Hà Nội: Vào cuộc tìm kiếm cá sấu trên sông Tích

Hoàng Hải |

Hiện, các đơn vị chức năng của huyện Quốc Oai đang tiến hành kiểm tra, rà soát, tìm kiếm trên sông Tích xem có còn con cá sấu nào nữa hay không để đảm bảo an toàn cho người dân.

Liên quan đến việc người dân ở thôn Liệp Mai (xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) bắt được cá sấu trên sông Tích nặng 38kg, dài khoảng 1,9m hôm 6/8, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) về sự việc trên.

Ông Lâm cho biết, sáng 8/8, ngay khi tiếp nhận thông tin, báo cáo từ UBND xã Ngọc Liệp, UBND huyện Quốc Oai đã khẩn trương vào cuộc chỉ đạo các phòng, ban liên quan để giải quyết sự việc. 

Đồng thời chỉ đạo công tác tìm kiếm rà soát lại khu vực sông Tích chảy qua địa bàn xem còn cá sấu nào khác sinh sống nữa không, từ đó cảnh báo cho người dân địa phương.

Hiện, UBND huyện Quốc Oai cũng đã giao cho Phòng kinh tế khẩn trương có báo cáo lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội về sự việc trên.

Còn ông Nguyễn Quang Thắm – Trưởng phòng Kinh tế huyện Quốc Oai (TP Hà Nội) cho hay: Hiện tại, đơn vị này vẫn chưa thể biết được trên sông Tích đoạn qua địa bàn huyện Quốc Oai còn con cá sấu nào sinh sống khác hay không, vì người dân mới chỉ phát hiện và bắt được một con.

Theo ông Thắm, ngay trong chiều nay, Phòng Kinh tế huyện Quốc Oai sẽ có báo cáo lên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội để xem xét lại khu vực ven hai bên sông Tích xem có trại nuôi cá sâu nào không.

Từ đó tìm phương hướng xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân địa phương để họ yên tâm tập trung sản xuất, ổn định cuộc sống. 

Đồng thời cũng sẽ có những biện pháp để tìm kiếm và rà soát xem trên sông Tích có còn con cá sấu nào nữa hay không.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 6/8, ông Kiều Doãn Viên (48 tuổi, thôn Liệp Mai) và người em trai là Kiều Doãn Hiền (45 tuổi) tranh thủ ra sông Tích đánh cá cải thiện bữa ăn.

Tuy nhiên, trong lúc đang dí diện ông Viên đột nhiên thấy một con vật lao mạnh từ dưới sông Tích lên phía bờ ruộng. Sau một thời gian trấn tĩnh, hai anh em ông Viên đã tìm cách bắt được con cá sấu này và dùng xe máy chở về nhà, mượn hai chiếc rọ bắt lợn nhốt cá sấu vào.

Đến cuối giờ chiều 7/8, gia đình ông Viên đã bán con cá sấu cho một tiểu thương với giá hơn 3 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại