Con trai cả chết 13 năm trước khi được minh oan án giết cha, mang theo hình xăm "oan trái"

P.N |

Ngày còn trong trại giam, anh Hiến đã xăm lên mình dòng chữ "đời oan trái", chờ đợi đến ngày được minh oan sẽ tự tay xóa đi. Thế nhưng, vì quá đau buồn, anh đã qua đời từ năm 2004.

Sáng 24/10, TAND tỉnh Điện Biên tổ chức buổi xin lỗi công khai 3 mẹ con bà Đặng Thị Nga - những người chịu oan sai trong vụ án giết chồng, giết cha suốt 28 năm qua.

Ba người được xác định bị oan sai và được xin lỗi là bà Đặng Thị Nga (80 tuổi, thị trấn Tuần Giáo) cùng hai người con trai là Trịnh Công Hiến (đã chết) và Trịnh Huy Dương (47 tuổi).

"Gần 30 năm sống trong tủi nhục, mỏi mòn, chờ đợi thì cũng đến cái ngày mẹ con tôi được minh oan. Hôm nay với gia đình tôi đúng là ngày vui.

Tôi cứ tưởng mình đã cạn nước mắt sau những ngày đằng đẵng đi kêu oan nhưng đêm hôm qua nằm nghĩ lại những tháng ngày đau khổ đã khép lại thì tôi lại khóc. Lần này là khóc cho ngày vui", bà Nga kể trên báo Tuổi trẻ.

Trên trang Đời sống Việt Nam của báo Gia đình Việt Nam, anh Trịnh Huy Dương chia sẻ, khi còn trong trại giam, anh Trịnh Công Hiến - người anh trai cả của anh vì quá bất mãn đã xăm lên mình dòng chữ "đời oan trái", nói khi nào được minh oan sẽ tự tay xóa đi.

Thế nhưng, dù được hủy bỏ lệnh tạm giam từ tháng 1/1992 và liên tục kêu oan, cơ quan chức năng vẫn không có bất kỳ kết luận nào về vụ án liên quan đến mẹ con bà Nga.

Không chịu nổi tai tiếng giết cha quá nặng nề, anh Hiến đã suy sụp và qua đời năm 2004, khi mà án chưa kịp minh oan, hình xăm chưa kịp xóa.

Con trai cả chết 13 năm trước khi được minh oan án giết cha, mang theo hình xăm oan trái - Ảnh 1.

Ngôi nhà của ba mẹ con mang tội giết chồng giết cha suốt 28 năm được minh oan. Ảnh Gia đình Việt Nam

Hôm nay được minh oan, bà Nga và anh Dương không đi tay không. Họ mang theo cả di ảnh của anh Hiến với suy nghĩ, anh sẽ được chứng kiến ngày mà suốt 28 năm qua, họ đã chờ đợi.

"Bản thân tôi suốt 28 năm qua sống cũng như chết, luôn mang theo mình nỗi ám ảnh, sợ sệt mà tôi phải chịu trong thời gian bị giam…", trên báo Tuổi trẻ, anh Dương kể về nỗi khổ tâm của mình.

Tại buổi xin lỗi, báo Gia đình & Xã hội cho hay, ông Phạm Văn Nam, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên đã tóm tắt lại vụ án và cho biết trong tháng 10/2017, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án giết người xảy ra tại huyện Tuần Giáo và đình chỉ bị can đối với bà Nga cùng hai con trai.

Theo đó, năm 1989, thi thể ông Trịnh Huy Tùng (chồng bà Nga) được tìm thấy dưới giếng. Cơ quan công an huyện Tuần Giáo đã khởi tố, bắt giam 3 mẹ con bà Nga để điều tra về tội giết người.

Một năm sau, Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ) mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Đặng Thị Nga 36 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội không tố giác tội phạm.

Còn anh Hiến và anh Dương bị tuyên án 18 và 12 năm tù vì tội giết cha đẻ. Sau đó, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại.

Tháng 1/1992, trong quá trình điều tra lại, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu (cũ) có quyết định hủy bỏ việc tạm giam với anh Hiến và anh Dương sau 28 tháng tạm giam.

Kể từ đó, vụ án bị treo lơ lửng suốt gần 30 năm không có bất cứ kết luận nào dù gia đình bà Nga liên tục gửi đơn kêu oan.

Tại buổi xin lỗi, bà Đặng Thị Nga bày tỏ mong mỏi Nhà nước xem xét để bồi thường thỏa đáng cho những oan khuất gia đình bà phải chịu đựng. Ngoài ra, bà Nga cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ cái chết của chồng mình.

Ông Phạm Văn Nam cho biết, thời gian tới, gia đình có yêu cầu, toà án tỉnh sẽ giải quyết bồi thường theo đúng quy định pháp luật, báo Tuổi trẻ cho hay.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại