Người dân chui vào cống tìm kiếm suốt đêm vẫn chưa thấy bé trai mất tích

Bảo Bình |

Khi chạy theo dòng nước xiết để lấy dép bị rơi, cháu T. đã bị trôi vào miệng cống, mất tích.

Khoảng 16h chiều 27/9, cháu Nguyễn Tấn T., học sinh lớp 4, trường tiểu học Chu Văn An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai cùng với hai học sinh khác được xe đưa đón thả xuống đường trong Cụm công nghiệp Thạnh Phú (ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vình Cửu, Đồng Nai). 

Lúc này, trời đang có mưa lớn, nước tràn qua mặt đường che hết miệng cống hở đang thi công.

Trên đường đi, một chiếc dép của cháu T. bị tuột ra và trôi xuống cống.

Cháu T. chạy theo lấy dép thì bị dòng nước cuốn vào cống thoát nước không có nắp đậy. Các bạn đi cùng thấy vậy vội hô hoán người lớn tới cứu nhưng không thành.

Nhận được tin báo, hàng chục người dân tổ chức tìm kiếm nhưng chỉ thấy cặp của bé T..

Người nhà bé T. cho biết bé T. theo ba mẹ từ Long An lên Đồng Nai làm việc, thông tin trên báo Tuổi trẻ.

Sau khi vụ việc xảy ra, hàng chục người đã tìm cách chặn các miệng cống để tìm vớt cháu bé; lực lượng cứu hộ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cũng đã được huy động tìm kiếm nhưng nhưng đến gần 21h vẫn chưa tìm thấy cháu T., chỉ tìm thấy cặp sách cháu cách nơi gặp nạn khoảng 200m, báo VOV đưa tin.

Trong đêm, nhiều người dân chui vào cống nước thải, soi đèn tìm cháu T. nhưng đến rạng sáng vẫn chưa có kết quả

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại