Tỷ phú công nghệ bất ngờ tìm thấy tàu chiến hạm Mỹ chìm dưới đáy biển cách đây 72 năm

Nguyễn Hằng |

Tỷ phú Paul G. Allen tuyên bố tìm thấy xác tàu USS Indianapolis của Mỹ chở nguyên liệu tạo hai quả bom nguyên tử ném xuống Nhật Bản trong Thế Chiến II sau 72 năm.

Tỷ phú người Mỹ Paul G. Allen, tuyên bố một chiếc tàu ngầm thuộc tổ chức nghiên cứu của ông đã xác định được vị trí đống đổ nát từ xác của con tàu USS Indianapolis ở biển Philippine vào ngày 18/8/2017 vừa qua.

Chiến hạm Indianapolis bị tàu ngầm I-58 của Nhật Bản đánh chìm vào năm 1945, được coi là một trong những tổn thất về sinh mạng lớn nhất trong lịch sử của Hải quân Mỹ. Do đó, việc khám phá tàn tích đổ nát của con tàu này hứa hẹn sẽ làm sáng tỏ hơn về thảm họa thời chiến.

Tỷ phú công nghệ bất ngờ tìm thấy tàu chiến hạm Mỹ chìm dưới đáy biển cách đây 72 năm - Ảnh 1.

Nhóm nghiên cứu phát hiện những mảnh vỡ đổ nát của con tàu USS Indianapolis dưới đáy biển Philiooines. Ảnh: Paul G. Allen

Ông Allen cho biết trong một tuyên bố, việc tìm kiếm về USS Indianapolis là một cách để tôn vinh những thủy thủ dũng cảm đã cống hiến và đóng vai trò góp phần kết thúc Thế chiến II. Hiện tại, công tác tìm kiếm những mảnh vỡ từ con tàu vẫn được tiếp tục thực hiện.

Vào ngày 30/7/1945, khi Thế chiến thứ 2 chuẩn bị khép lại, con tàu USS Indianapolis bị trúng 2 quả ngư lôi từ tàu ngầm của Nhật Bản và chìm nghỉm chỉ 12 phút sau đó.

Tỷ phú công nghệ bất ngờ tìm thấy tàu chiến hạm Mỹ chìm dưới đáy biển cách đây 72 năm - Ảnh 2.

Con tàu bị trúng ngư lôi phóng từ tàu ngầm Nhật Bản khi vừa hoàn thành nhiệm vụ bí mật vận chuyển nguyên liệu chế tạo bom nguyên tử. Ảnh: Paul G. Allen

Tàu USS lúc đó vừa hoàn thành nhiệm vụ bí mật vận chuyển nguyên liệu và cung cấp các bộ phận để chế tạo hai quả bom hạt nhân mà sau đó được Mỹ ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki ở Nhật Bản.

Ở thời điểm gặp nạn, có 1.196 người trên tàu USS Indianapolis, nhưng khoảng 300 người chìm cùng con tàu.

Trong khi đó, khoảng gần 900 người còn lại cũng "ngàn cân treo sợi tóc" trong vùng nước biển đầy cá mập, có rất ít thuyền cứu sinh và hầu như không có thức ăn hay nước uống.

Suốt bốn ngày, những người không có áo phao cứu hộ bám lấy những người có áo, trong khi những con cá mập trắng và cá mập hổ bủa vây xung quanh xác tàu để tìm cách tấn công những người sống sót.

Ký ức kinh hoàng

Harold Eck, một thủy thủ may mắn sống sót hồi tưởng lại: "Lúc đó có tới hàng trăm chiếc vây cá mập ở quanh chúng tôi. Vụ tấn công đầu tiên mà tôi chứng kiến là trường hợp một thủy thủ bị sóng đánh dạt ra khỏi nhóm. Tôi nghe thấy tiếng la hét và ... sau đó chỉ trông thấy một vùng nước đỏ loang ra".

Sau chuỗi ngày khủng khiếp trôi dạt trên biển, chỉ còn khoảng 316 người sống sót (tức là khoảng ¼ đoàn thủy thủ ban đầu). Hải quân Mỹ cho biết, trong số những người may mắn này, có 22 người vẫn còn sống đến ngày nay.

Theo chia sẻ của những thủy thủ còn sống từ tàu USS Indianapolis, sau khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, họ mới biết sự thật về nhiệm vụ bí mật khiến họ trở thành mục tiêu "sinh tử" của ngư lôi Nhật Bản.

Vào thời điểm đó, đoàn thủy thủ đều cho rằng con tàu đang vận chuyển một thùng gỗ lớn từ căn cứ hải quân của Mỹ ở San Francisco tới đảo Tinian – một căn cứ không quân Mỹ ở Thái Bình Dương.

Những người thủy thủ còn đùa rằng chiếc thùng gỗ có lẽ chỉ là một lô hàng giấy vệ sinh cao cấp. Tuy nhiên, trên thực tế, chiếc thùng gỗ chứa khoảng một nửa lượng uranium – một nguyên tố hóa học kim loại được làm giàu trên thế giới vào thời điểm đó và các bộ phận cần thiết để chế tạo bom nguyên tử.

Tỷ phú công nghệ bất ngờ tìm thấy tàu chiến hạm Mỹ chìm dưới đáy biển cách đây 72 năm - Ảnh 3.

Con tàu USS Indianapolis có vị trí nổi bật trong lịch sử chiến tranh, và được coi là một trong những thảm họa hàng hải tổn thất về sinh mạng ngoài biển lớn nhất của Hải quân Mỹ. Ảnh: U.S. Navy

Nguồn nguyên liệu này đã được sử dụng để chế tạo hai quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống thành phố Hirosima và Nagasaki của Nhật Bản.

USS Indianapolis là một tàu tuần dương hạng nặng thuộc lớp Portland của Hải quân Mỹ với trọng lượng khoảng 9.800 tấn. Số người chết quá nhiều trên tàu đã trở thành một trong những thảm họa mất mát về sinh mạng lớn nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ.

Việc tìm thấy "ngôi mộ chiến tranh" này không những là nguồn cảm hứng cho những thủy thủ hiện tại có thêm động lực để đương đầu với các tình huống nguy hiểm mà còn là bài học kinh nghiệm quý giá về thảm họa hàng hải tàn khốc trong chiến tranh.

Nguồn: Theguardian, Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại