Hiếm khi thấy, chàng trai giẫm nát "báu vật" của bạn gái chỉ vì một câu nói

Luna |

Đã cố gắng yêu chiều, cưng nựng cô bạn gái khi sẵn lòng mua 5 thỏi son để làm quà, nhưng chàng trai này đã làm sai cách để rồi phải nhận kết thúc buồn.

Tặng quà, tưởng chừng như đơn giản nhưng hiện nay đấy lại là vấn đề khá phức tạp. Vì lòng thành của bạn nhưng không thể hiện đúng nơi, đúng thời điểm, đúng cách, đúng người... rất có thể sẽ dẫn tới những "tác dụng phụ".

Giống như câu chuyện của một chàng trai đã chia sẻ trên NEU Confessions với bao nỗi ức chế vì việc mua quà tặng cho bạn gái nhưng... sai phương pháp.

Chuyện rằng, để làm lành với cô bạn gái, chàng trai đã quyết định mua tận 5 cây son (vì anh chàng không biết phải mua màu nào cho hợp ý), để tặng cho người bạn gái. Tất nhiên, món quà này là thành quả lao động, từ mồ hôi công sức của anh bạn tích góp được.

Nhưng vì một chút nóng giận, thiếu tinh tế trong cách ứng xử, khôn khéo trong việc làm lành... món quà của anh chẳng những không được tiếp nhận mà còn khiến cho ngọn lửa giận của cô nàng lại càng lớn hơn.

Hiếm khi thấy, chàng trai giẫm nát báu vật của bạn gái chỉ vì một câu nói - Ảnh 1.

Trong đoạn chia sẻ, chàng trai có viết: "Em không cần biết, em không thích thì em vứt, thế thôi!"

Chào mọi người, lại là mình, thanh niên nhọ bị bạn gái giận vì chuyện tặng son đây, không nghĩ confessions của mình lại được nhiều sự quan tâm như vậy, rất cảm ơn mọi người đã giúp mình, nhưng hôm nay, mình đăng lên đây tiếp tục câu chuyện với không phải sự cầu cứu nữa mà là sự phẫn nộ.

Ngay sau hôm confessions được đăng, mình đọc rất nhiều bình luận và mình quyết định mua hẳn 5 thỏi son Cxx và 1 hộp phấn tặng bạn gái vì ở trong bình luận có 1 bạn nữ bảo "nó đòi 1 thì ông phải mua cả 5 màu tặng nó mới hết dỗi"….

Hồ hởi xách túi quà với một tâm trạng hối lỗi, mình tới nhà em ấy, gọi thì bị chặn số, phải nhờ số người khác gọi mãi mới nghe máy, mình đã nói xin lỗi ngay câu đầu tiên, thấy im im, cứ tưởng đỡ giận rồi nhưng người yêu mình giận ghê hơn là mình nghĩ… em ấy vừa xuống đã cau có:

- Anh còn đến tìm em làm gì, yêu em anh mệt mỏi lắm cơ mà, rách việc lắm cơ mà?

- Anh xin lỗi, là do anh nóng tính, anh nhắn tin em rồi đó… hôm nay anh mua bù như mọi khi này…anh không biết em thích màu son nào nên mua cả 5 màu cho em.

Vừa nói mình vừa đưa túi quà cho em ấy, mặt cố nở nụ cười thật tươi.

- Không cần, anh về đi, em không thèm nữa, anh tưởng em thiếu tiền mua những món quà này à, quà anh tặng em vứt hết rồi.

Mình cố gắng nói chuyện làm lành nhưng không hiểu sao khi nghe đến lúc ấy tự dưng lại điên tiết, quà mình mua tiền mình làm ra mà dám nói là vứt hết?

- Sao em lạ vậy? Chuyện kia là do anh sai, anh đã xin lỗi em, nhưng em ném đồ anh tặng như thế là thiếu tôn trọng anh, tiền anh tự làm ra bằng mồ hôi công sức, dành dụm để mua quà cho em đấy!

- Em không cần biết, anh tặng em là đồ của em, em muốn làm gì em làm, em không thích thì em vứt, thế thôi! Đằng nào anh cũng bảo lãng phí thế thôi em không dùng nữa. Anh cầm về đi…

Nói xong bỏ mình đi thẳng lên nhà, mình thực sự thấy bực mình vì đã mua quà, đã gặp nhau nói chung nhưng được 2,3 câu vẫn cãi nhau tiếp. Thôi mình cũng đành cầm túi quà đi về hôm sau 20/10 hết giận, nguôi ngoai thì mang tới nói chuyện và tặng sau…

Về đến nhà, chưa hết bực, đang ngồi nghĩ vẩn vơ, một lúc thì con bạn mình, người là bạn trên facebook với em ấy tự dưng gửi mình ảnh chụp màn hình status em ấy viết (mình bị block).

Mình cứ nghĩ em ấy tức lên thì nói vậy thôi, nhưng hóa ra là thật, còn chụp cả ảnh vứt hết đồ của mình đăng lên, bạn bè thì vào xúi, có người yêu ki bo như thế thì bỏ cũng khôno tiếc... thực sự lúc này mình mới điên tiết, mình nào có kiết sỉ, hay keo kẹt gì với em ấy đâu?

Muốn gì có đắt mình cũng đều cố chiều, từ trước đến nay, dù mình không dư giả, thế mà trong mắt mọi người và bàn dân thiên hạ em đăng thế thì coi mình ra cái gì.

Mình gọi lại nhưng em không nghe, mình chỉ muốn đối chất, nhưng không được, đến nhà thì bấm chuông không ra. Cay cú. Ức chế. Mình liền ném túi quà xuống đất xong giẫm nát bét rồi chụp ảnh y hệt em ấy vứt quà của mình đi đăng lên facebook.

Mình vẫn còn yêu em nhiều, nhưng cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Liệu mình có nên tiếp tục tình cảm này hay không? Mình có nên tiếp tục? Mình nên làm gì lúc này?

Hiếm khi thấy, chàng trai giẫm nát báu vật của bạn gái chỉ vì một câu nói - Ảnh 2.

Ngay sau khi câu chuyện của anh chàng được đăng tải, nó đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận. Tuy nhiên, điều anh chàng này nhận được lại không như những gì đã nghĩ.

Thay vì những lời an ủi, động viên, hiến kế để giải quyết vấn đề thì anh chàng lại nhận được không ít lời chê bài, phê phán rằng anh đã quá "non nớt" trong việc xin lỗi, dỗ dành bạn gái.

Đáng nói hơn cả chính là hành động ném túi quà xuống đất và giẫm nát, chụp hình đăng lên facebook nhằm "trả đũa" của chàng trai đã khiến nhiều người cảm thấy tức tối. Vì họ cho rằng, đang cần đi làm lành thì không ai lại hành động như vậy, đó là sự gây chiến.

Cùng với đó, anh có chia sẻ rằng món quà này có được là từ mồ hôi, công sức của bản thân, vậy mà lại làm như vậy thì rất không nên.

Như vậy đấy, từ một tấm lòng thành để rồi phải nhận bao nỗi ức chế từ bạn gái, bao nỗi tủi nhục vì dân mạng chê bai. Có như thế, chúng ta mới hiểu, tặng quà cũng cần sự tinh tế là như thế nào!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại