, họ hay ở chỗ đó.

Thậm chí họ còn cố tình hở ra cho ta chuyền rồi họ bắt. Tại sao họ làm được? Vì trình độ họ cao hơn mình về mọi mặt, về kĩ thuật, tầm vóc…

HLV Lê Thụy Hải: Tôi tắt máy vì Ulsan Hyundai họ đá thế, nói làm gì! - Ảnh 2.

Ulsan Hyundai vượt trội U23 Việt Nam về mọi mặt.

Ở hiệp 2, họ thả lỏng để chúng ta có một trận đấu tốt. Nhưng phải nói là, bóng đá ngoài ăn ý thì cần quan sát tốt nữa. Nhưng ở Việt Nam, khả năng quan sát sớm ít lắm, chỉ có vài người làm được.

Mình bảo đá nhanh ít chạm nhưng ít cũng ba chạm. Một chạm ít lắm, có Xuân Trường thi thoảng đá được vì cậu ấy quan sát sớm. Quang Hải đôi khi cũng được. Nhưng để chuyền dài, chuyền vào khe lỗ tốt thì ít, gần như không có. Đấy là thể hiện khả năng quan sát, chiến thuật. Mà kĩ thuật chúng ta yếu quá, 3-5m mà còn hỏng, chúng ta cần phấn đấu nhiều.

Nhưng tôi thấy đội có nhiều tiến bộ dưới thời ông Park. Về thể lực các em tốt, dù không phải so với đội kia. Đội kia đáng lẽ 2-1 thôi nhưng chúng ta gỡ hòa là họ ăn lại ngay. Chúng ta không bàn về họ.

Ông Park có thêm cái được là thay đổi đội hình chiến thuật, ví dụ hôm qua chơi 4-1-4-1 hoặc 4-4-2…nghĩa là chúng ta có sự quen thuộc, linh hoạt với nhiều chiến thuật. Đó là điều tôi thích".

HLV Lê Thụy Hải: Tôi tắt máy vì Ulsan Hyundai họ đá thế, nói làm gì! - Ảnh 3.

Dù Ulsan Hyundai không chơi hết sức nhưng U23 Việt Nam vẫn thu được nhiều điều sau trận đấu này.

Trước nhiều ý kiến cho rằng trận gặp Ulsan Hyundai chỉ là vô bổ với U23 Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải phản đối:

"Trận đấu hôm qua đem lại sự tự tin cho chúng ta, làm quen với cầu thủ cao to, kĩ thuật, quen với cách đá áp sát của họ, được nhiều chứ. Chúng ta biết họ cũng có đôi chút nhường nhịn nhưng cũng có những cái để ta làm quen được. Quen với những đội thi đấu VCK U23 châu Á.

Hoặc bàn thua thứ 2, khi biên dâng cao thì ở bên trong khép lại cũng vừa vừa thôi, khép lại quá họ khoét vào cánh. Như bàn thua đó họ lên rất nhanh, một chạm chuyền dài…

Đó là những đội đỉnh cao, họ lúc từ từ, lúc tăng tốc, không chỉ tập thể mà cả cá nhân nữa. Đó là cái ta học được. Còn ông Park chắc chắn xem trận đấu là hiểu rồi. Tôi cũng thích, các em cũng có tiến bộ và học hỏi được nhiều đấy.

Đội Hàn Quốc họ "biết chơi" để các em Việt Nam phát huy được khả năng, mà ta không thấy đó là cái người ta bỏ. Và như thế giúp các em Việt Nam tự tin hơn, cách chơi dễ hơn".

Vào chiều nay, bóng đá Việt Nam tiếp tục có 1 trận cầu quan trọng giữa, với đội hình của một CLB nước ngoài. Đó là trận Chung kết U21 Quốc tế giữa U21 Việt Nam vs U21 Yokohama. Theo HLV Lê Thụy Hải, trận này đội chủ nhà rất dễ thua.

"Đội Yokohama họ trên chúng ta đẳng cấp, dù các em rất trẻ. Họ chơi gắn kết, cự li đội hình rất đều, một chạm, hai chạm, chuyển hướng… họ có đầy đủ cách chơi của một đội đẳng cấp.

Còn chúng ta thì vẫn cứ vội vàng. Hôm qua U23 Việt Nam đá thì có đỡ hơn, nếu chơi như thế gặp Thái Lan ta không sợ. Không phải lúc nào anh cũng xông vào, phải tính toán. Đội U21 Việt Nam cũng chơi được thế nhưng còn hạn chế. Trận này tôi nghĩ ít nhất phải cách biệt 2 bàn cho Yokohama.

Trình độ như Ulsan Huyndai hay Yokohama không bao giờ có chuyện dứt điểm vu vơ. Khi nào họ cần đá điểm là mình chết, còn khi nào họ diễn thì đá rất lung tung".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại