Khi còn có thể, hãy một lần “nắm tay mẹ đi khắp Thái Lan” như 9X xinh đẹp này

Thùy Trang |

Hãy một lần rủ rê mẹ “du lịch bụi” đến những miền đất lạ, chắc chắn bạn và mẹ của bạn có những quãng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau.

Mùa hè nắng nóng cũng là thời gian những địa điểm du lịch nổi tiếng lên ngôi. Giới trẻ yêu xê dịch có rất nhiều sự lựa chọn, và trong đó, không thể không kể đến Thái Lan – đất nước chùa Vàng với nền văn hóa, ẩm thực đường phố… vô cùng hấp dẫn.

Cô bạn Vũ Giáng Ly (SN 1993, VTC Mobile) cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, chuyến đi Thái Lan lần này của cô bạn lại vô cùng đặc biệt vì người bạn đồng hành của cô chính là mẹ.

Khi còn có thể, hãy một lần “nắm tay mẹ đi khắp Thái Lan” như 9X xinh đẹp này - Ảnh 1.

Hành trình Thái Lan phiêu lưu kí của Giáng Ly và "bạn thân" mẹ.

Ly chia sẻ: "Bạn có thể đi một mình, đi cùng bạn bè ... nhưng hãy một lần thử đi khắp thế gian cùng mami. Sẽ có 1001 câu chuyện thú vị hài hước nếu mẹ bạn cũng…xì-tin như bạn. (cười)".

Khi được hỏi về lí do lựa chọn đến đất nước chùa Vàng cùng mẹ, Giáng Ly còn hài hước làm một bài thơ ngắn đáng yêu để chia sẻ:

"Mẹ thì sợ đến tuổi già..

Con thì sợ hết tuổi trẻ...

Thái Lan du lịch thì rẻ,

Vậy thì xách vali và đi luôn thôi"

Khi còn có thể, hãy một lần “nắm tay mẹ đi khắp Thái Lan” như 9X xinh đẹp này - Ảnh 2.

Nắm tay mẹ đi khắp Thái Lan.

Từng đặt chân đến rất nhiều quốc gia khác nhau như Hàn Quốc, Singapore hay đi công tác liên tục tại các tỉnh nhưng chuyến đi Thái Lan lần này mới thực sự là chuyến "du lịch bụi tự túc" đầu tiên của Giáng Ly và mẹ.

Trước khi đi, hai mẹ con đã cùng bàn bạc khá kỹ, tham khảo nhiều nguồn tư liệu trên mạng xã hội để có được bí quyết du lịch bụi cho riêng mình.

Vốn là người sành công nghệ chẳng kém gì con cái, bác Trần Thị Minh Tâm (SN 1965, Quảng Ninh) còn chủ động thảo luận cùng con những kinh nghiệm bác đọc được trên Facebook, Google...

Giáng Ly chia sẻ: "Sau rất nhiều lần bàn tới bàn lui, lịch trình chuẩn bị, nhưng bị lùi mãi do mẹ quá bận. Vừa thương vừa tức nên Ly tự quyết rồi bảo mẹ "Mẹ, con book vé và phòng hết rồi đấy, cuối tuần sau lên đường, mẹ muốn làm thế nào thì làm nhé". Thế là cuối cùng mới dứt mẹ ra khỏi công việc được.

Hai mẹ con cũng xác định tinh thần rằng thời tiết bên Thái sẽ rất nắng nóng, đi bộ nhiều và đồ ăn cũng có thể sẽ cay hơn ở Việt Nam.

Vì tuổi cũng đã lớn, ban đầu khi phải đi bộ dưới trời nắng hay đi mua sắm cả ngày trời ở các khu chợ dài vài km, mẹ cũng la oai oái đấy, nhưng rồi vẫn vui vẻ "sống ảo" với mình và thăm thú hết từng nơi nổi tiếng ở đất Thái".

Khi còn có thể, hãy một lần “nắm tay mẹ đi khắp Thái Lan” như 9X xinh đẹp này - Ảnh 3.

Có một người mẹ xì-tin là điều tuyệt vời đối với mỗi cô con gái thích làm điệu.

Nhìn những hình ảnh đẹp lung linh của hai mẹ con, chẳng ai nghĩ rằng Giáng Ly đi du lịch cùng mẹ, mà cứ ngỡ cô đi cùng người bạn thân thiết nào đó rất xì-tin.

Với Ly, cảm giác đi du lịch cùng mẹ đến một đất nước thiên về mua sắm, ăn uống quả là một điều tuyệt vời. Hai mẹ con đã cùng "càn quét" rất nhiều khu chợ lớn, sắm sửa đồ cho gia đình, đồ làm đẹp cho bản thân và quà về cho mọi người.

Đi cùng mẹ, đặc biệt là với một người mẹ tâm lí như vậy chắc chắn luôn có đến 1001 câu chuyện thú vị.

Khi còn có thể, hãy một lần “nắm tay mẹ đi khắp Thái Lan” như 9X xinh đẹp này - Ảnh 4.

"Càn quét" dọc chợ Chatukchak dài 7km nhưng hai mẹ con vẫn không quên dừng lại "sống ảo".

Giáng Ly chia sẻ: "Chuyến đi có cả anh họ mình đi cùng, bị mẹ lợi dụng triệt để phục vụ sống ảo (cười). Hai anh em thi nhau làm photographer suốt mấy tiếng trong Hoàng cung, kéo mãi không ra được, mẹ còn định livestream trong đó luôn.

Rồi khi đến nhà hàng mẹ giơ thẳng ngón tay chỉ 1 món đắt tiền mà trông không hề hấp dẫn gì  mà nói: "dì chọn món này!" rồi quay ngoắt đi kiểu chờ đợi đồ ăn ra.

Hai anh em hoảng hốt bảo sao chọn món chán đời thế nhỉ, nhưng chiều lòng mẹ nên gọi vội. Lúc đồ ăn ra mẹ ngơ ngác "Ơ món gì đây nhỉ?", 2 anh em đồng thanh "Mẹ chọn còn gì???" – "Dì có chọn đâu, dì bảo đây là món gì???". Cuộc tranh cãi đổ lỗi âm ĩ nổ ra, sau cùng do tiếc số tiền nên mẹ đã ăn hết món đó (cười)".

Khi còn có thể, hãy một lần “nắm tay mẹ đi khắp Thái Lan” như 9X xinh đẹp này - Ảnh 5.

Đồ ăn Thái cũng là điểm nhấn trong chuyến đi của hai mẹ con.

Lần đầu "đi bụi", hai mẹ con có thể mặc sức cùng hưởng thụ ở đất Thái. Mẹ của Ly thật sự rất ấn tượng về đất nước chùa Vàng xinh đẹp này. Mẹ của Ly rất ấn tượng về kiến trúc Phật giáo dọc bên sông như tượng Wat Pho, chùa Wat Arun, Hoàng cung dát vàng và còn mong muốn sẽ dành thời gian để tìm hiểu thêm về lịch sử của Thái Lan.

Kết thúc chuyến đi 5 ngày 4 đêm, hai mẹ con đã đi gần hết những địa điểm nổi tiếng tại Bangkok như: Chùa Phật Vàng, chợ Chatukchak, Asia Tique, chợ Khao San, Hoàng Cung, cùng nhiều địa điểm trung tâm thương mại lớn…

Khi còn có thể, hãy một lần “nắm tay mẹ đi khắp Thái Lan” như 9X xinh đẹp này - Ảnh 6.

Cặp mẹ con đã dừng chân ở những điểm du lịch nổi tiếng tại Thái Lan.

Chuyến đi thú vị và đáng nhớ này có tổng chi phí là 10 triệu (3 người) không kể mua sắm.  Đó quả thực là con số phù hợp để làm nên một mùa hè đáng nhớ cùng mẹ.

Nếu có thể, hãy "nắm tay mẹ đi khắp thế gian" như cô gái này, bởi được khám phá một vùng đất lạ cùng người thân là điều tuyệt vời không gì sánh nổi.

Một số hình ảnh về chuyến đi của Giáng Ly và mẹ:

Khi còn có thể, hãy một lần “nắm tay mẹ đi khắp Thái Lan” như 9X xinh đẹp này - Ảnh 7.

Khi còn có thể, hãy một lần “nắm tay mẹ đi khắp Thái Lan” như 9X xinh đẹp này - Ảnh 8.

Khi còn có thể, hãy một lần “nắm tay mẹ đi khắp Thái Lan” như 9X xinh đẹp này - Ảnh 9.

Khi còn có thể, hãy một lần “nắm tay mẹ đi khắp Thái Lan” như 9X xinh đẹp này - Ảnh 10.

Khi còn có thể, hãy một lần “nắm tay mẹ đi khắp Thái Lan” như 9X xinh đẹp này - Ảnh 11.

Khi còn có thể, hãy một lần “nắm tay mẹ đi khắp Thái Lan” như 9X xinh đẹp này - Ảnh 12.

Khi còn có thể, hãy một lần “nắm tay mẹ đi khắp Thái Lan” như 9X xinh đẹp này - Ảnh 13.

Khi còn có thể, hãy một lần “nắm tay mẹ đi khắp Thái Lan” như 9X xinh đẹp này - Ảnh 14.

Ảnh: NVCC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại