Lời nhắn nhủ từ Hillary Clinton vẫn là "kim chỉ nam" cho Guardiola và Klopp?

Bảo Anh |

"Chúng ta đều đối mặt với những lựa chọn khó khăn trong cuộc đời". Cựu ngoại trưởng Mỹ, Hillary Clinton dành tặng lời mở đầu cuốn hồi ký của mình cho Pep Guardiola và Klopp?

1. Câu trả lời đúng là không phải, nhưng nếu bảo là phải thì có lẽ cả Guardiola lẫn Klopp cũng đều chẳng phản đối. Với 2 chiến lược gia từng thay phiên nhau xưng hùng xưng bá tại nước Đức vào thời điểm bà Hillary còn chưa có ý định cho ra đời cuốn sách mang tựa đề ngắn gọn là "Hard Choices" (tạm dịch: Những lựa chọn khó khăn), việc chuyển sang Premier League thực sự là quyết định không hề dễ dàng.

Bởi ở đó, họ không chỉ đối đầu với nhau mà còn phải gồng mình đối phó với ít nhất 4 thế lực hùng mạnh khác. Sau hơn 1 năm, Guardiola và Klopp càng thấm thía sự khắc nghiệt của công việc đang làm.

Trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên của mình tại nước Anh, 2 HLV sở hữu tổng cộng 20 danh hiệu quan trọng (không tính các loại Siêu Cúp hay giao hữu) đã hiểu thế nào là cảm giác của kẻ trắng tay. Nhưng họ không hối hận.

Lời nhắn nhủ từ Hillary Clinton vẫn là kim chỉ nam cho Guardiola và Klopp? - Ảnh 1.

Klopp đang gặp phải nhiều khó khăn với Liverpool.

Nói cách khác, họ không có thời gian để hối hận. Vì trước mắt họ lại là vô số những lựa chọn khó khăn tiếp theo cần nhanh chóng được xử lý. Không như doanh nhân Đoàn Nguyên Đức có thể dễ dàng chọn từ bỏ công việc làm thêm phiền toái tại VFF, Guardiola và Klopp đã xác định bóng đá là cái nghiệp đeo đẳng suốt đời. Họ phải "chơi" đến cùng, bất luận có xảy ra chuyện gì.

Câu hỏi đặt ra là, với Guardiola, Man City sẽ chơi thế nào để đánh bại Liverpool của Klopp ở trận cầu đinh thuộc vòng 4 và xa hơn nữa là chinh phục chiếc Cúp Premier League 2017/18? Sau 3 vòng đấu đầu tiên, Man City đang dẫn đầu về tổng số đường chuyền (1.886) và độ chính xác (87%), đồng thời vô đối ở thời lượng kiểm soát bóng (bình quân 63%).

Tuy nhiên, cũng giống như mùa giải trước, đội bóng theo đuổi trường phái Tiqui-Taca của Guardiola vẫn rất vất vả trong nỗ lực vượt qua các vật cản. Man City đã phải đợi đến phút 70 mới mở được tỷ số vào lưới CLB mới thăng hạng Brighton ở vòng 1, bị Everton cầm hòa ở vòng 2 và chỉ thắng Bournemouth nhờ pha làm bàn vào phút 90+7 của Raheem Sterling ở vòng 3.

Sau bàn thắng may mắn khi bóng đập chân hậu vệ Bournemouth rồi đổi hướng đi vào góc xa khung thành, Sterling chạy đến ăn mừng trong vòng tay các CĐV Man City, hệ quả là bị lĩnh thẻ đỏ và đành vắng mặt ở trận gặp CLB cũ. Guardiola không quá đau đầu với trường hợp của Sterling vì Man City dồi dào nhân lực bậc nhất Premier League.

2. Nhưng cũng bởi có quá nhiều lựa chọn mà Guardiola vẫn chưa biết đâu là đội hình xuất phát hay đâu là sơ đồ tối ưu. Ba vòng đầu tiên, Man City hết đá 3 hậu vệ rồi lại xoay sang 4, tuần này dùng John Stones còn tuần sau lại thấy Otamendi xuất hiện. Vẫn biết sống là phải chọn lựa như người phụ nữ thông thái Hillary đã khẳng định, tuy nhiên cứ nâng lên đặt xuống như Guardiola có vẻ là hơi nhiều.

Lời nhắn nhủ từ Hillary Clinton vẫn là kim chỉ nam cho Guardiola và Klopp? - Ảnh 3.

Mùa giải thứ hai ở Anh, Pep Guardiola có làm nên chuyện?

Với Klopp, danh sách đá chính và chiến thuật thi đấu không còn là chuyện phải cân nhắc quá kỹ càng. Trước chuyến hành quân tới Etihad để tái ngộ đối thủ từng dẫn dắt Bayern Munich, cựu HLV trưởng Dortmund có lẽ chỉ muốn hỏi bà Hillary là nên chọn... người mình yêu hay chọn người yêu mình cho chặng đường tiếp theo của mùa giải.

Ở kỳ chuyển nhượng vừa khép lại, có 2 cái tên khiến Klopp phải tốn thời gian để nghĩ đến. Đầu tiên là Philippe Coutinho, gã trai cứng đầu đã cố làm mọi thứ có thể để bỏ Liverpool và sang Barcelona.

Người kia là Alex Oxlade-Chamberlain, kẻ mộng mơ đã từ chối mức lương cao hơn tại Arsenal và nhiều cơ hội đoạt danh hiệu hơn tại Chelsea để đầu quân dưới trướng Klopp cùng hy vọng được thi đấu gần vòng tròn trung tâm thay vì phải dạt cánh.

Chọn Oxlade-Chamberlain thì tiếc Coutinho. Chọn Coutinho thì lại thương Oxlade-Chamberlain. Vậy Klopp phải làm gì để giúp cho tất cả các bên cùng cảm thấy hạnh phúc? Một câu hỏi không dễ, chính xác hơn là không thể trả lời. Nhưng Klopp chắc chắn đã có đáp án ở trong đầu. Nếu sớm "hối cải", Coutinho sẽ vẫn là tình yêu lớn nhất của Klopp.

"Tha thứ là một sự chọn lựa. Tôi hoàn toàn tôn trọng những người không chọn cách đó, có thể do cuộc sống của họ. Còn đối với tôi, đó là lựa chọn hoàn toàn đúng đắn". Bà Hillary đã nói thế sau khi phát hiện đức lang quân Bill Clinton ngoại tình với cô thực tập sinh Monica Lewinsky.

Tới lượt mình, Klopp cũng sẵn lòng thì thầm những lời tương tự vào tai Coutinho. Bởi đến cuối ngày, người đời sẽ không chất vấn cách bày binh của Klopp, mà chỉ quan tâm đến kết quả mà Liverpool giành được trên sân cỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại