Việt Nam gặp Thái Lan: Sau giọt nước mắt đắng cay là cuộc lật đổ kiêu hùng?

Lê Sơn |

Đối đầu với một Thái Lan lì lợm và đẳng cấp, đây là lúc để khát khao, tinh thần quật cường của ĐT nữ Việt Nam cần được thể hiện hơn bao giờ hết. Nhưng chúng ta đâu chỉ có vũ khí tinh thần?

15h ngày 22/8: ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Thái Lan

Những người yêu mến bóng đá nữ Việt Nam chắc hẳn vẫn chưa quên tấn bi kịch cách đây 4 năm trên đất Myanmar. Tại chung kết SEA Games 27 năm đó, ĐT nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Trần Văn Phát đã vượt lên dẫn trước Thái Lan nhưng sau đó chúng ta để thua tức tưởi 1-2.

Đó là trận đấu mà người Thái chọn lựa lối chơi thô bạo đến mức đã có cầu thủ áo đỏ phải đổ máu, thế rồi bao nhiêu hy vọng bỗng biến thành những giọt nước mắt. Để an ủi học trò, HLV Trần Vân Phát chỉ biết vỗ về: "Thôi đợi SEA Games năm sau, chúng ta sẽ làm lại!".

Thế nhưng, chúng ta đã phải chờ đợi 4 năm (SEA Games 28 không tổ chức bóng đá nữ) và đây là lúc để tuyển nữ Việt Nam "đòi cả vốn lẫn lãi" trước người Thái, để giành lại ngôi hậu sau 8 năm đấu trường SEA Games và 5 năm nếu tính ở đấu trường giải bóng đá nữ ĐNÁ.

SEA Games 29 đang diễn ra ở Malaysia, ĐT nữ Việt Nam và cả Thái Lan đều đang có 2 chiến thắng nhưng đội bạn tạm xếp trên do hơn về hiệu số (+7 so với +5). Với thể thức 5 đội tuyển đấu vòng tròn tính điểm thì cuộc đọ sức chiều nay sẽ có ý nghĩa "chung kết" với cả Việt Nam lẫn Thái Lan. Vì thế, cả hai đội sẽ không được phép mắc sai lầm nếu muốn hướng tới ngôi hậu.

Việt Nam gặp Thái Lan: Sau giọt nước mắt đắng cay là cuộc lật đổ kiêu hùng? - Ảnh 2.

ĐT nữ Việt Nam đang có rất nhiều cơ sở để lật đổ người Thái.

Trong trường hợp hòa, cả Thái Lan lẫn Việt Nam sẽ đều phải hướng tới những chiến thắng đậm trước 2 đối thủ dưới cơ hoàn toàn là Malaysia và Philippines để cạnh tranh nhau về chỉ số phụ. Tất nhiên, một trận hòa vào lúc này không phải là mục tiêu của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Xét về tương quan trình độ, đây là lúc mà bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan đang có sự cân bằng hơn bao giờ hết.

Với Việt Nam, sau quãng thời gian thay máu lực lượng thì đây là lúc mà HLV Mai Đức Chung đang sở hữu dàn cầu thủ đồng đều ở cả 3 tuyến, với chất lượng chuyên môn được đánh giá rất cao ở phạm vi ĐNÁ, trong đó những ngôi sao đẳng cấp như Huỳnh Như, Tuyết Dung vẫn đang duy trì chuỗi phong độ ổn định.

Đó là điều kiện cần để tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng quyết đấu với người Thái ở một cuộc chiến mang tính chất sống còn. Đây là lúc chúng ta còn có thêm điều kiện đủ, đó là sự cổ vũ, sát cánh từ hàng trăm CĐV đang có mặt tại Malaysia cũng như hàng triệu người hâm mộ ở quê nhà.

Việt Nam gặp Thái Lan: Sau giọt nước mắt đắng cay là cuộc lật đổ kiêu hùng? - Ảnh 3.

Sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả sẽ tiếp thêm sức mạnh cho ĐT nữ Việt Nam.

Trận đấu trước gặp Myanmar, HLV Mai Đức Chung và các học trò đã rất xúc động bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt. Chiến lược gia người Hà Nội cho rằng chính điều đó đã tiếp lửa giúp các học trò có thêm sức mạnh để đánh bại người Miến.

Hôm nay, sắc đỏ sẽ lại rực cháy trên khán đài ở Kuala Lumpur. Đây là lúc để thầy trò HLV Mai Đức Chung đòi món nợ của người Thái cách đây 4 năm về trước. Lúc này đây, còn chờ gì nữa mà không tin vào một cuộc lật đổ của những chiến binh màu áo đỏ kiêu hùng?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại