Tết Trung thu: Tiểu thương phố Hàng Mã thu bộn tiền nhờ bán hàng trên... Facebook, Zalo

Hoàng Dương |

“Mình chụp các sản phẩm rồi chia sẻ lên mạng xã hội Facebook, Zalo, chạy quảng cáo. Số lượng đơn đặt hàng đang như mình kì vọng và gia tăng từng ngày", chị Hiền nói.

Mặc dù, gần 10 ngày nữa mới đến Tết Trung thu nhưng tại đây đã tràn ngập các mặt hàng đồ chơi dành cho trẻ em. Năm nay các loại đồ chơi truyền thống, đồ chơi làm thủ công của Việt Nam chiếm đa số.

Tết Trung thu: Tiểu thương phố Hàng Mã thu bộn tiền nhờ bán hàng trên... Facebook, Zalo  - Ảnh 1.

Tết Trung thu năm nay, đồ chơi Việt Nam "lên ngôi".

Tại cửa hàng của chị Phạm Thị Hiền (Hàng Mã – Hà Nội) thời điểm này, khách mua hàng đã bắt đầu gia tăng. Theo chị Hiền, năm nay cửa hàng của chị có nhiều loại đồ chơi khá độc đáo. Chủ yếu là hàng của Việt Nam sản xuất.

Bởi giờ đây, phụ huynh cũng cảnh giác với hàng có xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy rằng, hàng Trung Quốc mẫu mã đẹp hơn nhưng xét về chất lượng và độ an toàn thì không bằng hàng trong nước. Đặc biệt, các mặt hàng thủ công làng nghề, hàng handmade cũng lên ngôi.

“Tôi phải nhập hàng độc và có xuất xứ trong nước thì mới bán được dịp này. Vì là đồ chơi con trẻ sử dụng trực tiếp nên các phụ huynh chọn mua rất thận trọng. Nếu các dịp khác như Tết, Noel mọi người trang trí chọn hàng Trung Quốc vì đa dạng mẫu mã và rẻ thì dịp này đa số mọi người chọn hàng Việt.

Mỗi ngày, tôi cũng bán được khoảng 300 món đồ chơi. Bán chạy nhất là mặt nạ bằng giấy bồi với giá 35.000 đồng/chiếc. Tiếp đến là đầu sư tử, dao động từ 60.000 – 200.000 đồng/ chiếc. Dù hàng Việt đắt gấp đôi, gấp 3 hàng Trung Quốc nhưng vẫn được chọn mua nhiều.

Doanh thu mỗi ngày của tôi cũng được 20 triệu. Bởi tính cả bán buôn nữa, tôi hay bán buôn cho các đại lý trên các phố Nguyễn Trãi, Định Công hoặc những người ở tỉnh”, chị Hiền cho biết.

Tết Trung thu: Tiểu thương phố Hàng Mã thu bộn tiền nhờ bán hàng trên... Facebook, Zalo  - Ảnh 2.

Mặt nạ giấy bồi và trống là hai mặt hàng bán khá chạy dịp này.

Nhờ chủ yếu bán hàng “made in” Việt Nam nên lượng khách tới cửa hàng của chị Hiền đã bắt đầu gia tăng.

“Ngoài bán hàng tại cửa hàng thì mình cũng bán hàng online thông qua kênh facebook và zalo. Mình chụp lại hình ảnh các sản phẩm, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội rồi chạy quảng cáo. Số lượng đơn đặt hàng đang như mình kì vọng và gia tăng từng ngày" – chị Hiền nói thêm.

Tết Trung thu: Tiểu thương phố Hàng Mã thu bộn tiền nhờ bán hàng trên... Facebook, Zalo  - Ảnh 3.

Những chiếc đèn lồng "made in Viet Nam" cũng là mặt hàng bán chạy.

Trong khi đó chị Mai Hoa, chủ một cửa hàng bán đồ đồ chơi Trung thu cũng cho biết, năm nay hàng Việt được cửa hàng chị nhập chủ yếu là mặt nạ, đầu sư tử, đèn lồng, đèn kéo quân, đèn cù hay các loại trống.

“Về giá thành thì so với hàng Trung, hàng Việt đắt hơn. Đèn cù tôi bán giá 15.000 đồng/chiếc đấy là cỡ nhỏ. Ngoài ra, còn có những loại cỡ lớn thì giá đắt hơn. Đèn kéo quân cũng vậy. Đắt nhất có lẽ là đầu sư tử, bởi một chiếc đầu sư tử làm bằng giấy bồi rẻ nhất cũng 50.000 đồng”, chị Hoa cho biết.

Tết Trung thu: Tiểu thương phố Hàng Mã thu bộn tiền nhờ bán hàng trên... Facebook, Zalo  - Ảnh 4.

Ngoài bán đèn, trống thì nhiều cửa hàng cũng bán giấy để các bậc phụ huynh mua về cho con trẻ trải nghiệm việc tự tay làm đèn ông sao.

Theo chị Hoa tiết lộ, doanh thu từ đầu mùa bán đồ chơi Trung thu đến nay tại cửa hàng chị cao hơn so với năm ngoái.

“Năm ngoái chủ yếu bán hàng Trung Quốc, một chiếc mặt nạ có giá 10.000 đồng nhưng phụ huynh cũng không mấy mặn mà. Năm nay, một chiếc mặt nạ giấy bồi có giá hơn 30.000 đồng đắt gấp 3 nhưng lại bán được rất nhiều. Vậy nên, doanh thu được đẩy lên cao. Càng gần Trung thu doanh thu càng tốt. Nhất là cuối tuần, hai ngày cuối tuần vừa rồi cửa hàng tôi cũng bán được chừng 30 triệu mỗi ngày”, chị Hoa nói.

Theo chị Hoa, ngay sau khi Trung thu qua đi, các cửa hàng tại Hàng Mã sẽ bắt đầu bán đồ Hallowen.

Tết Trung thu: Tiểu thương phố Hàng Mã thu bộn tiền nhờ bán hàng trên... Facebook, Zalo  - Ảnh 5.

Những chiếc đèn kéo quân với đa dạng màu sắc.

Tết Trung thu: Tiểu thương phố Hàng Mã thu bộn tiền nhờ bán hàng trên... Facebook, Zalo  - Ảnh 6.

Thay vì những chiếc đèn tự động chạy bằng pin của Trung Quốc thì phụ huynh đang có xu hướng chọn mua cho các con các loại đèn truyền thông của Việt Nam.

Tết Trung thu: Tiểu thương phố Hàng Mã thu bộn tiền nhờ bán hàng trên... Facebook, Zalo  - Ảnh 7.

Mặt hàng rẻ nhất có lẽ là những chiếc trống tý hon có giá 10.000 đồng.

Tết Trung thu: Tiểu thương phố Hàng Mã thu bộn tiền nhờ bán hàng trên... Facebook, Zalo  - Ảnh 8.

Những chiếc đèn chạy bằng pin có xuất xứ Trung Quốc dường như không mấy được phụ huynh lựa chọn.

Tết Trung thu: Tiểu thương phố Hàng Mã thu bộn tiền nhờ bán hàng trên... Facebook, Zalo  - Ảnh 9.

Theo nhiều phụ huynh, Tết Trung thu là Tết truyền thống của người Việt, vậy nên cần chọn mua cho các con những chiếc đèn ông sao, trống để các con hiểu thêm về văn hóa cũng như giữ gìn bản sắc của đồ chơi Việt Nam.

Tết Trung thu: Tiểu thương phố Hàng Mã thu bộn tiền nhờ bán hàng trên... Facebook, Zalo  - Ảnh 10.

Tuy nhiên, nhiều em bé vẫn thích chơi với những món đồ chơi hiện địa như ô tô, máy bay, siêu nhân...

Tết Trung thu: Tiểu thương phố Hàng Mã thu bộn tiền nhờ bán hàng trên... Facebook, Zalo  - Ảnh 11.

Nhiều người cũng tranh thủ dịp này bán hàng rong đèn ông sao, trống tí hon...

Tết Trung thu: Tiểu thương phố Hàng Mã thu bộn tiền nhờ bán hàng trên... Facebook, Zalo  - Ảnh 12.

Một bé gái thích thú với chiếc máy tạo bong bóng.

Tết Trung thu: Tiểu thương phố Hàng Mã thu bộn tiền nhờ bán hàng trên... Facebook, Zalo  - Ảnh 13.

Tuy nhiên, một bé gái khác lại hững thú hơn với những chiếc trống.

Tết Trung thu: Tiểu thương phố Hàng Mã thu bộn tiền nhờ bán hàng trên... Facebook, Zalo  - Ảnh 14.

Mặt nạ giấy bồi chiếm lĩnh thị trường Trung Thu năm nay.

Tết Trung thu: Tiểu thương phố Hàng Mã thu bộn tiền nhờ bán hàng trên... Facebook, Zalo  - Ảnh 15.

Trong những gian hàng, mặt nạ nhựa xuất xứ từ Trung Quốc chỉ chiếm một phần rất nhỏ.

Tết Trung thu: Tiểu thương phố Hàng Mã thu bộn tiền nhờ bán hàng trên... Facebook, Zalo  - Ảnh 16.

Ngoài Hàng Mã thì các phố Hàng Lược, Lương Văn Can cũng ngập tràn đồ chơi Trung thu.

Tết Trung thu: Tiểu thương phố Hàng Mã thu bộn tiền nhờ bán hàng trên... Facebook, Zalo  - Ảnh 17.

Bên cạnh đó, còn có những chiếc bánh truyền thống được bày bán trong các chiếc rọ lợn gợi nhớ về món quà Trung thu xưa.

Theo khảo sát của Phóng viên Chất lượng Việt Nam, nếu như mọi năm rất khó tìm hàng đồ chơi ‘made in Viet Nam” trên các tuyến phố hàng Mã, Lương Văn Can, Hàng Lược thì năm nay, hàng Việt Nam đã được bày bán ngập tràn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại