Ông nội xâm hại cháu gái xin được khoan hồng để về "làm lại cuộc đời"

Viết Dũng |

Tại tòa, bị cáo Sơn giải thích hành vi hiếp dâm cháu gái là do vợ mất, hiện đang bị bệnh nên xin khoan hồng để về với gia đình, con cháu làm lại cuộc đời.

Chiều 11/9, TAND tỉnh Vĩnh Long đưa bị cáo Phan Thanh Sơn (62 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít) ra xét xử tội "Hiếp dâm trẻ em".

Nạn nhân trong vụ án là bé P.T.L.Đ (11 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) cháu nội của Sơn.

Trước đó, ngày 30/8, TAND tỉnh Vĩnh Long cũng đã đưa bị cáo Phan Thanh Tuấn (36 tuổi, cha bé Đ.) ra xét xử tội "Hiếp dâm trẻ em". Nạn nhân của Tuấn cũng chính là bé Đ. Tòa đã tuyên bị cáo Tuấn khung hình phạt tù chung thân.

Tại phiên tòa hôm nay, HĐXX hỏi bị cáo Sơn: Tại sao mình là ông nội, lớn tuổi lại không đi dạy dỗ, giáo dục con mà còn đi xâm hại cháu?.

Ông nội xâm hại cháu gái xin được khoan hồng để về làm lại cuộc đời - Ảnh 1.

Tại phiên tòa, bị cáo Sơn nói bị bệnh nên xin khoan hồng để về gia đình, con cháu làm lại cuộc đời.

Bị cáo Sơn giải thích: "Do bị cáo đã mất vợ từ sớm, bị cáo sống một mình ít tiếp cận báo đài, người xung quanh nên không tỉnh táo, có hành vi sai trái.

Qua thời gian bị giam, bị cáo đã nhận ra lỗi lầm của mình và giờ bị cáo có làm gì cũng không thể rửa hết tội lỗi.

Giờ bị cáo cũng lớn tuổi, bác sỹ chẩn đoán bị xơ gan mong tòa giảm nhẹ mức án để về với gia đình, con cháu làm lại cuộc đời. Mong mọi người trong phòng xét xử, hàng xóm hãy tha thứ cho thân già đầy tội lỗi này".

Nhận thấy, hành vi của bị cáo đã gây ảnh hưởng rất xấu đến tâm sinh lý của bị hại, mang tính chất loạn luân, gây ảnh hưởng xấu đến đời sống xã hội nên HĐXX đã quyết định tuyên bị cáo Sơn phạm mức án tù chung thân tội "Hiếp dâm trẻ em".

Trao đổi với PV sau phiên tòa, chị Phan Thị T. (31 tuổi, con ruột ông Sơn) chia sẻ:

 "Từ hôm ba bị bắt cuộc sống gia đình gặp rất nhiều xáo trộn. Hàng xóm họ đều tỏ ra dị nghị về gia đình tôi. Hôm qua đến nay tôi chỉ chợp mắt được một lúc. Ngày hôm nay trong phiên tòa được cơ quan công an cho gặp ba ít phút, ba đã nhận ra lỗi lầm của mình. Ba xin lỗi gia đình, vì ba mà cả gia đình  mang tai tiếng. Ba mong chúng tôi hãy cố gắng làm ăn, sống tốt, đừng ai như ba".

Ông nội xâm hại cháu gái xin được khoan hồng để về làm lại cuộc đời - Ảnh 2.

Chị Phan Thị T. (con ruột ông Sơn).

Theo chị T., mẹ chị mất sớm, ba sống 1 mình, ít tiếp xúc với người ngoài nên có hành động xấu như vậy. Lúc biết sự việc, chị T. đã rất hận cha, tuy nhiên sau đó chị suy nghĩ lại.

"Dù sao cha cũng đã sinh, nuôi nấng tôi và anh chị em trong gia đình nên tôi cảm thấy rất thương xót cho cha. Dù ông xấu xa, ông cũng là ba tôi", chị T. nói.

Ông Trương Văn Lương (58 tuổi, anh vợ ông Sơn) cho biết: "Khi ông Sơn và Tuấn (con trai ông Sơn) bị bắt vì hiếp dâm cháu và con ruột, tôi sốc lắm. Tôi chưa bao giờ nghĩ con người thân thiết, ruột thịt lại có những hành động kinh khủng, bệnh hoạn đến như vậy.

Ngày hôm qua tôi phải bỏ việc làm bắt xe từ TP HCM xuống Vĩnh Long ở qua đêm để hôm nay tham dự phiên xử. Tôi thương cháu Đ. nhiều lắm, càng thương cháu bao nhiêu tôi càng bực ông Sơn và thằng Tuấn bấy nhiêu".

Theo ông Lương, mức án chung thân mà tòa tuyên đối với ông Sơn là hợp lý vì ông Sơn đã gây ra tội lỗi quá lớn. Sau phiên tòa ông sẽ cố gắng liên lạc, thăm cháu Đ.

Ông nội xâm hại cháu gái xin được khoan hồng để về làm lại cuộc đời - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị M. (bà ngoại bé Đ.)

Bà Nguyễn Thị M. (bà ngoại bé Đ.) cho biết, ngày 30/8, khi tòa tuyên bị cáo Tuấn (cha bé Đ.) tù chung thân, bà cùng mẹ bé Đ. đã lên TP HCM thăm rồi kể cho bé nghe.

"Nghe xong cả đêm nó cứ ôm tôi khóc, nó buồn lắm. Sáng ngày hôm sau, nó nói cháu sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này sẽ làm công an để đi bắt tội phạm, kẻ xấu", bà M. bùi ngùi.

Khi được chúng tôi hỏi mức án chung thân được tuyên cho bị cáo Sơn và bị cáo Tuấn, gia đình có ý kiến gì không?, bà M. chia sẻ:  "Tôi tin vào tòa, pháp luật nên không ý kiến gì thêm. Điều tôi mong muốn là con Đ. sẽ có cuộc sống tốt, không bao giờ nghĩ lại quá khứ đau buồn. Lúc đó tôi có nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng".

Bị cáo Sơn xin lỗi gia đình bị hại tại phiên tòa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại