Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: "Xem hiệp 1 trận đấu mà buồn"

Đoàn Dự |

Không ít người đã kì vọng trận đấu giữa U22 Việt Nam với Các ngôi sao K-League sẽ diễn ra hấp dẫn và chủ nhà sẽ có được nhiều bài học…

U22 Việt Nam 1-0 Các ngôi sao K-League

Song rốt cuộc, 90 phút diễn ra trên sân tưởng là thú vị, thực chất lại khá buồn. Trong khi đội bạn thi đấu hòa nhã, nửa vời thì chủ nhà liên tục xịt ngòi khi định khai hỏa, ghi bàn.

"Hôm nay chúng ta đá được thế trận đấy là do đối phương không phải là một đội bóng, chỉ là tập hợp của các ngôi sao thôi nên không có đấu pháp chiến thuật nào cụ thể cả.

Họ chơi theo sự hiểu biết của từng cá nhân thôi, lối chơi tập thể thì không có. Đấy là điều giải thích vì sao chúng ta đá tốt hơn đối phương và có nhiều cơ hội hơn.

Xét cho cùng đây cũng là một trận đấu hữu nghị, nhân 25 năm quan hệ Việt – Hàn, họ đã bao giờ đá cùng nhau đâu. Thái độ, tinh thần thi đấu của họ rất hữu nghị, hòa nhã, không quyết liệt, tinh thần cao nên chúng ta nỗ lực hơn, quyết tâm hơn, mục đích chiến đấu hơn và là một đội bóng nên có thế trận tốt.

Nhưng việc tạo ra cơ hội rồi bỏ lỡ như vậy thì rõ ràng hàng tiền đạo của chúng ta vẫn là khâu yếu nhất trước thềm SEA Games lần này" – Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận xét.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Xem hiệp 1 trận đấu mà buồn - Ảnh 2.

U22 Việt Nam liên tục bắn phá khung thành đối phương nhưng chỉ ghi được 1 bàn duy nhất nhờ công Văn Toàn ở phút 69 (Ảnh: Tiên Lâm).

HLV Hữu Thắng: "Tôi nghĩ một trận đấu thân thiện như hôm nay thì chưa đánh giá được hết điểm mạnh, điểm yếu của U22 Việt Nam".

Mỗi trận đấu trước thềm SEA Games đều cần có mục đích, nhưng xem ra, cuộc chiến hôm qua đã vô thưởng vô phạt với thầy trò Hữu Thắng. Kể cả việc kiểm tra nhân sự, đội hình cũng khó lòng thực hiện tốt vì đối phương đâu có "đá bóng".

"Mình còn một số vấn đề tồn tại vẫn như cũ thôi, ví dụ phòng ngự còn lúng túng, bị hút theo đối phương. Nhưng thái độ thi đấu của đội bạn như thế, sự quyết tâm chiến thắng của họ không có nên nó như 1 trận đấu tập, rất hữu nghị vui vẻ thôi. Chúng ta xem hiệp 1 rất buồn. Họ thiếu chất quyết thắng ở cả 2 đội.

Chúng ta thì thắng thôi nhưng họ chơi thái độ rất hữu nghị. Đánh giá từ 1 trận đấu thế này thì e rằng hơi khó, thiếu sự chuẩn xác" – cựu danh thủ Thể Công tiếp.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Xem hiệp 1 trận đấu mà buồn - Ảnh 4.

Một trận đấu vô thưởng vô phạt cho U22 Việt Nam (Ảnh: Tiên Lâm).

Nhận xét về Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ở trận này cũng như tại VL U23 châu Á trước đó, chuyên gia Vũ Mạnh Hải chia sẻ:

"Rất mừng ở chỗ Công Phượng trong các trận gần đây chơi tốt rồi. Trận này Công Phượng cũng tốt. Xuân Trường vẫn giữ được phong độ, lối chơi, một nhà kiến tạo. Tuấn Anh là một nhà chiến thuật, xử lý rất gọn trong không gian hẹp. Khi tiếp cận khung thành có thể ghi bàn được. Nhìn chung là vẫn có sở trường, lối chơi của mình.

Nhưng cả 2 cầu thủ này đá cùng thì có điểm yếu rất cố hữu là tranh chấp bóng kém, cần Duy Mạnh thêm vào. Vì thế thôi thấy bố trí như hôm nay là hợp lý hơn hôm trước đá với U22 Hàn Quốc. Nếu hôm đó đá với đội hình này, có thể chúng ta không thua đâu".

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: Xem hiệp 1 trận đấu mà buồn - Ảnh 5.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải

Phía sau niềm vui nhất thời về chiến thắng nhạt của đội nhà là nỗi lo vời vợt cho SEA Games. Không hiểu khi thong thả thế mà đội còn liên tục bỏ lỡ cơ hội thì trước áp lực, các chân sút của HLV Hữu Thắng sẽ ra sao?

Đây chắc chắn là nỗi lo lắng mà vị thuyền trưởng xứ Nghệ đã nghiệm thêm rất rất rõ ngay trong trận đấu hôm qua. Nên nhìn các học trò "bắn hụt" liên tiếp, anh chẳng thể nở nổi nụ cười bên ngoài đường biên.

"Có Thắng" mà lại thấy lo lo…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại