Bị đuổi người, U21 Việt Nam nhận “đòn đau” đúng phút bù giờ cuối cùng

Tiểu Mã (ảnh: Dương Thu) |

U21 Việt Nam chơi rất quả cảm trong thế thiếu người nhưng một sai lầm cá nhân đã khiến chúng ta phải trả giá ở đúng phút bù giờ cuối cùng.

Giải U21 quốc tế báo Thanh Niên 2017: U21 Việt Nam 2-2 U21 Yokohama

Trước lượt đấu thứ 4 giải U21 quốc tế báo Thanh Niên, U21 Yokohama đã thể hiện rõ nét phẩm chất của nhà ĐKVĐ với 9 điểm tuyệt đối sau 3 lượt trận với hệ số +9. Cả 3 trận đấu, đội bóng của Nhật Bản đều trình diễn lối chơi hoa mỹ nhưng rất hiệu quả, đặc biệt là khả năng tấn công đầy biến hóa.

Thế nhưng, trong một ngày khá "điên rồ" của U21 Việt Nam, các cầu thủ trẻ xứ Phù Tang lại chơi dưới sức và phải cực kỳ vất vả để gỡ hòa 2-2.

Do đã chắc chắn giành suất tranh chức vô địch nên cả U21 Việt Nam lẫn U21 Yokohama đều chủ động chọn cách tiếp cận trận đấu khá chậm dãi. Ở thời điểm đầu tiên, U21 Yokohama chơi có phần nhỉnh hơn nhờ nền tảng kỹ thuật cá nhân và khả năng kiểm soát bóng.

Bị đuổi người, U21 Việt Nam nhận “đòn đau” đúng phút bù giờ cuối cùng - Ảnh 2.

U21 Việt Nam đã chơi khá hay trước nhà ĐKVĐ.

Song, bất ngờ là chính U21 Việt Nam mới là đội sở hữu những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Đáng tiếc là Ngọc Sơn hay Văn Đức lại bỏ lỡ cơ hội.

Khi các chân sút áo trắng còn đang khá vô duyên, U21 Việt Nam đã phải trả giá ở giữa hiệp 1. Từ chấm đá phạt cách khung thành khoảng 18 m, hơi chếch bên cánh phải, cầu thủ Kento của Yokohama thực hiện cú sút phạt rất đẳng cấp mở tỷ số trận đấu.

Trận đấu bắt đầu trở nên kịch tính bởi chỉ sau đó đúng 1 phút, U21 Việt Nam có bàn gỡ. Sau nỗ lực chuyền bóng của Thanh Bình, Ngọc Sơn có thừa thời gian ngắm chỉnh và dễ dàng đánh bại thủ thành Ichikawa.

Có bàn gỡ, U21 Việt Nam tỏ ra hưng phấn về tâm lý và hệ quả là đoàn quân của HLV Trịnh Duy Quang có bàn vượt lên dẫn 2-1 ở phút 50. Sau khi trọng tài thổi penalty với tình huống một trung vệ đội bạn để bóng chạm tay trong vòng cấm, Văn Sơn đã không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m.

Bị đuổi người, U21 Việt Nam nhận “đòn đau” đúng phút bù giờ cuối cùng - Ảnh 3.

Nếu may mắn hơn, U21 Việt Nam đã có thể đả bại U21 Yokohama.

Những phút sau đó, U21 chơi có phần lấn lướt so với nhà ĐKVĐ nhưng bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra ở phút 76 khi Ngọc Sơn dính thẻ đỏ phải rời sân.

Việc phải chơi thiếu người đã khiến U21 Việt Nam không thể giữ được lợi thế dù đã chủ động phòng ngự co cụm. Kịch bản rất đáng tiếc đã xảy ra khi ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2, hàng thủ U21 Việt Nam đã mắc lỗi trong vòng cấm và trọng tài thổi phạt đền cho Yokohama. Tất nhiên, tiền đạo đội bạn đã không để cơ hội trôi qua với cú sút thành công ấn định trận hòa 2-2.

Với kết quả này, U21 Yokohama vẫn dẫn đầu sau 4 lượt trận còn U21 Việt Nam xếp thứ 2. Hai đội sẽ còn tái ngộ nhau ở trận tranh chức vô địch vào ngày 22/12 tới.

Đội hình ra sân:

U21 Việt Nam:Roman Suo, Đức Chiến, Văn Đức, A San, Tấn Tài, Anh Tài, Hoàng Đức, Văn Sơn, Việt Hưng, Thanh Tùng, Thanh Bình.

U21 Yokohama: Ichikawa, Hashimoto Kento, Kyousuke, Yamaguchi Syota, Fujitomi Ryouna, Saito Koki, Saito Kosuke, Ochiai Syota, Yuki, Yota, Ryotaro.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại