U22 Việt Nam thắng to: Chưa thấy tư thế của ứng viên vô địch!

Duy Nguyễn |

Nếu nhìn vào bảng tỉ số trận đấu với U22 Đông Timor rõ ràng là một thành công của thầy trò Hữu Thắng. Nhưng trông toàn cục một cách khắt khe nhất, U22 Việt Nam vẫn chưa cho thấy được tư thế của một ứng viên số 1 cho ngôi vô địch...

1. Đã có một chút bồn chồn, lo lắng trên gương mặt của các tuyển thủ U22 Việt Nam khi bước ra khỏi đường hầm chuẩn bị tiến vào sân để làm thủ tục trước trận đấu.

Đây thực sự là một điều vô cùng ngạc nhiên, bởi rõ ràng với đội hình có tới 6 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HAGL đầy kinh nghiệm, 5 người còn lại cũng từng đá ở V-League,các giải đấu trẻ quốc tế thì khó có thể xảy ra điều đó.

U22 Việt Nam thắng to: Chưa thấy tư thế của ứng viên vô địch! - Ảnh 1.

Bàn thắng sớm cũng chưa thể giải toả tâm lý cho U22 Việt Nam khi bỏ lỡ nhiều cơ hội. Ảnh: Song Ngư

Nhưng đây là sự thật,các cầu thủ U22 Việt Nam đã phải làm nóng người ngay tại chỗ, thủ thành Phí Minh Long đã phải nhắc nhở lại các đồng đội việc lập hàng rào khi bị thổi phạt ra sao, hay Duy Mạnh cùng Tuấn Anh cố gắng nở nụ cười với những phóng viên quen biết là đủ thấy.

Sự hấp tấp trong các pha dứt điểm, và đôi lúc là phối hợp cũng biểu hiện cho tâm lý căng của các học trò HLV Hữu Thắng, bất chấp thuyền trưởng của U22 Việt Nam liên tục ra đường biên để nhắc nhở nhiều tình huống các học trò mắc lỗi.

2. U22 Việt Nam đã thắng to một cách không bất ngờ, khi U22 Đông Timor vẫn chỉ là đối thủ dưới tầm rất xa cả về con người, tổ chức lối chơi hay nôm na là đẳng cấp so với Công Phượng và đồng đội.

U22 Việt Nam thắng to: Chưa thấy tư thế của ứng viên vô địch! - Ảnh 2.

và hàng thủ cũng còn nhiều vấn đề. Ảnh: Song Ngư


Và dù không thủng lưới,nhưng rõ ràng ở một số thời điểm trong trận đấu hệ thống phòng ngự của đoàn quân áo đỏ là có vấn đề, bất chấp đối thủ không gây được quá nhiều sức ép, cũng như không nắm được quyền chủ động.

Ai cũng hiểu U22 Việt Nam với bàn thắng sớm, nằm quyền kiểm soát bóng và đẳng cấp hơn hẳn thì việc phòng ngự cũng lơ là. Nhưng cái cách mà Văn Thanh để trống hẳn phía sau khi dâng cao và không kịp về đã khiến Văn Toàn phải quát rất to yêu cầu đồng đội về ngay ở phút 33 là khá đáng lo.

Bởi ngay sau tình huống phát bóng của thủ môn U22 Đông Timor, chỉ cần 3 nhịp bóng phối hợp Henrique Martins đã phá nát hàng thủ đội bóng áo đỏ, nhưng ở tư thế đối mặt số 10 bên phía đoàn quân của HLV Kim Shinhwan lại không thắng được Minh Long xuất sắc hơn.

3. Nói gì thì nói, những gì U22 Việt Nam thể hiện tại Selayang chiều 15/8 cũng là tương đối ổn.

U22 Việt Nam thắng to: Chưa thấy tư thế của ứng viên vô địch! - Ảnh 3.

Nhưng rất may, hàng công chơi rất ổn. Ảnh: Song Ngư

Sự đa dạng trong các pha hãm thành, đó là điểm chú ý lớn nhất mà U22 Việt Nam khi 4 bàn thắng đều được tạo ra theo cái cách khác nhau. Từ tận dụng tình huống ở bàn đầu tiên, rồi sau đó là dứt điểm từ xa, kế đó là tấn công biên, và cả phối hợp nhóm dẫn đến bàn thắng cho Công Phượng...mọi thứ khá hoàn hảo.

Những pha tấn công khác cũng đều có ý đồ và hiệu quả gần như tuyệt đối, với các pha đẩy bóng dài từ chân của Xuân Trường, hay đột phá của Công Phượng. Tất cả chỉ thiếu một bàn thắng là hoàn hảo, cũng như giúp U22 Việt Nam bay cao hẳn so với các đội bóng đangthi đấu tại SEA Games 29.

Một chiến thắng nhẹ nhàng ở trận ra quân hy vọng sẽ suôn sẻ cho U22 Việt Nam ở chặng đường phía trước,còn nếu tiếp tục bay cao ở hàng công nhưng lo lo nơi hàng thủ e rằng tấm HCV SEA Games 29 khó thuộc về thầy trò Hữu Thắng...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại