“Việt Nam vô địch” và điều khiến các cô gái Vàng phải… rơi lệ tại Malaysia

Tiểu Mã |

Chứng kiến màn reo vang “Việt Nam vô địch” liên tục suốt 90 phút trên khán đài, có khi nào HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ phải… xúc động tới phát khóc?

ĐT nữ VN 3-1 Myanmar

Ít ngày trước, sau chiến thắng trước Philippines ở trận khai màn SEA Games, HLV Mai Đức Chung đã trải lòng rằng ông và các học trò không ít lần phải "tủi thân" khi thi đấu mà trên khán đài hoàn toàn trống trơn, chẳng có nổi một dúm CĐV.

Trước thềm trận đấu được dự báo đầy khó khăn với đối thủ khó chơi Myanmar, chiến lược gia 65 tuổi trong khuôn mặt khắc khổ lại phải trần tình thêm một lần nữa rằng ông đã rất xúc động khi chứng kiến vẻn vẹn… 2 CĐV trên khán đài.

"Trận gặp Philippines, tôi thấy có hai khán giả tới sân cổ vũ. Tôi cảm động lắm. Tôi thực sự cảm ơn họ và mong được gặp lại ở những trận đấu tiếp theo" – những lời ruột gan ấy của ông Chung nghe thật đáng thương và có chút gì đó chua xót nếu so sánh với hình ảnh CĐV Việt Nam hai lần "nhuộm đỏ" cả góc khán đài ở Kuala Lumpur khi cổ vũ thầy trò HLV Hữu Thắng.

“Việt Nam vô địch” và điều khiến các cô gái Vàng phải… rơi lệ tại Malaysia - Ảnh 2.

Rất đông CĐV tới cổ vũ cho ĐT nữ Việt Nam, khác hoàn toàn với sự trống vắng ở trận ra quân.

Thế nhưng, có lẽ HLV Mai Đức Chung và "đội quân tóc dài" đã không phải tủi thân thêm một lần nào nữa nơi đất khách quê người. Bởi hôm nay, cũng trên khán đài ở Kuala Lumpur, sự lạnh lẽo cách đây ít ngày đã thực sự biến thành một ngày hội.

Có lẽ sau khi lắng nghe những trải lòng của HLV Mai Đức Chung, phải chăng chính các CĐV người Việt có mặt tại Malaysia cũng phải "tỉnh ngộ"? Thay vì thờ ơ với các cô gái Vàng, hôm nay họ đến sân với đầy đủ quốc kỳ, băng rôn, như thể muốn nhuộm đỏ trời Mã.

Gần như trong suốt 90 phút, nhóm CĐV liên tục hô vang: "Việt Nam vô địch!" để tiếp thêm sức mạnh cho Tuyết Dung, Huỳnh Như và các đồng đội. Ở thời điểm khi tuyển nữ Việt Nam bị đội bạn gỡ hòa 1-1, những tiếng hô vang ấy còn trở nên lớn hơn, hùng hồn hơn bao giờ hết.

Chẳng biết có phải bởi "liều doping" cực mạnh ấy hay không nhưng ít phút sau khi nhận bàn gỡ, các cô gái Vàng của Việt Nam đã chơi như thể lên đồng, ghi liền 2 bàn ấn định chiến thắng 3-1 trước Myanmar, trực tiếp "loại" đối thủ này khỏi cuộc đua tới ngôi vô địch.

Chứng kiến sự cuồng nhiệt ấy, nếu như thầy trò HLV Mai Đức Chung và các học trò – những người vốn rất thèm khát sự ủng hộ của khán giả có xúc động tới… phát khóc thì cũng chẳng phải là một điều gì đó quá khó hiểu!

“Việt Nam vô địch” và điều khiến các cô gái Vàng phải… rơi lệ tại Malaysia - Ảnh 3.

Phải chăng, sự cuồng nhiệt của CĐV đã tiếp thêm sức mạnh cho ĐT nữ Việt Nam?

Khi đã được truyền lửa và tiếp thêm sức mạnh từ các CĐV, đây sẽ là lúc để bóng đá nữ Việt Nam hội tụ đầy đủ mọi yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa để lật đổ người Thái, biến những giọt lệ đầy đắng cay cách đây 4 năm ở Myanmar trở thành những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc trên đất Mã.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại