Maya: "Tôi thích được gọi là giai nhân của Hà Dũng"

Ngân An |

Cho đến hiện tại, Maya vẫn ghi nhận cái tình của nhạc sĩ Hà Dũng nhưng cô vẫn không biết gọi mối quan hệ giữa anh và cô là gì.

Đang trên đường chinh phục đỉnh cao của sự nghiệp, Maya đột ngột dừng lại một thời gian dài. Cô gọi đó là khoảng thời gian biến Maya từ con gái thành đàn bà và cho mình một chức danh cao cả hơn nữa là người mẹ.

Dù biết vì vậy bản thân sẽ không thể tiếp tục bước những bước tốt hơn trên con đường xây dựng tên tuổi nhưng Maya chấp nhận. "Thời điểm đó, tôi chọn cái tôi cần hơn, đó là máu mủ", nữ ca sĩ chia sẻ.

Một thân một mình ở Mỹ

Khi đưa ra lựa chọn đó, tôi đã đấu tranh hết rồi. Thời gian mang thai, tôi ở Mỹ, cuộc sống rất bình yên, chỉ nghỉ ngơi và dưỡng thai nên tôi lên 30kg, đạt mốc 86.

Bên đó, tôi ở một mình và tự chăm sóc bản thân. Hỏi có buồn không thì nói thật tôi không thấy buồn chút nào cả vì đã xác định là việc mình cần làm và biết có tình yêu to lớn trong bụng rồi.

Nếu được làm lại, tôi vẫn lựa chọn điều đó vì sinh con xong, tôi thấy cuộc sống của mình trở nên yên tâm và có ý nghĩa hơn. Con người cũng mạnh mẽ, có nhiều năng lượng làm việc hơn.

Phải nói rằng khi có bé Bồ Câu, tôi thấy may mắn hơn rất nhiều. Trước đây tôi rất nhút nhát nhưng bây giờ trở nên tự tin và quyết đoán hơn vì thấy mình cần phải như vậy để chăm sóc và bảo vệ cho con gái.

Maya: Tôi thích được gọi là giai nhân của Hà Dũng - Ảnh 1.

Hiện tại, nói không chạnh lòng khi không có ba Bồ Câu bên cạnh thì không đúng nhưng những gì đã xảy ra rồi thì không nên quá hoài niệm. Cuộc sống đối với tôi bây giờ cần nhất là sự bình yên của hai mẹ con. Ba của Bồ Câu vẫn thường đến thăm con. Đến giờ phút này, chúng tôi là hai người bạn.

Tôi thoát khỏi mối quan hệ đó nhanh lắm, không phải vì mình khô khan mà bản thân hiểu rõ không nên chìm đắm với những nỗi buồn mà phải trở lại cuộc sống mạnh mẽ.

Tôi cũng nhận thức rõ bản thân cứ oán giận thì con sẽ chịu thiệt, chuyện giữa người lớn thì sẽ như vậy rồi, mãi mãi không thể đoàn viên được.

Nói về thất bại trong chuyện tình cảm, tôi không cảm thấy xấu hổ, đó là số phận của mình. Ở ngoài kia cũng có nhiều người như thế, quan trọng là mình ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, thậm chí phải đứng dậy một cách nhanh chóng. Thất bại là chuyện bình thường, có thất bại mới có thành công.

Còn so với dư luận ồn ào, tôi quan tâm đến mình nhiều hơn. Tôi biết rằng bản thân là một người tốt và cũng không làm gì sai trong tình yêu. Chỉ có điều cái may mắn của mình không bằng người khác thì mình sẽ cố gắng và đón chờ sự may mắn hơn nữa.

Maya: Tôi thích được gọi là giai nhân của Hà Dũng - Ảnh 2.

Giai nhân của Hà Dũng là cụm từ tốt đẹp

Giai nhân của nhạc sĩ Hà Dũng - Tôi thích cái tên đó, một cụm từ rất đẹp mọi người đã dành cho mình. Từ một cô gái bình thường tự nhiên được thành giai nhân là điều quá tốt đẹp.

Tình cảm của nhạc sĩ Hà Dũng dành cho Maya là một tình cảm lớn và tôi rất trân trọng. Đó là tình người. Hai người không quen biết nhau nhưng Hà Dũng lại quyết định nâng đỡ cho Maya, đưa một cô gái từ số phận rất bình thường trở nên đặc biệt.

Tôi may mắn và hạnh phúc khi có được sự giúp đỡ đó. Chắc chắn rằng ngoài kia có rất nhiều cô gái cũng muốn có sự nghiệp nhưng ông trời lại cho tôi may mắn. Đối với Maya, đó là niềm vui.

Thật ra tôi không biết dùng từ gì cho chính xác để diễn tả về mối quan hệ giữa tôi và nhạc sĩ Hà Dũng, tôi chỉ nghĩ rằng mọi thứ trong cuộc sống đều có cái duyên của nó.

Thời điểm này, ông trời đưa mình tới để gặp một người. Đó là cái duyên mà con người phải trải qua, gặp nhau và trả nợ cho nhau.

Sau này, khi nhạc sĩ Hà Dũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc thành lập hãng máy bay, tôi không muốn để anh phải lo lắng nữa nên đã chủ động đề nghị anh để tôi tự ra ngoài bươn chải. Và có thể do tự bươn chải nên sự nghiệp của tôi vẫn cứ lận đận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại