Kinh hoàng: Bà mẹ quẫn trí chôn vùi 4 con nhỏ trong xô bê tông suốt 20 năm

Hà Phương |

Bị lương tâm cắn rứt, một người phụ nữ Nhật Bản tới đồn cảnh sát đầu thú rằng bà đã đổ bê tông chôn sống 4 đứa con do chính mình sinh ra.

Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, ấy vậy mà người phụ nữ này lại nhẫn tâm tự tay đổ bê tông chôn sống 4 đứa con do chính bà dứt ruột đẻ ra. Hai 20 năm trôi qua, cuối cùng bà ta đã ra đầu thú về tội ác ghê rợn của mình.

Ác phụ đó là Mayumi Saito (53 tuổi), sống tại Neyagawa, Osaka, Nhật Bản. Tại đồn cảnh sát, Saito nói bà ta làm công việc bán thời gian, không có thu nhập ổn định.

Do cuộc sống quá nghèo khổ, bà không đủ sức để nuôi 4 đứa con nên đành tự tay giết chúng. Saito thực hiện tội ác này từ năm 1992 cho tới năm 1997 và từ đó tới nay, bà luôn phải sống trong đau khổ, giằn vặt.

Giới chức tại Osaka cho hay, họ đã tìm thấy 4 cái xô bê tông được cho là đựng xác của 4 đứa trẻ xấu số tại nhà của Saito. Nguyên nhân dẫn tới tử vong của những đứa trẻ vẫn chưa thể xác định.

Sau khi bị bắt một ngày, bà Saito đã tự vẫn tại phòng giam.

Tại Nhật Bản, chính sách hỗ trợ xã hội cho những phụ nữ vừa đi làm vừa chăm sóc con cái vẫn chưa được quan tâm. Bên cạnh đó, dịch vụ tư vấn tâm lý giúp giải tỏa căng thẳng cho những bậc làm cha làm mẹ cũng chưa được thực hiện.

Theo truyền thông Nhật Bản đưa tin, tại phòng giam bà Saito khai rằng khi phải chật vật chạy cơm từng bữa và gồng gánh những đứa con nhỏ trên vai, bà không có ai để chia sẻ, giãi bày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại