Trời mát, vào bếp làm đồ ăn vặt thật đã, nhưng thất bại thế này thì thật đáng sợ

Lynk |

Có đam mê, chịu khó mày mò nấu ăn đối với phái đẹp không có gì là lạ, nhưng nhiệt tình học hỏi là một chuyện, có hoa tay khéo léo hay không lại là chuyện khác!

Mùa đông đã mon men đến cửa nhà rồi chị em ạ. Ngoài áo khăn ấm thơm nức khiến chúng ta thích thú, thì còn gì làm ta sung sướng trong tiết trời se se?

Vâng, dám cá 100% phái đẹp đều trả lời ngay là đồ ăn, ôi những món nóng sực cay nồng làm ta trộm nghĩ đã xuýt xoa thèm muốn: phở này, cháo này, chè trôi tàu này, bánh ngô bánh chuối rán, bánh giò, thịt xiên tương ớt...

Muốn ăn phải lăn vào bếp, thèm thì phải triển luôn thôi. Nhưng mà, đôi khi con đường đi đến thỏa mãn "nỗi thèm" lại không được thành công như ý muốn. Một cô nàng hí hửng khoe với mọi người rằng, cô ấy đang làm món khoai lang kén khoái khẩu để khỏi phải đi mua giữa trời lạnh.

Bao nhiêu tâm huyết đổ vào đống bột với khoai, hì hục nặn nặn vo vo, nhưng tất cả niềm vui và cơn háo hức của cô ấy đã bị dập tắt chỉ bằng 1 câu chê của anh trai: trông đống khoai mày làm giống "đồ thải" quá!

 Trời mát, vào bếp làm đồ ăn vặt thật đã, nhưng thất bại thế này thì thật đáng sợ - Ảnh 1.

Lúc nặn khoai trông có vẻ khá ổn, nhưng đến khi nhúng vào bột nước...

 Trời mát, vào bếp làm đồ ăn vặt thật đã, nhưng thất bại thế này thì thật đáng sợ - Ảnh 2.

... thì ôi thôi, đến đầu bếp cự phách cũng thấy đau bụng dù chưa nếm thử tí nào (Ảnh: Facebook)

Nhìn thành quả "sáng tạo" nhúng bột khoai lang kén kiểu mới, hàng trăm người dù rất giàu "tâm hồn ăn uống" cũng sợ hết hồn. Vô số lời bình luận hài hước, thậm chí là mỉa mai động vào nỗi đau của chủ nhân mâm khoai đã được đăng lên.

"Công nhận ông anh trai nói chuẩn, giống đống thật"; "Nặn thì đúng rồi, nhưng chia buồn vì công đoạn nhúng bột chiên thất bại thảm hại"; "Kinh dị quá huhu, thà đừng đăng lên, rán xong thì hãy cho mọi người chiêm ngưỡng chứ"; "Một món ăn có vẻ đẹp không ai dám sờ đến"...

Tự giác "hứng" hết đống gạch đá cư dân mạng quăng cho mình, T.L - cô nàng tự tay làm món khoai kén trên cũng vui vẻ kể thêm rằng, chê thì chê nhưng người anh trai vui tính vẫn ngồi bốc khoai ăn cả đống sau khi chui từ nhà tắm ra, mặc kệ cô em cười lăn cười bò trêu chọc "anh ăn 'ấy' có thấy ngon không?".

 Trời mát, vào bếp làm đồ ăn vặt thật đã, nhưng thất bại thế này thì thật đáng sợ - Ảnh 3.

Dù quá trình thực hiện có vẻ "hơi kinh", nhưng kết quả cũng khá ổn. (Ảnh minh họa)

Nhìn món khoai lang kén handmade của T.L mọi người lại nhớ đến thảm họa sáng tạo "ngoại hình" đồ ăn từng khiến dân tình bàn tán vui vẻ. Xin giới thiệu với quý bạn và các vị món chả cá lá lốt lấy cảm hứng từ đàn lợn con.

 Trời mát, vào bếp làm đồ ăn vặt thật đã, nhưng thất bại thế này thì thật đáng sợ - Ảnh 4.

"Tại sao người ta rán chả cá lá lốt đẹp như vậy mà em làm thì giống đàn heo mập quá?"

 Trời mát, vào bếp làm đồ ăn vặt thật đã, nhưng thất bại thế này thì thật đáng sợ - Ảnh 5.

Đố ai đoán đúng tên cục này! Thôi cho đáp án luôn khỏi đau đầu ngồi nghĩ: snack socola tự làm đấy ạ.

Cách đây vài hôm dân tình cũng cười đến chảy nước mắt với món trân châu đen phiên bản nhão nhoét của một cô nữ sinh thích nấu nướng.

Vì "nghiện" món trân châu, luộc lên ăn lại hợp với trời lạnh nên N.C.T đã hì hục mất nửa ngày trời để vật lộn với nồi niêu, bột nước, còn cầu kỳ cho thêm cacao để trân châu mang màu đen huyền bí.

Hồi hộp chia sẻ kinh nghiệm lần đầu làm trân châu tại gia, cứ tưởng là được khen ngon đẹp quyến rũ như ngoài tiệm trà sữa, ngờ đâu, cô nàng được tôn làm "thánh phá hoại đồ ăn" vì sự thật là trân châu của cô to như bánh trôi tàu, lại còn nát bét nữa!

 Trời mát, vào bếp làm đồ ăn vặt thật đã, nhưng thất bại thế này thì thật đáng sợ - Ảnh 6.

Cô gái đảm đang hùng hục vào bếp làm trân châu đen ăn cho ấm bụng...

 Trời mát, vào bếp làm đồ ăn vặt thật đã, nhưng thất bại thế này thì thật đáng sợ - Ảnh 7.

Đáng tiếc là bị dân mạng cười "thối mũi".

Không đầu hàng số phận, không chấp nhận mở tiệm bán vật liệu xây dựng dù dân mạng góp gạch đá nhiều không đếm xuể, N.C.T quyết chí nấu lại trân châu đến khi nào thành công thì thôi.

Các cụ bảo quá tam ba bận, đúng là cô ấy nặn đi luộc lại đến 3 lần, nhưng kết quả chỉ thay đổi được kích cỡ mấy hột trân châu, còn lại thì vẫn... nhoét nhoẹt như lần đầu!

Trêu chọc N.C.T chán chê, thấy cô nàng tội nghiệp khóc ròng vì số phận an bài cô không hợp với bếp núc, cư dân mạng cũng thấy thương, chuyển sang khuyên bảo: thôi thèm ăn thì ra chợ mua sẵn về mà luộc, chứ cố đấm ăn xôi chỉ tổ tốn tiền gas!

 Trời mát, vào bếp làm đồ ăn vặt thật đã, nhưng thất bại thế này thì thật đáng sợ - Ảnh 8.

Biểu dương cho tinh thần quyết tâm vì sự nghiệp lấp đầy cái dạ dày của cô gái, song vẫn có gì đó sai sai...

Việc ham mê, chịu khó mày mò nấu ăn đối với phái đẹp không có gì là lạ, nhưng nhiệt tình học hỏi là một chuyện, có hoa tay khéo léo hay không lại là chuyện khác!

Biết rằng nhiều chị em khéo tay, dạo này cũng có trào lưu khoe cơm, khoe công thức đồ ăn ngon tự làm tại gia khiến bao cô gái nổi hứng xắn tay vào bếp, song đáng tiếc, nhiều bạn nữ vẫn thất bại ngậm ngùi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại