Em trai hung thủ xả súng ở Vegas "chết lặng, sững người, tưởng như sét đánh ngang tai"

Tất Đạt |

Em trai của nghi phạm đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng về Stephen Paddock, kẻ bị tình nghi gây ra thảm kịch Las Vegas ngày 1/10.

Trả lời phỏng vấn các phóng viên sáng ngày thứ Hai (2/10), Eric Paddock – em trai nghi phạm- hiện đang sống tại Orlando, Florida, cho biết ông cũng "chết lặng, sững người" khi nghe nói về vụ xả súng ở Las Vegas. Lần cuối cùng hai anh em trò chuyện là sau trận siêu bão Irma hồi giữa tháng 9.

Ông Eric Paddock cho biết: "Tôi cảm tưởng như sét đánh ngang tai khi biết tin. Mới vài hôm trước, tôi và anh ấy còn nhắn tin cho nhau. Anh ấy hỏi mẹ và tôi có ổn không, vì khu vực này mất điện 5 ngày liên tiếp sau bão Irma."

"Tôi không thể tưởng tượng nổi anh tôi có thể bắn hàng trăm người không quen biết. Anh ấy có một cô bạn gái, nhưng họ không có con."

"Anh Stephen không hề có liên quan tới bất kì tổ chức chính trị hay tôn giáo nào, không tôn thờ chủ nghĩa da trắng, không gì cả. Ít nhất theo tôi biết trong 57 năm biết anh ấy."

"Đúng là anh Stephen có sở hữu vài khẩu súng ngắn, giữ trong két. Ở Mỹ ai mà chẳng có vài khẩu? Nhưng theo tôi biết thì anh ấy không có súng máy, bất kể loại nào đi chăng nữa."

Ông Eric Paddock cũng tiết lộ thêm, cha của họ là Benjamin Hoskins Paddock, một tay cướp nhà băng khét tiếng từng nằm trong top 10 danh sách truy nã của FBI.

Ông Eric cho biết anh trai mình rất mê cờ bạc, và hay chơi các trò đánh bạc trực tuyến. Nhưng theo ông Paddock , anh của ông rất giàu, và không thể vì chuyện tiền nong mà giết người.

"Anh ấy giàu đến mức anh ấy có thể mua mọi thứ mình muốn," ông nói.

Toàn cảnh cuộc tấn công nhằm vào đại nhạc hội ở Las Vegas.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại