Phó Ban quản lý Hồ Tây: "Sẽ không cần buổi đối thoại với nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát"

Hoàng Đan |

Phó Ban quản lý Hồ Tây khẳng định, thông tin nghi ngờ lấp Hồ Tây được nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát đưa ra là không chính xác và đây chỉ là dự án nạo vét, cải tạo hồ.

"Trong đầu chúng tôi chưa bao giờ có ý tưởng lấp Hồ Tây"

Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát, Phó Chủ tịch Hội điện ảnh Việt Nam cho rằng, sở dĩ bà đưa thông tin nghi ngờ việc lấp Hồ Tây đoạn ngang qua nhà Thuỷ Tạ - Hãng Phim truyện Việt Nam lên trang facebook cá nhân là do bà lo lắng, sợ hãi.

Bởi vì đúng khu vực này mấy năm trước bà thấy từng có xe chở rất nhiều bao tải đất ném xuống.

Trao đổi với PV vào chiều 15/8, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Ban quản lý Hồ Tây (Hà Nội) khẳng định, hoàn toàn không có chuyện lấp Hồ Tây mà đây chỉ là quá trình thi công thuộc dự án nạo vét, cải tạo lòng Hồ Tây từ số 2 đến số 10 Nguyễn Đình Thi đã được thành phố phê duyệt.

"Có thể nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát là người yêu Hồ Tây nên khi thấy thi công nạo vét mới đưa thông tin nghi ngờ như vậy, nhưng chúng tôi khẳng định ở đây không có chuyện lấp Hồ Tây.

Thực tế, Hồ Tây từ khi được đưa vào quản lý thì lãnh đạo, các cơ quan chức năng của TP Hà Nội, quận Tây Hồ không hề có ý tưởng, hành động nào để gọi là lấp Hồ Tây.

Cũng cần nói thêm, vấn đề môi trường, nhất là hồ nước đang được người dân rất quan tâm.

Trước đây khi một đơn vị đưa ra ý tưởng lấp một phần hồ Thành Công đã bị người dân phản ứng còn ở Hồ Tây thì Nhà nước đã đầu tư rất nhiều tỷ đồng để kè xung quanh với mục đích chống lấn chiếm thì không một cấp chính quyền nào lại dám lấp hồ để lấn chiếm.

Chắc chắn Chủ tịch UBND TP cũng không bao giờ đồng ý việc lấp hồ và trong đầu chúng tôi, những người làm công tác quản lý trực tiếp thì cũng chưa bao giờ có ý tưởng lấp Hồ Tây đẹp như vậy", ông Tuấn nêu.

Đồng thời, ông cũng thông tin thêm, khu vực Hồ Tây này, trước đây, tàu thuyền đậu liền nhau, gây ô nhiễm môi trường và người dân đã phản ánh rất nhiều lần đến các cấp chính quyền. Đến đầu năm 2017, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, di dời 5/7 thuyền ra khỏi khu vực.

"Sau khi thuyền di dời mới thấy họ đỗ ở đây làm sàn cứng khiến dưới hồ bẩn thỉu quá nên giờ đang phải múc lên, cải tạo cho Hồ Tây sạch, đẹp trở lại", ông Tuấn nói.

Phó Ban quản lý Hồ Tây: Sẽ không cần buổi đối thoại với nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát - Ảnh 1.

Bãi chứa bùn dưới Hồ Tây được múc lên.

Về việc thực hiện dự án nạo vét Hồ Tây, theo Phó Ban quản lý hồ, khi được UBND quận Tây Hồ giao nhiệm vụ, Ban đều có thông báo khởi công công trình gửi đến chính quyền địa phương phát trên loa truyền thanh, tuyên truyền cho người dân biết.

Ngoài ra, tại công trường có bảng công trình ghi rõ, tên dự án, chủ đầu tư, đơn vị thi công, khởi công, dự kiến thời gian hoàn thành.

"Thông tin đều rất rõ ràng chứ không phải thiếu và sau khi có thông tin nghi ngờ lấp hồ để làm nhà hàng, khách sạn, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cũng đã báo cáo lãnh đạo thành phố.

Đồng thời, bác bỏ việc lấp hồ và cung cấp thông tin rõ ràng về dự án cải tạo, nạo vét hồ", ông Tuấn nói thêm.

Gỡ bài là quyền cá nhân của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát

Trước ý kiến của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát cho rằng, nhà Thủy Tạ của Hãng phim Việt Nam từ xưa nằm trên mặt nước hồ trong xanh nay đã biến thành nhà sàn cắm trên đất, ông Tuấn cho biết, vào năm 2013, 2014, để thực hiện xây dựng bến cứu hộ thì UBND TP Hà Nội đã có quyết định thu hồi nhà Thủy Tạ của Hãng phim Việt Nam.

Tuy nhiên, khi đó các văn nghệ sĩ ở đây đã phản đối việc này và mong muốn được giữ lại làm nhà truyền thống của điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Sau đó có nhiều cuộc họp được thực hiện và trên cơ sở xem xét nguyện vọng của các văn, nghệ sĩ tại đây thì UBND TP Hà Nội đã có văn bản chấp thuận cho Hãng phim Việt Nam giữ lại nhà Thủy Tạ.

Phó Ban quản lý Hồ Tây: Sẽ không cần buổi đối thoại với nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát - Ảnh 2.

Biển báo thông tin dự án.

"Như tôi đã nói, khi hồ được đưa vào quản lý rồi thì không ai lấp. Còn nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát có nói không thấy xe chở bùn, đất đi thì thực tế bùn đất nạo vét lên rất ướt. Do đó, đơn vị thi công san lấp một góc hồ để tạo chỗ chứa số bùn được nạo vét. 

Bùn sau khi khô sẽ được vận chuyển đi nơi khác, trả lại diện tích mặt hồ như trước đây", ông Tuấn cho hay.

Nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát trước đó cho hay, bà sẽ chỉ gỡ bài trên trang của mình và gửi lời cảm ơn, xin lỗi chừng nào dự án nạo vét Hồ Tây kết thúc và thấy bãi đất sát nhà Thuỷ Tạ, cũng như ở các góc hồ khác nếu có được xúc mang đi đổ hết ở nơi khác.

Về điều này, Phó Ban quản lý Hồ Tây nêu rõ: "Facebook của nhà thơ Hồng Ngát nên muốn viết hay gỡ là quyền của bà. Tuy nhiên, mọi thông tin trên mạng xã hội chưa chắc đã chính xác.

Mọi người có thể yên tâm là dự án nạo vét, cải tạo này cuối tháng 9, đầu tháng 10 chúng tôi sẽ thực hiện xong, hoàn trả cảnh quan lại như cũ. Mục đích của dự án là làm cho Hồ Tây sạch, đẹp hơn chứ không phải làm nhà hàng, khách sạn".

Nêu quan điểm về việc liệu Ban quản lý Hồ Tây có gặp gỡ, đối thoại riêng với nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát để thông tin chi tiết, cụ thể, chính thức về dự án nạo vét, cải tạo hồ chứ không có chuyện lấp hồ, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh:

"Quan điểm cá nhân tôi nếu như được UBND quận giao giải quyết vấn đề này thì tôi sẽ tham mưu với lãnh đạo quận là không cần thiết có một buổi đối thoại giữa Ban quản lý Hồ Tây hay đại diện UBND quận với nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát.

Bởi vì việc này không cần thiết và các thông tin đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại