Nghịch tử sát hại mẹ đẻ dã man giữa bữa cơm khuya

Minh Long |

Đi chơi về thấy mẹ ngồi ăn cơm một mình nên Tuấn Anh ngồi ngay xuống mâm. Buông lời hỗn láo, đối tượng sau đó còn đoạt mạng đấng sinh thành.

Ngày 4-12, đưa Phùng Tuấn Anh (SN 1993, trú ở xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng này tù chung thân về tội “Giết người”.

Đau đớn hơn, bị hại trong vụ án lại chính người đứt ruột sinh thành ra bị cáo, bà Nguyễn Thị B (SN 1969).

Tiến hành xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội làm rõ ở thời điểm vụ án đau lòng xảy ra, Phùng Tuấn Anh không chỉ nghiện game bạo lực mà còn mắc chứng bệnh tâm thần.

Theo đó, khoảng 21h ngày 23-9-2015, đúng lúc đối tượng đi chơi về thì thấy bà B đang ngồi ăn cơm dưới bếp.

Tức thì Tuấn Anh ngồi ngay xuống mâm cùng cơm ăn tối cùng mẹ đẻ. Nhưng rồi trong lúc ăn uống như một đứa trẻ, nghịch tử liền buông lời hỗn láo với đấng sinh thành.

Bực tức, bà B mắng chửi đứa con hỗn láo thì bị Tuấn Anh dùng chiếc đũa trên tay đâm vào mặt mẹ.

Tức thì bà B tri hô người thân đến giúp đỡ nhưng không kịp và sau đó bị chính đứa con đứt ruột đẻ ra xông vào đánh, đấm túi bụi.

Tiếp tục nổi điên, nghịch tử còn lôi mẹ vào nhà vệ sinh, rồi dùng chiếc bơm xe đạp đánh tới tấp vào đầu bà B dẫn đến tử vong tại chỗ.

Quá trình điều tra xác định, bà B bị con trai đánh vỡ hộp sọ, còn hung thủ thì bị tâm thần. Và sau một thời gian phải đi chữa bệnh bắt buộc, Phùng Tuấn Anh mới bị đưa ra xét xử tại phiên tòa này.

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội và không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược lại luân thường đạo lý.

Tuy nhiên, trong khi thực hiện tội ác, bị cáo bị hạn chế nhận thức và điều khiển hành vi. Trên cơ sở đó, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Phùng Tuấn Anh mức án cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Xem bài gốc TẠI ĐÂY

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại