Đêm đầu tiên thực hiện mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội: Tiền đề cho thế trận phòng ngừa bền vững

Nhóm PV Nội chính |

Những trận mưa ngắt quãng nhưng nặng hạt kèm gió mạnh đã không làm ảnh hưởng đến nhuệ khí của các tổ công tác CATP Hà Nội trong đêm đầu tiên ra quân triển khai thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP.

Trong ý chí, quyết tâm của mỗi cán bộ thực hiện nhiệm vụ đêm nay, các anh đều mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé vì sự bình yên của thành phố, của Thủ đô và nhân dân.

Khép kín, xuyên suốt các địa bàn

23h đêm. Ngôi nhà số 7 Thiền Quang, hình như ánh đèn rạng hẳn hơn những đêm trước. Dù chắc chắn trong ngôi nhà ấy, luôn có những ánh đèn không bao giờ tắt, những cán bộ chiến sỹ thôi miệt mài với công việc, bất chấp thời gian.

Chủ trì cuộc họp với các tổ công tác trong phòng làm việc nhỏ, trước giờ xuất phát, Đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng CSHS quán triệt một lần nữa Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP đến từng cán bộ chiến sỹ.

Đêm nay, bắt đầu từ 23h, không chỉ những người lính CSHS không ngủ, mà các đơn vị Trung đoàn CSCĐ, Cảnh sát trật tự, Công an quận, huyện, xã, phường... cũng đều đã sẵn sàng cho nhiệm vụ - mệnh lệnh xuyên suốt: căng tràn lực lượng, phương tiện phát hiện, xử lý, trấn áp mọi biểu hiện vi phạm pháp luật.

Sáu tổ công tác của Phòng CSHS, do chỉ huy phòng và trực tiếp các đội trưởng các đội công tác phụ trách đã sẵn sàng bước vào nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng với địa bàn Thủ đô.

Nhiệm vụ - mệnh lệnh ấy không chỉ đơn thuần có ý nghĩa “xử lý, trấn áp” trong 1 ngày, 1 đêm; mà còn tạo tiền đề, thế trận, sự phòng ngừa mang tính bền vững, trước các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đồng hồ chỉ 23h01, chúng tôi lên xe ngồi cùng Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản của Phòng CSHS, người trực tiếp chỉ huy một tổ công tác.

Trung tá Quang cho biết, mỗi tổ công tác gồm 12 đồng chí được tuyển chọn kỹ từ nhiều phòng nghiệp vụ; được trang bị tăng cường đủ phương tiện, công cụ hỗ trợ, vũ khí để đảm bảo tuần tra kiểm soát hiệu quả.

Cùng với đó, CATP vẫn duy trì các tổ công tác 141, để tạo thế trận khép kín, xuyên suốt các địa bàn.

Thời tiết “trở trời” khiến phố xá Hà thành đêm nay dường như tĩnh lặng hơn, nhưng không vì thế mà chuyến xuất quân đầu tiên của các tổ công tác thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP được “nhàn”.

Qua nhiều tuyến đường phố vắng vẻ, đến khu vực đường Bưởi nút giao Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy), tổ công tác phát hiện và nhanh chóng áp sát một nhóm thanh niên tụ tập, dựng xe ngay dưới lòng đường.

Ngắn gọn thông báo nhiệm vụ của tổ công tác, Trung tá Quang trực tiếp cùng đồng đội yêu cầu số thanh niên trên hợp tác, xuất trình giấy tờ tùy thân và phương tiện. Những thành viên khác trong tổ nhanh chóng kiểm tra số khung, số máy dựng dưới lòng đường.

Thông tin về nhiệm vụ kiểm tra đồng thời được tổ công tác báo đến Công an cơ sở, đề nghị cử người ra tiếp nhận, phân loại và xử lý trường hợp vi phạm.

Trong khoảng 20 phút, cơ bản các công đoạn hoàn tất. Tổ công tác rời khỏi hiện trường sau khi đã yêu cầu số thanh niên trên trở về nhà. Góc phố đã trở lại tĩnh lặng!

Đêm đầu tiên thực hiện mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội: Tiền đề cho thế trận phòng ngừa bền vững - Ảnh 1.

Đêm đầu tiên thực hiện mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội: Tiền đề cho thế trận phòng ngừa bền vững - Ảnh 2.

Đêm đầu tiên thực hiện mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội: Tiền đề cho thế trận phòng ngừa bền vững - Ảnh 3.

Mọi biểu hiện nghi vấn đều sẽ được kiểm tra nhằm phòng ngừa hành vi phạm pháp

Nhiệm vụ vất vả nhưng vinh dự

Bước sang ngày mới. Tổ công tác di chuyển về đến khu vực ngã tư Lê Duẩn - Giải Phóng. Một nam thanh niên đi xe máy trong trạng thái... liêng chiêng, xách theo chiếc túi dài, lập tức bị đưa vào “tầm ngắm”. Bên trong túi là cây gậy bóng chày.

Sau khi xuất trình được giấy tờ tùy thân và gãi đầu gãi tai thừa nhận vừa liên hoan trở về, nam thanh niên này được tổ công tác nhắc nhở về việc không sử dụng chất kích thích quá trình lái xe.

Trước khi rời đi, nam thanh niên xin bắt tay 1 thành viên trong tổ công tác, bày tỏ: “Em xin hứa sẽ không vi phạm”.

Gần 5h sáng, chúng tôi tạm biệt tổ công tác thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc CATP.

Lại nhớ lời dặn dò của vị chỉ huy phòng CSHS trước giờ cán bộ chiến sỹ lên đường làm nhiệm vụ: “Gần đây, hoạt động của tội phạm hình sự có những diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí “nóng” gây án nghiêm trọng.

Do vậy, lực lượng CSHS có nhiệm vụ kiểm tra tất cả các đối tượng và phương tiện có dấu hiệu nghi vấn hoạt động phạm tội; các đám đông tụ tập quá giờ quy định trên đường phố và khu vực công cộng, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng tới tình hình ANTT…”.

Vẻn vẹn từng ấy chữ, từng ấy câu, song đã đủ để nói lên được những nhiệm vụ vất vả nhưng cũng hết sức vinh dự của các tổ công tác thực hiện Mệnh lệnh của Giám đốc CATP, của từng cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội.

Đêm nay, và các đêm sau, các anh sẽ tiếp tục lên đường.

Theo tổng hợp của phòng chức năng CATP, đêm 10, rạng sáng 11-10, lực lượng CSHS và các đơn vị phối hợp đã tập trung kiểm tra nhiều khu vực trên địa bàn các quận Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm… phát hiện và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 29 trường hợp, tạm giữ 19 xe máy với các lỗi vi phạm không mang theo giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe, đăng ký xe và chở quá người quy định.

Các đối tượng vi phạm chủ yếu là những nam thanh niên đi xe máy chở các nữ tiếp viên đến phục vụ tại các quán karaoke, nhà hàng, vũ trường mắc các lỗi chở quá số người quy định, điều khiển phương tiện không mang theo giấy tờ tùy thân, giấy phép lái xe.

Ngoài ra, lực lượng công an còn tập trung kiểm tra kỹ các phương tiện của các đối tượng vi phạm để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và ma túy...

Link gốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại