Công Phượng khiến đồng đội chấn thương, đối thủ của U23 Việt Nam nuôi khát vọng lớn

Bạch Dương |

Công Phượng khiến đồng đội chấn thương, đối thủ U23 Việt Nam nuôi khát vọng lớn là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 20/12.

Công Phượng “khiến” đồng đội chấn thương

Trong một tình huống dứt điểm ở buổi tập chiều qua (20/12) của U23 Việt Nam. Công Phượng đã đánh bại thủ môn và đưa bóng về phía khung thành. Trung vệ Hoàng Văn Khánh đã lao theo để cản phá bàn thua ngay trên vạch vôi.

Nhưng sau đó, Khánh bị đập người vào cột dọc và dính một chấn thương. Anh ngay lập tức được đưa khỏi sân, vào phòng thay đồ để chăm sóc riêng. Hiện chưa rõ tình hình chấn thương của Văn Khánh.

Đối thủ U23 Việt Nam nuôi khát vọng lớn ở châu Á

Đối thủ Ulsan Hyundai của U23 Việt Nam đang nuôi khát vọng rất lớn ở sân chơi AFC Champions League. Mùa vừa rồi, Ulsan đã về thứ tư tại K-League Classic và giành Cúp FA Hàn Quốc. Dù vậy, thành tích ấy vẫn chưa khiến họ thỏa mãn.

Cựu cầu thủ Dortmund và đang thuộc biên chế Ulsan Park Joo-ho khẳng định: “Tôi nghĩ Ulsan đã giành những kết quả tích cực ở giải quốc nội và FA Cup. Nhưng vòng bảng AFC Champions League với chúng tôi là nỗi thất vọng. Mục tiêu của đội bóng trong năm 2018 là sẵn sàng cho vòng loại sơ loại và chơi thật tốt ở AFC Champions League”.

Chiều nay (20/12), Ulsan sẽ có mặt tại Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu tại Hàng Đẫy ngày mai.

Công Phượng khiến đồng đội chấn thương, đối thủ của U23 Việt Nam nuôi khát vọng lớn - Ảnh 1.

Ulsan Hyundai (áo đỏ) là đại diện rất mạnh của bóng đá Hàn Quốc. Ảnh: FOX

HLV Nhật Bản tin Việt Nam có thể dự World Cup

HLV Ono Shingi của U21 Yokohama - đội đang dự Giải U21 quốc tế 2017, tin rằng tuyển Việt Nam có thể dự World Cup 2030: “Không tin tưởng là không đúng. Bây giờ Việt Nam có đến 13 năm để hoàn thành giấc mơ này.

Thế nên, Việt Nam làm công tác đào tạo trẻ tập trung theo mục tiêu đề ra, đi theo lộ trình đúng, có khoa học thì giấc mơ trong tầm tay”.

Nữ TP. Hồ Chí Minh chưa có tiền thưởng

Đội nữ TP. Hồ Chí Minh vẫn chưa được nhận khoảng thưởng 1 tỷ đồng như đã hứa sau chức vô địch quốc gia lần thứ 3 liên tiếp. Một cầu thủ nữ đã tâm sự với báo Bóng đá: “Đến giờ bọn em có nghe nói gì đến tiền thưởng đâu anh. Đôi lúc cũng chạnh lòng và cũng muốn hỏi các chú bác ở trên, nhưng lại ngại họ nghĩ mình này nọ nên thôi”.

Trước đó, đội nữ TP. Hồ Chí Minh được hứa thưởng 1 tỷ đồng nhưng cho tới nay, khoản tiền này vẫn chưa được giải ngân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại