Em gái kể lại giây phút phát hiện chị tử vong trên giường, bụng có chữ "phản bội"

Hoàng Hải |

Gọi điện nhiều lần nhưng không thấy chị gái trả lời, chị Thanh vội chạy lên nhà kiểm tra thì phát hiện chị mình đã tử vong, trên bụng có chữ "phản bội".

Hai vợ chồng hay mâu thuẫn

Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội đang bàn tán xôn xao về việc chị Nguyễn Thị T. (SN 1989) bị chồng sát hại dã man rồi viết hai chữ "phản bội" lên bụng.

Để hiểu rõ hơn về vụ án mạng đau lòng trên, PV đã tìm về thôn Lai Sơn, xã Bác Sơn để tìm hiểu. Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Minh T. (58 tuổi, gần nhà nạn nhân) cho biết, trước khi xảy ra sự việc hai vợ chồng chị T. đã nhiều lần xảy ra xích mích, người thân phải sang hòa giải, can thiệp.

Theo ông T., ở địa phương, nghi phạm Đinh Ngọc Khoa (SN 1990) là người hay ghen vô cớ nên cho rằng vợ đi ngoại tình.

"Sự việc này xảy ra rúng động dân làng ở đây. Không ai nghĩ thằng Khoa lại có thể ra tay sát hại vợ như vậy.

Về đây sống được vài năm, vợ chồng T. không có xích mích gì với hàng xóm còn hai vợ chồng thi thoảng va chạm rồi lại thôi...", ông T. chia sẻ.

Trao đổi với PV, về thời điểm phát hiện chị gái tử vong, chị Đào Thị Thanh (em gái chị T. - PV) cho biết, vào tối muộn ngày 16/12, chị đi đón chồng về gần đến nhà thì gặp Khoa (anh rể) đang đi bộ từ nhà ra ngoài đường lớn.

Khi về nhà, lên giường đi ngủ, chị Thanh chợt nghĩ ra, nhà anh rể tận trên Hòa Bình, đêm hôm như vậy đi về không có xe.

Sau đó, chị Thanh liền gọi cho chị gái, cuộc gọi đầu có người nghe máy nhưng không ai trả lời. Thấy vậy, chị Thanh tắt máy gọi thêm 3 cuộc nữa nhưng không có tín hiệu.

Em gái kể lại giây phút phát hiện chị tử vong trên giường, bụng có chữ phản bội - Ảnh 1.

Căn nhà xảy ra vụ án.

Lo lắng, chị Thanh đi bộ lên nhà chị gái gọi cửa không thấy ai trả lời, đẩy cửa thấy chốt trong, nghĩ chị gái đi làm ca đêm như mọi ngày nên chị Thanh đi về ngủ.

Đến sáng sớm 17/12, như lịch đã hẹn với chị T. trước đó, anh con nhà bác (lái xe) sang đón chị T. để đưa chị lên quê nội ở Hòa Bình đón con về nhà ngoại ở Sóc Sơn.

Tuy nhiên, khi đến nơi, anh lái xe gọi điện cho chị T. nhưng không có tín hiệu, bấm còi không thấy ra nên lái xe đã gọi cho chị Thanh hỏi xem chị T. có ngủ trên nhà mẹ đẻ không?

Sau mấy cuộc gọi sang nhà ngoại rồi đến nhà nội ở trên Hòa Bình đều không có thông tin gì, chị Thanh mới chạy lên nhà chị T. để gọi cửa.

Mặc dù đã gọi nhiều lần nhưng không thấy chị gái mở cửa, chị Thanh đã phải kéo cửa lách để vào nhà.

"Lúc kéo cửa lách vào nhà, lúc này trời vẫn tối, một mình tôi nhát nên tìm bật bóng điện nhưng không được.

Sau đó, tôi lấy điện thoại soi đèn rồi tiếp tục gọi chị gái nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Tiến lại gần, tôi lật chăn ra thì nhìn thấy chị gái đã mất, trên người không mặc gì, mặt lại có máu, bụng có chữ "phản bội", sợ quá tôi hốt hoảng về gọi chồng...", chị Thanh sợ hãi kể lại.

Sau đó, hai vợ chồng chị Thanh chạy lên nhà chị gái, lấy quần áo mặc cho chị T. rồi sau đó báo cho gia đình và chính quyền địa phương.

Thời điểm chị Thanh phát hiện chị gái tử vong thì anh rể là Đinh Ngọc Khoa không có nhà.

Theo chị Thanh, chị gái chị và anh Khoa lấy nhau từ năm 2015, cả hai ở trên Hòa Bình. Sau khi sinh con trai được gần 2 tháng, hai vợ chồng chị T. về Sóc Sơn làm ăn, mượn nhà của bác để ở.

Khi về Sóc Sơn sinh sống, chị Thanh mới biết vợ chồng chị gái mình hay cãi nhau.

Em gái kể lại giây phút phát hiện chị tử vong trên giường, bụng có chữ phản bội - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Nghi phạm từng quỳ gối xin tha

"Anh rể tôi hay ghen vớ vẩn nên đã đánh chị tôi nhiều lần, mỗi lần đánh chị gái tôi đều chạy sang nhà tôi...", chị Thanh kể.

Chia sẻ về lần gần nhất hai vợ chồng chị gái xảy ra mâu thuẫn, chị Thanh cho biết, trước khi xảy ra vụ án mạng khoảng 1 tháng, chị T. xin nghỉ làm ở Sóc Sơn về Hòa Bình ăn cưới, khi đi hai vợ chồng vẫn vui vẻ.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, chị Thanh nhận được cuộc gọi của chị gái nói cho người lên Hoà Bình đón không chồng đánh chết.

"Sau sự việc hôm đó, chị tôi về nhà đi làm bình thường. Sau đó, anh rể tôi ra nhà mẹ tôi quỳ gối xin tha thứ. Vì thương con, thương cháu nên mẹ tôi đồng ý và hai anh chị ấy lại bình thường, nào ngờ đâu hôm nay lại ra nông nỗi này...", chị Thanh nghẹn ngào kể.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 21h30 ngày 16/12, vợ của Khoa là chị Đào Thị T. đang ngồi trên giường chuẩn bị đi ngủ, Khoa nói với vợ cho "quan hệ" nhưng chị T. không đồng ý.

Bực tức vì vợ không đồng ý gần gũi và nghi ngờ vợ mình ngoại tình, Khoa bắt chị T. phải gọi điện thoại cắt đứt quan hệ ngoại tình, nhưng chị T. không thừa nhận mình có ngoại tình.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Khoa đã đánh chị T. chảy máu mũi rồi liền sau đó dùng tay bóp cổvợ đến chết.

Sau khi gây án, Khoa lấy bút viết hai chữ "phản bội" lên bụng vợ, dùng chăn đắp lên người chị T. rồi bỏ trốn lên vùng núi xã Nam Sơn, đến chiều hôm sau đã ra đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thực nghiệm vụ chồng giết vợ, thả xác vào bể nước. (Nguồn ANTV)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại