Liverpool đã nhận thất bại bẽ mặt 1-4 trước Tottenham trong trận đấu mà hàng thủ của đội bóng chủ sân Anfield mắc nhiều sai lầm. Dejan Lovren, trung vệ của Liverpool mắc sai lầm ở 2 bàn thua đầu tiên. HLV Klopp đã quyết định rút anh ra ở phút 31 để nhường chỗ cho Oxlade-Chamberlain.

HLV Klopp đổ lỗi cho Dejan Lovren
Sau trận đấu, HLV Klopp đã đổ lỗi cho Lovren và các hậu vệ của Liverpool: “Toàn bộ trận đấu và kết quả đều là sai lầm của chúng tôi. Tottenham đúng là đã chơi tốt, nhưng chúng tôi đã khiến họ dễ dàng giành được chiến thắng.
Bàn thua đầu tiên chỉ đến từ tình huống ném biên đơn giản nhưng chúng tôi không thực sự sẵn sàng. Liverpool đã phòng ngự quá tệ. Bàn thua thứ hai đến từ tình huống phản công, khi bóng vượt qua Lovren thì quá muộn để ngăn chặn”.
“Bàn thắng đầu tiên sẽ không xảy ra nếu tôi ở trên sân, nhưng tôi lại đang ở giữa khu vực kỹ thuật cùng các trợ lý của mình”, Klopp nói về bàn mở tỷ số của Harry Kane. Tuy nhiên các CĐV của Liverpool không đồng tình với Klopp và quay sang chỉ trích ông.

Cách đây 3 tháng, Klopp nói rằng sẽ không có một trung vệ nào khác thi đấu tốt hơn Lovren. Hôm nay ông ấy biến Lovren thành kẻ hy sinh cho thất bại của mình

Klopp cho rằng ông ấy còn chơi ở vị trí hậu vệ tốt hơn là Lovren

Klopp biến Lovren thành vật hy sinh cho thất bại của mình. Hoàn toàn gian dối

Tôi nghĩ Klopp không nên biến Lovren thành vật hy sinh trong cuộc phỏng vấn công khai như thế. Ông ấy cần giải quyết vấn đề một cách kín đáo.