Dư luận phản ứng dữ dội, Á hậu Hoàng My gửi lời xin lỗi vì phát ngôn gây hiểu nhầm

N.A |

Những chỉ trích khiến Á hậu Hoàng My nhận ra cô hoàn toàn sai khi viết ra dòng trạng thái vô tâm trước đó.

Là một trong những vị ban giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ, sau đêm bán kết, Á hậu Hoàng My có rất nhiều phát ngôn liên quan đến cuộc thi. Bên cạnh những dặn dò dành cho các thí sinh, cô còn viết ra những dòng khiến đám đông phẫn nộ.

"Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim Hoa hậu đâu em ạ", Hoàng My viết và đăng kèm một vài tấm ảnh các thí sinh Hoa hậu Hoàn Vũ đang giúp bà con khắc phục thiệt hại sau bão.

Ngay lập tức, sự vô tình này khiến đám đông phẫn nộ. Họ không tin được một người được đánh giá thông minh và có sự hiểu biết như Á hậu Hoàng My lại có những phát ngôn thiếu suy nghĩ như vậy. 

Trong khi cả nước đang đau nỗi đau chung thì cô lại cho rằng thiệt hại đó chẳng là gì so với những tổn thương mà một đương kim Hoa hậu sẽ phải nhận sau đăng quang.  

Dù dòng trạng thái này được xoá đi sau đó nhưng cho đến thời điểm này, sự chỉ trích dành cho Hoàng My vẫn chưa dừng lại.

Áp lực dư luận là quá lớn, thế nên chỉ cách đây ít phút, Hoàng My đã gửi đi lời xin lỗi trên trang cá nhân: "Bạn bè và người hâm mộ yêu quý, My vừa đáp xuống sân bay Tel Aviv sau một chuyến bay khá dài. Điều đầu tiên My muốn gửi đến những người yêu quý lời xin lỗi vì đã gây hiểu lầm trong status (mà My đã xoá) vừa rồi.

Hai ngày nay vì chuẩn bị cho chuyến bay về Israel, My không kịp cập nhật tất cả thông tin thiệt hại do bão. Đây là một sơ xuất rất lớn của mình và My xin nhận và thành thật xin lỗi về điều này...

My không bao giờ có ý so sánh về sự tang tóc mất mát của người dân với những cơn bão một người Hoa Hậu sẽ đón nhận.

Những gì My muốn nói chỉ gói gọn trong phạm vi những thiệt hại mà bão đã ảnh hưởng đến cuộc thi (mất điện, thiếu lương thực, chương trình bị trì trệ...). Sẽ không bao giờ tàn nhẫn đến nỗi so sánh sự thiệt mạng của con người của mình...

My cảm ơn sự yêu thương của mọi người những ngày trở về vừa qua và mong sẽ luôn có cơ hội làm cho mọi những điều ý nghĩa.

Rất thương mến".  

Dư luận phản ứng dữ dội, Á hậu Hoàng My gửi lời xin lỗi vì phát ngôn gây hiểu nhầm - Ảnh 1.

Tuy nhiên, lời xin lỗi muộn màng này dù có được chấp nhận hay không thì hình ảnh của Hoàng My trong mắt công chúng cũng sẽ không còn như trước. 

Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin trích nguyên văn những lời từ tận tim gan của nhà thơ Phong Việt gửi cho Á hậu Hoàng My.

Là một người con sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền Trung, hơn ai hết, anh và gia đình hiểu rõ những thiệt hại không gì bù đắp được mỗi khi cơn bão đi qua. Thế nên, đọc những dòng vô tâm của Hoàng My, anh càng không hài lòng.

Dư luận phản ứng dữ dội, Á hậu Hoàng My gửi lời xin lỗi vì phát ngôn gây hiểu nhầm - Ảnh 2.

Nhà thơ Phong Việt.

 "Gửi Hoàng My,

Thật sự cảm ơn bạn đã viết những dòng đó! Nó làm mình nhớ đến câu chuyện cách đây gần 2 ngày, khi ngồi ăn cơm cùng má, trong căn nhà của anh trai vừa mua ở một quận ngoại thành của Sài Gòn.

Trong bữa ăn, má kể: "Buổi sáng bão vào, cả nhà dì chín của con đều chui vào trong cái toa lét nhỏ xíu vừa mới xây xong cách đây không lâu để tránh bão…".

Cái toa lét trong thời điểm ấy là nơi trú ẩn được xem là kiên cố nhất, vì ngoài nơi đó ra, bất cứ một không gian nào khác trong ngôi nhà của dì cũng đều có thể hứng gạch ngói rơi vỡ…

Niềm tin của con người trong những lúc cùng cực nhất của sinh tử, lại phải bám víu vào một cái toa lét, nghe thật không tin được.

Dòng trạng thái của bạn cũng làm mình nhớ đến một trong những gương mặt con người ám ảnh nhất trong cơn bão lũ năm 1993 tại Phú Yên. Khi cơn bão vào, cả nhà mình cùng với ngọn đèn dầu nhỏ nhoi ngồi tụm lại trong căn phòng ngủ đóng kín cửa. Lòng hoang mang cùng cực vì tiếng gió rít gầm gừ suốt ở ngoài kia.

Một ngày sau đó, tính ham chơi của một cậu bé 13 tuổi dẫn dắt mình đi lòng vòng cái thị xã Tuy Hòa nhỏ bé ngập trong nước lũ. Ngang qua một cái xưởng gỗ nằm sát trường THPT Nguyễn Huệ, mình nhìn thấy một cái võng, có một người nằm trên đó nhưng được quấn lại kín mít. Và ở đầu võng là một bát nhang…

Mình hoảng hốt thật sự, khi lần đầu tiên trong đời chứng kiến một người chết ngay trước mặt dù là không nhìn rõ mặt. Quan trọng nhất là cạnh đó, một người thân ngồi bó gối, mắt thất thần nhìn ra biển nước mênh mông trước mặt.

Mình hoàn toàn không biết lý do vì sao người kia lại chết, nhưng mình có thể biết được lý do tại sao họ lại bị nằm trên chiếc võng.

Giữa một biển nước mênh mông của ngày ấy, không thể đem chôn người chết ở bất kỳ đâu. Chỉ có cách, ngồi đó, trông chờ vào ông trời mau rút nước để có thể chôn cất cho người thân mình đàng hoàng.

Ánh mắt vô hồn, nửa bất lực nửa chua xót của người còn sống ngồi bên cạnh một người thân vừa chết, chỉ để canh đợi nước rút mà trời thì vẫn mưa và mực nước thì vẫn vậy… Nó là khoảnh khắc cực kỳ khủng khiếp với người chờ đợi.

Mình đồ rằng, chắc là bạn chưa bao giờ phải đối diện với một cơn bão lũ thật sự chỉ cách ngoài kia một bức tường. Và quan trọng, bức tường ấy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Còn bạn ở bên trong chỉ biết cách cầu nguyện cho cơn bão mau đi qua với ánh lửa của ngọn nến hay ngọn đèn dầu lẻ loi giữa bóng tối…

Hoặc cũng có thể mình chưa hình dung được hết những cơn bão dữ mà một đương kim hoa hậu sắp tới trong cuộc thi mà bạn làm giám khảo nó khủng khiếp đến mức nào hay khốc liệt ra sao…

Nhưng mình thề với bạn, Hoàng My à, dù cho nó dữ dội ra sao vẫn không thể nào so sánh với một cơn bão lũ ngoài đời thật đâu bạn.

Cơn bão Damrey, không như bạn nghĩ, chỉ đến và đi trong đêm hay vài tiếng đồng hồ. Nếu như bạn biết rằng gần 10.000 lồng tôm hùm của người dân Sông Cầu (Phú Yên) sau một đêm đã tan tát với mức thiệt hại trên 100 tỷ đồng.

Mà rất rất nhiều gia đình họ sống bằng những chiếc lồng tôm neo trên mặt vịnh ấy, sau một đêm bỗng nhìn nhau ngơ ngác vì kế sinh nhai trở về con số 0.

Đã có 46 sinh mệnh con người ra đi chỉ trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi ấy. Cả tỉnh Khánh Hòa tổn thất lên đến 7.000 tỷ đồng về mọi thứ… Chưa kể là vài trăm ngôi trường học các cấp đều bị tốc mái ở cả hai tỉnh, vẫn chưa biết ngày nào các bạn học sinh có thể quay lại ghế nhà trường. Điều đau đớn là hững con số ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại...

Có những món nợ với người thân, với ngân hàng, với chủ nợ… cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không chắc gì có thể trả được sau một ngày, một tháng hay thậm chí là một năm.

Những di chứng mà cơn bão Damrey để lại, xin lỗi bạn, nếu đó là mất mát về một người thân, có khi cả đời này cũng không thể nào nguôi ngoai…

Nên, Hoàng My à, dù như thế nào bạn cũng đừng cố tỏ ra sâu sắc, đặc biệt là trong một thời điểm nhạy cảm như thế này nếu đó không phải là con người thật của bạn. Ít nhất là qua những gì bạn vừa viết".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại